Ca sĩ Mary McBride đã cất tiếng hát mở màn cho buổi biểu diễn có một không hai tại Festival Huế 2012 và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, đã hát trên 10 ca khúc, trong tổng số gần 30 ca khúc mà ban nhạc đồng quê Mary McBride sẽ tiếp tục biểu diễn trong những ngày tới ở Festival Huế.
Nhiều khán giả là bệnh nhân xúc động cho biết, mặc dù họ không sành âm nhạc, thậm chí không hề biết tiếng Anh, song khi thưởng thức giai điệu và phong cách trình diễn của những nghệ sỹ, họ đã thực sự có thêm sức mạnh, sự chịu đựng để vượt qua bệnh tật. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một bệnh nhân ngồi xe lăn tâm sự: “Quả thật đây là một chương trình nghệ thuật lần đầu tiên trong đời tôi được xem. Cách biểu diễn và tình cảm của những ca sĩ này đã truyền đến chúng tôi sức sống mới ngập tràn trong tình yêu thương và giá trị của cuộc sống cần phải được trân trọng, giữ gìn”.
Ban nhạc Mary McBride được Bộ Ngoại giao Mỹ chọn làm đại sứ văn hóa và đã biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới trong các chương trình ngoại giao. Ca sĩ Mary McBride được Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao vì tài năng âm nhạc, tính cách cũng như sự cống hiến không mệt mỏi của cô với những người thiệt thòi trong xã hội. Chị chia sẻ với PV Báo CAND: “Sau những lần biểu diễn từ thiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn trong xã hội, nhất là những người khuyết tật, bệnh tật hiểm nghèo sống lạc quan…, tôi đã quyết định thực hiện dự án “Home Tour” với mục đích đưa âm nhạc tới những người sống trong các trung tâm dưỡng lão, trại mồ côi, trung tâm dành cho những người có HIV/AIDS với mục đích tương tự.
Các thành viên ban nhạc gồm có Paul Carbonara (guitar), Mark Spencer (guitar), Greg Beshers (bass), Bobby Lloyd Hicks (trống) và Mary McBride (ca sĩ chính)”. Mary McBride khẳng định, sau chuyến công diễn này, cô và ban nhạc sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam để cống hiến chút tài năng nhỏ bé của mình và ban nhạc cho công chúng Việt Nam yêu mến nhạc của cô