Băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự gây ra cướp kinh hoàng

Công an huyện Bến Cát liên tiếp nhận được các trình báo của nhiều người dân, chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn 2 xã Hòa Lợi và Thới Hòa về việc họ bị một nhóm người tự xưng khi là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, khi thì dân quân, dân phòng, bảo vệ khu công nghiệp… uy hiếp, hành hung họ lấy tài sản.

Cuối tháng 7/2012 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Vương Văn Phước (21 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và 2 anh em ruột Lương Văn Hiệp (27 tuổi), Lương Văn Dưa (18 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Đây được xác định là các thành viên trong băng nhóm chuyên giả danh Cảnh sát hình sự để uy hiếp, khống chế nhiều người dân, công nhân tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bến Cát nhằm cướp, trấn lột tài sản của họ và phải mất ròng rã 3 tháng trời điều tra, truy xét cơ quan Công an mới tóm gọn được những hung thần này.

Những hung thần mang mác Cảnh sát hình sự, dân phòng, bảo vệ

Theo hồ sơ mà điều tra viên Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cung cấp thì, vụ án bắt đầu xảy ra từ giữa tháng 3/2012. Theo đó thời điểm này Công an huyện Bến Cát liên tiếp nhận được các trình báo của nhiều người dân, chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn 2 xã Hòa Lợi và Thới Hòa về việc họ bị một nhóm người tự xưng khi là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, khi thì dân quân, dân phòng, bảo vệ khu công nghiệp… uy hiếp, hành hung họ lấy tài sản.

Nhiều nạn nhân trình báo, họ đi làm về đến những đoạn đường vắng hoặc cùng bạn gái ngồi trò chuyện tại các khu vắng vẻ đang quy hoạch thì bất ngờ bị một nhóm 3 thanh niên chặn đường lại. Lúc này nhóm thanh niên xưng là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, dân quân, dân phòng, 2 bảo vệ khu công nghiệp… và thông báo, tình nghi họ là người đến các đoạn đường vắng của khu công nghiệp để mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù các nạn nhân cố thanh minh là đang đi làm về, đang ngồi tâm sự với bạn gái nhưng nhóm thanh niên lộ vẻ hung hãn, yêu cầu cho khám người và phương tiện của họ.

Vì tưởng là lực lượng của các cơ quan chức năng mặc thường phục khi làm nhiệm vụ nên những người bị chặn đường đều tuân thủ; đối với những trường hợp nạn nhân chống chế, yêu cầu nhóm này xuất trình giấy tờ chứng minh là cảnh sát, là dân quân, dân phòng, bảo vệ… thì nhóm thanh niên rút gậy dân phòng hành hung làm cho các nạn nhân hoảng sợ. Khi đó nhóm thanh niên lấy đi ví tiền, ĐTDĐ và cướp luôn cả xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát. Đặc biệt có trường hợp nạn nhân nữ trình báo sau khi bị nhóm đối tượng khống chế, lột sạch tài sản thì chúng còn bắt cóc đưa nạn nhân này đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi liên tiếp tiếp nhận những trình báo như thế thì Ban chỉ huy Công an huyện Bến Cát nhận định, có khả năng tất cả các vụ cướp gần đây có thủ đoạn như thế đều là do một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giả danh cảnh sát hình sự, dân phòng… gây án. Hành động táo tợn của chúng làm cho dư luận địa phương hoang mang, lo sợ và ảnh hưởng nhiều đến uy tín của các lực lượng mà chúng giả danh đối với dân chúng, cho nên Ban chỉ huy Công an huyện Bến Cát họp khẩn, giao trọng trách cho các trinh sát, điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương vào cuộc, truy bắt băng cướp này càng sớm càng tốt.

Nhiều ngày sau đó, các tổ trinh sát phối hợp cùng các lực lượng thuộc Đội Phòng chống tội phạm địa phương thay phiên nhau mật phục, theo dõi tại các điểm nóng là những đoạn đường vắng vẻ tại trong các khu công nghiệp thuộc xã Hòa Lợi và xã Thới Hòa – những địa điểm mà băng nhóm tình nghi hay gây án. Quá trình điều tra, ém quân các trinh sát hình sự phát hiện được 1 nhóm gồm 3 đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi.

Kể với người viết về những tình tiết khám phá vụ án, đồng chí Cao Minh Trọng - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm xã Phú Hòa, một trong những lực lượng phối hợp phá án, cho biết: Lực lượng tuần tra vũ trang phối hợp có lần đã phát hiện các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên trong lúc truy đuổi thì chúng điều khiển xe gắn máy bạt mạng, chống trả quyết liệt; thậm chí còn dùng nón bảo hiểm, hung khí, ớt bột…. tấn công nhằm vào lực lượng truy đuổi. Trước hành vi manh động của các đối tượng, trinh sát Công an huyện Bến Cát đã nổ súng cảnh cáo nhưng chúng vẫn gan lỳ, buộc cá trinh sát phải nổ súng bắn và có 2 đối tượng bị dính đạn nhưng chúng vẫn chạy thoát… Một thời gian dài sau đó, tung tích của các đối tượng nghi vấn vẫn mờ mịt; tuy nhiên lực lượng phá án vẫn kiên trì điều tra, truy xét; không bỏ qua bất kỳ thông tin nào về số đối tượng nghi vấn.

Hành trình truy lùng những Cảnh sát rởm

Lương Văn Hiệp, Lương Văn Dưa, Vương Văn Phước.
Lương Văn Hiệp, Lương Văn Dưa, Vương Văn Phước.

Trong quá trình điều tra, lực lượng phá án nghi vấn về một số tình tiết khá đặc biệt, đó là dường như băng cướp táo bạo nói trên nắm được lịch trình tuần tra, vây bắt của các cơ quan chức năng cho nên đã kịp thời ẩn mình hoặc có dự tính chống trả để thoát thân. Khi kiểm điểm lại các biện pháp phối hợp truy bắt thì lực lượng Công an đã phát hiện bị lộ, kẽ hở nghiêm trọng được làm rõ đó chính là các đối tượng giả danh lực lượng  chức năng gây án cướp có mối quan hệ quen biết với một số dân quân tham gia kế hoạch truy bắt… Cũng từ phát hiện này mang tính chất bước ngoặt này mà lực lượng phá án đã nhận dạng được những thành viên trong băng cướp nguy hiểm. Lần lượt các biện pháp nghiệp vụ truy lùng được triển khai, kể cả biện pháp vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú cũng được tiến hành. Sau hơn 3 tháng, tốn khá nhiều công sức cuối cùng lực lượng phá án đã đạt được những kết quả.

Qua theo dõi trong thời gian dài, đến giữa tháng 7/2012 các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bến Cát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Trương Văn Phước. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Phước, cơ quan Công an thu giữ hàng trăm phụ tùng xe gắn máy không rõ nguồn gốc, nghi ngờ là do Phước và đồng bọn rã ra từ các xe gắn máy cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ. Đấu tranh khai thác Phước đã cúi đầu thừa nhận là một trong các thành viên của băng nhóm chuyên giả danh Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, dân phòng, dân quân, bảo vệ khu công nghiệp… để gây ra hàng loạt các vụ cướp cực kỳ manh động, trong đó có một số trường hợp đã cưỡng hiếp các nữ công nhân. Phước khai thêm 2 đồng bọn khác là anh em Lương Văn Hiệp, Lương Văn Dưa (là người dân tộc Thái) hiện đang ẩn náu tại Đắk Lắk.

Ngay lập tức tổ công tác của Công an huyện Bến Cát lên ôtô, tìm đến và đề nghị Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đăkæ Lắk phối hợp phá án, truy bắt 2 tên cướp còn lại. Lực lượng Công an địa phương đã có thông báo quan trọng là anh em Hiệp – Dưa hiện đang có mặt tại đây. Đi sâu tìm hiểu, trinh sát Công an nắm được, trước đây Hiệp và Dưa đến tỉnh Bình Dương làm công nhân; nhưng thời gian gần đây thì bỗng dưng về quê. Điều đặc biệt là cả hai đang bị thương tích. Lúc này các trinh sát đặt ngay nghi vấn và khẳng định chắc chắn là anh em này chính là 2 kẻ bị dính đạn khi lực lượng trinh sát nổ súng truy bắt băng cướp cách đây không bao lâu.

Khi tiếp cận gần đối tượng thì Công an biết được Hiệp – Dưa có đến bệnh viện huyện và một số điểm cơ sở y tế tư nhân để trị bệnh. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Ea Súp tiếp cận và các đối tượng có khai, là do nhậu say đánh nhau bị thương, nên xin nghỉ về quê điều trị thương tật. Nhưng các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện thì cung cấp thông tin, vết thương này có khả năng bị bắn và đầu đạn đã được phẫu thuật lấy ra trước đó. Củng cố hồ sơ vững chắc, tổ công tác Công an huyện Bến Cát, Công an huyện Ea Súp cùng già làng trực tiếp tìm đến động viên gia đình đưa anh em Hiệp – Dưa ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau hai ngày kiên trì thuyết phục, gia đình của 2 đối tượng đã đồng ý điện thoại gọi cho anh em này khi chúng đang lẩn trốn trong rừng đến cơ quan Công an đầu thú.

Khi 2 tên cướp đã tra tay vào còng, lực lượng làm nhiệm vụ khám xét khẩn cấp nơi cư trú các đối tượng tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ 2 xe gắn máy là tang vật trong các vụ cướp. Khi bị di lý về Bình Dương để phục vụ điều tra, cả 3 đối tượng trong băng cướp đã thừa nhận, thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của nhiều người, với chiêu thức giả danh cảnh sát, dân phòng… Xác minh lời khai các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát bước đầu thu hồi  6 xe gắn máy, 16 ĐTDĐ, thẻ ATM  các loại mang tên nhiều nạn nhân và trên 10 triệu đồng, cùng một số phụ tùng xe gắn máy mà chúng rã ra từ các xe gắn máy cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ. Tuy nhiên, theo nhận định của Công an huyện Bến Cát, con số 10 vụ chưa chắc là chính xác theo khai báo mà có khả năng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ cướp khác trên nhiều địa bàn khác nhau.

Đến nay đã có nhiều nạn nhân được nhận lại tài sản do Công an huyện Bến Cát thu giữ được từ nhóm cướp và trao trả. Hiện cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của chúng, sớm đến liên lạc, trình báo tại Đội CSĐT về trật tự xã hội, Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (đóng tại quốc lộ 13 thuộc khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát) hoặc qua điện thoại số (0650)3564399 để phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng

Phương Nam

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.