Gương mặt vị bác sĩ này không có một biểu hiện nào của sự sợ hãi, hoặc bản lĩnh nghề nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh tật, máu me và cái chết đã rèn luyện anh ta đến mức lạnh lùng.
Gã bảo vệ được hứa tăng lương gấp đôi
Chỉ mất chừng hơn 10 giây để đi từ ôtô lên tầng 2 - nơi đóng quân của Đội trọng án, các phóng viên túc trực từ chiều ở cổng số 7 Thiền Quang đợi đưa Tường về được mời hết ra ngoài. Thượng tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 đã hỏi Tường những câu đầu tiên ngay khi anh ta có mặt tại phòng hình sự. Vẫn với thái độ bình thản như quá trình thực nghiệm điều tra vào buổi chiều cùng ngày, Tường cho biết, sở dĩ anh ta phải đem phi tang xác chị Huyền là vì anh ta lo sợ, một khi vụ việc vỡ lở, anh ta sẽ khó có thể tiếp tục làm nghề bác sĩ thẩm mỹ - một nghề hái ra tiền ở thời buổi chị em trốn chồng trốn con đua nhau đi làm đẹp hiện nay. Hơn nữa, khi Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường đã mang cái tiếng "làm chết người", bản thân bác sĩ Tường cũng mang tiếng "phẫu thuật gây chết người" thì sự nghiệp, tương lai phơi phới đang mở ra đối với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường coi như chấm hết.
Sau giây phút bấn loạn trước cái chết của chị Huyền, Tường chỉ nung nấu trong đầu duy nhất ý nghĩ, phải phi tang xác để không ai phát hiện ra, phút ma xui quỷ khiến ấy đã đẩy anh ta xuống vực thẳm mà không bao giờ có thể sửa sai được. Điều đáng nói là Tường đã làm mọi trình tự tiếp theo sau cái chết của chị Huyền một cách bài bản, của một kẻ trí thức nhận thức rất rõ ràng về việc làm của mình.
Nhưng có một điều anh ta không bao giờ lường tới, đó là có rất nhiều người trong số 20 nhân viên phục vụ của mình đã biết rõ sự việc, trong đó có ba nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, SN 1992, ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì; Bùi Thị Hoa, SN 1992, ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn và y tá Nguyễn Ngọc Thư, SN 1984, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa - những người trực tiếp hỗ trợ anh ta thực hiện việc bơm mỡ nâng ngực.
Một bí mật khi đã có kẻ thứ hai biết thì không bao giờ còn là bí mật nữa, đằng này lại có nhiều người biết, vậy mà Tường vẫn quyết tâm mang xác nạn nhân đi phi tang, bởi khi đó, anh ta đặt danh vọng, tiền bạc lên trên đạo đức làm người. Khi bị bắt rồi, Tường vẫn bình tĩnh khai rằng, chị Huyền có đến thẩm mỹ viện để tìm hiểu về việc nâng ngực nhưng sau đó chị này không quay lại nữa. Chỉ đến khi tờ hóa đơn thanh toán được đưa ra, Tường mới chịu nhận tội.
Một kẻ ngu ngốc bị kéo vào cuộc là nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (SN 1996, ở số 4 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Khánh còn quá trẻ, mặt mũi cũng không đến nỗi ác độc, thế nhưng không hiểu sao anh ta cũng bị cái bả tiền bạc làm mờ mắt. Khánh đồng ý giúp đỡ Tường làm công việc hết sức dã man là mang xác nạn nhân đi ném xuống sông Hồng, chỉ vì lời hứa, sẽ được nâng lương lên 8 triệu. Bị bắt về cơ quan điều tra ngay từ chiều 22/10, Khánh được "chăm sóc kỹ lưỡng" bởi các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Một bên má trái của kẻ này có một vết thương rất mới do ngã xe, Khánh bảo, anh ta mới bị tai nạn chỉ vì đầu óc mất tập trung sau vụ việc xảy ra. Khánh học hết lớp 9, mới xin vào làm bảo vệ cho Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường được gần 1 tháng, với mức lương 4 triệu đồng.
"Em bị ông ấy lừa"
Khánh nói, Khánh bị ông giám đốc trung tâm thẩm mỹ lừa. Chiều tối hôm đó, Tường gọi Khánh ra nói: "Em giúp anh khiêng khách hàng đi cấp cứu". Tưởng thật, Khánh làm theo mọi lời yêu cầu của sếp. Hai người đi về phía Viện E để lấy xe máy và ôtô, sau đó đỗ ở trước cửa ngõ 92 Trần Cung để lấy 4 túi nilon rồi quay về 45 Giải Phóng. Tường và Khánh bê xác chị Huyền lên xe ôtô, điều khiển về phía cầu Vĩnh Tuy. Khánh đi xe máy của chị Huyền theo sát ôtô. Tới khu vực đường Cổ Linh, phường Sài Đồng, Tường bảo Khánh để lại xe máy của nạn nhân tại đó rồi lên xe anh ta chở tiếp tục đi lên cầu Thanh Trì. Đến đoạn giữa cầu, Tường dừng xe và khiêng xác nạn nhân ném qua lan can xuống sông.
"Ban đầu, em cứ nghĩ là đi cấp cứu thôi, chỉ đến khi bỏ lại xe của chị Huyền tại Sài Đồng và lúc bê xác nạn nhân ở cầu Thanh Trì, em mới biết là chị ấy đã chết. Hóa ra, ông ấy lừa em" - Khánh phân trần. Tôi hỏi: "Vì sao mà em biết chị Huyền đã chết?" thì Khánh trả lời: "Khi bê xác chị ấy, em thấy người chị ấy đã cứng". "Một mình ông Tường bê xác chị Huyền ném xuống sông hay cả anh nữa?". "Ông Tường kéo xác chị Huyền đến lan can, còn em thì đứng canh". "Em không sợ làm việc đó sao?". "Em chỉ bê xác ra xe thôi mà". "Ông Tường có nói sẽ trả thù lao cho em khi làm việc này như thế nào không?". "Ông ấy hứa sẽ tăng lương lên 8 triệu cho em". "Không sợ việc làm của mình sẽ bị phát hiện à?". "Em không biết. Ông ấy nói tăng lương thì em cứ làm thôi".
Vô cảm - là điều dễ nhận thấy nhất ở vụ án này. Ngoại trừ kẻ tội đồ Nguyễn Mạnh Tường thì gã bảo vệ trẻ tuổi Đào Quang Khánh và khoảng 10 nhân viên bị triệu tập trong vụ án này đều tỏ ra hết sức vô cảm khi biết sự việc ông giám đốc đã hành xử dã man với khách hàng của mình nhưng lại có thái độ che giấu, không trình báo Công an. Gặp những nhân viên này tại trụ sở số 7 Thiền Quang, tất cả bọn họ đều mang gương mặt thất thần, mệt mỏi. Có người nói, vì quá sợ hãi, vì sợ liên lụy, sợ trách nhiệm nên họ không dám tố cáo tới cơ quan điều tra. Cộng tất cả sự vô cảm, hèn nhát, dã man của bọn họ vào, đã đẩy sự việc tới hậu quả vô cùng đau lòng.
Cho đến giờ phút này, gia đình chị Huyền và cơ quan điều tra vẫn đang túc trực ở dọc hai bên sông Hồng, suốt từ địa bàn Hà Nội tới các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình để tìm xác chị. Cứ mỗi khi nhận được một thông tin nào liên quan đến người chết trôi trên sông, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân lại tá hỏa tìm đến, sáng 23/10, một nguồn tin cho biết có một xác phụ nữ nổi trên sông đoạn Thường Tín (Hà Nội), nhưng khi người nhà tìm đến nơi thì cái xác lại chìm xuống nước.
Thượng tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội cho biết, khi tìm thấy thi thể nạn nhân, sẽ tiến hành pháp y tử thi, xác định nguyên nhân chết và khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, sớm hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.
| Ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đã đến Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường để làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực với số tiền 50 triệu đồng. Khoảng 12h cùng ngày, Tường đã cùng 3 nhân viên gồm: Lê Thị Ngọc Vân, SN 1992, ở xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì; Bùi Thị Hoa, SN 1992, ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn và y tá Nguyễn Ngọc Thư, SN 1984, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa, làm công việc hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền. Tường đã dùng ống kim tiêm loại 50cc, hút khoảng 11 ống bơm mỡ từ phần bụng của chị Huyền. Sau đó, vị bác sĩ này dùng số mỡ đã hút bơm vào ngực chị Huyền, đến khoảng 16h cùng ngày thì kết thúc. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, Tường tiêm cho chị Huyền một liều thuốc Diafegam 10mg thì chị Huyền không còn các biểu hiện này nữa. Đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên nhân viên đã gọi điện thông báo cho Tường. Tường đã hướng dẫn cho nhân viên truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, thở oxy. Sau đó, Tường quay về cơ sở thẩm mỹ thì phát hiện chị Huyền trong tình trạng sùi bọt mép, không thấy thở, mặt tím tái. Tường đặt ống thở và tiếp tục tiêm thuốc trợ tim, cho thở oxy. Lúc này, Tường nhận thấy chị Huyền đã chết lâm sàng nên tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực của anh ta đã không có kết quả. Chị Huyền đã tử vong. Tường chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của trung tâm gồm sổ sách, máy tính và các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc để mang đi cất giấu. Đồng thời, Tường mang xác chị Huyền lên xe ôtô BKS 29A-48881 rồi nhờ nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh, mang đồ đạc tài sản của chị Huyền gồm xe máy Leed, điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh, thuộc địa bàn phường Thạch Bàn. Sau đó, Khánh và Tường quay lại cầu Thanh Trì. Khi đến giữa cầu, Tường dừng xe, bê nạn nhân vứt xuống sông rồi bỏ trốn. |