Mới đây, bác sĩ người Anh gốc Pháp Erich Pultar, 65 tuổi, đã bị một phụ nữ tố cáo là "cậy trình độ chuyên môn trong lúc chữa bệnh để lạm dụng cô ta", vụ việc đã được làm rùm beng trên báo chí.
Theo lời tố cáo, bác sĩ đã cởi áo cô ta, lao vào hãm hiếp cô tại căn hộ hai phòng ngủ gần cầu
Nạn nhân đến từ Hongkong, tới
Cô ta cũng đã liên hệ với Hội bác sĩ nha khoa yêu cầu bác sĩ Pultar phải có trách nhiệm, phía GMC sau khi điều tra đã cho rằng, vị bác sĩ "mất nết" trên là do đơn vị bác sĩ tư nhân SOS Doctors Direct Limited ở Anh thuê mướn, ông ta sống ở Pháp nhưng thường xuyên tới London công tác một tuần mỗi tháng. Vị bác sĩ bao biện rằng, khi ông tới thăm căn hộ của cô thì cô trong tình trạng hôn mê, ông ta liền đánh thức cô và kê… đơn thuốc an thần cho cô.
Mới đây, một phụ nữ 30 tuổi khác cũng đã tố cáo M. Rusling, bác sĩ đa khoa 49 tuổi hãm hiếp cô ta trong suốt quá trình vị bác sĩ phẫu thuật cho cô tại nhà riêng. Theo điều tra của GMC, bác sĩ đã phẫu thuật ngực cho cô để tăng thêm sự quyến rũ, ông ấy đã nói với cô: "Anh có thể giúp em tăng thêm sự quyến rũ". Sau khi phẫu thuật, ông ta đã đe dọa cô là không đưa thuốc cần thiết cho cô nếu cô không cho quan hệ tình ái hoặc sẽ đưa cho liều thấp hơn khiến cô phải chữa trị trong cả một thời gian dài, ảnh hưởng tới sắc đẹp và tăng thêm chi phí.
Cả một quá trình phẫu thuật kéo dài, bệnh nhân phụ thuộc vào ông ta khi phải mua những loại thuốc cần thiết do chính vị bác sĩ này kê đơn, mỗi lần như vậy bác sĩ lại có dịp bắt bệnh nhân cùng ông ta phải quan hệ tình dục.
Theo điều tra của cảnh sát, bệnh nhân bị lạm dụng đã có một con trai, sau những lần như vậy, "bệnh nhân sống trong sợ hãi", với nhiều ý định tự tử. Nhiều bệnh nhân nhân cơ hội này cũng lên tiếng tố cáo Rusling, họ cũng đã giữ nhiều cuốn băng video và cuốn nhật ký là vật chứng tố cáo mỗi lần tới gặp vị bác sĩ thì ông ta yêu cầu "mọi người phải tham gia diễn đàn về tình dục", điều này vô tình gây kích thích cho họ trong khi chồng của số bệnh nhân vẫn đứng ngoài dài cổ chờ đợi vợ đi ra để về nhà. Nhiều lần người ta còn thấy vợ vị bác sĩ nằm chữa trị trong phòng phẫu thuật trong khi ông ta vẫn tìm cách "tòm tem" với bệnh nhân ở phòng riêng.
Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Rusling lạm dụng chuyên môn để tống tình, trước đó ông cũng từng lạm dụng một nữ bác sĩ thực tập giai đoạn 2004-2007. Việc lạm dụng của ông khiến cô bác sĩ trẻ này bị trầm uất, bị mất ngủ. Sau vụ việc trên tưởng ông có tiến bộ, nhưng không ngờ lại "chứng nào tật đó". Danh sách bệnh nhân bị ông lừa lên giường dài dằng dặc.
Một bác sĩ khác là Shillingford, 60 tuổi, làm việc ở Trung tâm Y tế Pulborough Medical Group, ở West Sussex mới đây cũng bị tố cáo hãm hiếp một phụ nữ có chồng khi cô ta tới chữa trị bệnh trầm uất. Cô ta đã là bệnh nhân của vị bác sĩ từ năm 1994 sau khi cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết.
Bao nhiêu nỗ lực mà người bác sĩ chữa trị được cho bệnh nhân đã tan thành mây khói sau vụ lạm dụng, "đây như là vụ hủy hoại tâm trạng của bệnh nhân", nhiều nhà chuyên môn nhận định. Vụ việc khiến mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm của họ đã tan thành mây khói