Kiểu "chơi đẹp" của Đà Nẵng - Hà Nội T&T ở đoạn cuối khiến những nhà tổ chức thở đánh phào. Nhờ "ông anh" Đà Nẵng thắng "người em" HN.T&T, thay vì nhường điểm như dư luận đồn đoán trước đó mà BTC có quyền nói rằng đoạn cuối V.League đã diễn ra trong sáng, và chức vô địch của Bình Dương cũng sáng hơn hẳn so với kiểu vô địch mang nặng màu sắc "hai đánh một" của Đà Nẵng năm 2012. Mà cũng chẳng riêng gì BTC, sau khi Đà Nẵng thắng ngược HN.T&T thì trên nhiều mặt báo đã xuất hiện nhiều lời ca ngợi bầu Hiển - người được cho là có sự đầu tư, tác động tới cả hai đội bóng này.
Nhưng nên nhớ, sau 9 lần "chơi đẹp", chỉ một lần người ta chủ trương chơi "không đẹp" là gia pháp đã bị xỏ mũi rồi. Thế nên sau khi tạm vui với kiểu "chơi đẹp" của hai đội bóng anh em kia, VPF, VFF cần phải tính đến chuyện giải quyết cái gốc vấn đề: chấm dứt thực sự tình trạng một ông chủ hai đội bóng. Bằng không, những mùa giải sau người ta sẽ lại phải nơm nớp sợ, nơm nớp nghi ngờ rồi nơm nớp hy vọng những người liên quan "chơi đẹp".
Bỏ qua chuyện Đà Nẵng - Hà Nội T&T, V.League mùa này chứng kiến chuyện Ninh Bình đứt gánh giữa đường. Về lý thuyết thì Ninh Bình "đứt" sau một trận cầu bẩn ở sân chơi AFC nhưng ai cũng hiểu nếu chỉ có mỗi trận cầu ấy thì ông chủ Hoàng Mạnh Trường đã không mạnh tay cho "nổ bom" và vin vào đấy để rút chân khỏi cuộc chơi bóng đá. Trước giải thì Kiên Giang bỏ cuộc vì vấn đề tài chính, giữa giải thì Ninh Bình bỏ cuộc vì vấn đề tiêu cực, và thế là cái giải cứ lộn lên lộn xuống theo mỗi sự cố. Chỗ này thì lỗi trước mắt nằm ở cơ chế vận động của mỗi đội bóng, nhưng lỗi sâu xa nằm ở chính bộ phận hành pháp của VFF và VPF khi đã dễ dàng thỏa hiệp với các đội, thay vì phải "siết" mọi thứ chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào.
Cần phải nhắc lại là năm ngoái, Sài Gòn Xuân Thành cũng từng lấy cớ bị xử phạt để bỏ cuộc giữa chừng, năm nay lại đến Ninh Bình, và như thế có nghĩa: nếu không đưa ra những chấn chỉnh kịp thời, từ nay về sau năm nào V.League cũng sẽ đối diện với nguy cơ có người bỏ giải.
Nếu như chuyện bỏ giải hay chuyện một ông chủ hai đội bóng thuộc về cơ chế vận hành thì chuyện các cầu thủ xộ khám vì tiêu cực lại là chuyện rất cũ liên quan đến lương tâm, đạo đức người làm nghề.
Không ai tin rằng chỉ vài tháng sau khi cầu thủ Ninh Bình xộ khám lại đến lượt cầu thủ Đồng Nai xộ khám vì chuyện "làm kèo". Cái kèo mà theo thông báo của cơ quan điều tra thì nó liên quan trực tiếp đến trận Đồng Nai - Quảng Ninh, nhưng ai cũng hiểu là mọi thứ không dừng lại ở đấy. Chính những quan chức VFF cũng cho biết là còn những cầu thủ khác, những đội bóng khác ở những thời điểm khác cũng có dấu hiệu làm kèo. Và buồn ở chỗ người chủ mưu trong những phi vụ này, như Trần Mạnh Dũng ở Ninh Bình, Phạm Hữu Phát ở Đồng Nai đều là người nổi tiếng ngoan, hiền, luôn tạo ra nhiều thiện cảm với người xem.
Hôm nay họp tổng kết giải, không hiểu là tất cả những vấn đề - vấn nạn trên đây có được xem xét một cách nghiêm túc hay không?
V.League đã xuống cấp, và đã khiến người ta bị mất niềm tin lắm rồi. Hy vọng là buổi họp tổng kết sẽ không làm niềm tin bị mất nhiều thêm nữa!
| Lãnh đạo An Giang cam kết không quỵt tiền cầu thủ Tính đến thời điểm V.League chuẩn bị khép lại, các cầu thủ nội của An Giang mới chỉ nhận 30% tiền lót tay, trong khi với cầu thủ ngoại con số này là 60%. Không những vậy, tiền lương thưởng của cầu thủ trong 2 tháng gần đây cũng chưa được giải ngân. Và vì thế từ chính nội bộ An Giang đã có những thông tin "bắn đi" cho hay không loại trừ khả năng các cầu thủ sẽ không nhận được đầy đủ những khoản tiền đã được cam kết từ trước đó. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời báo chí vào ngày hôm qua, GĐĐH CLB này, ông Võ Hoàng Phong khẳng định trước sau gì các cầu thủ cũng sẽ được trả đúng số tiền đã định. Theo ông Phong lý do dẫn đến sự chậm trễ này là vì nhà tài trợ mới chỉ chuyển 6,6 tỷ đồng trên tổng số 20,8 tỷ đồng đã hứa. Năm ngoái cũng từng diễn ra tình cảnh cầu thủ Kiên Giang kéo đến tận nhà riêng ông GĐĐH của đội để đòi tiền, và ai cũng biết là sau đó không lâu thì CLB Kiên Giang cũng đã tuyên bố tạm thời giản tán. Ngọc Anh |