Mãi tới khi người phụ nữ ấy lao lên che đỡ cho cha con ngài Murdoch trước Ủy ban Liên nghị viện Anh hôm 19/7 trong một màn xô xát khiến cuộc điều trần buộc phải gián đoạn, thì cái tên “Wendi Deng” bỗng tràn ngập trên tất cả các phương tiện thông tin và dư luận đang xôn xao về cách thức mà “nhà Murdoch” tự bảo vệ mình. Đây cũng không phải lần đầu, người phụ nữ gốc Trung Quốc này buộc thế giới phải quan tâm đến mình với sự “nể nang” như vậy.
Đừng bao giờ gây sự với Wendi Deng, người vợ thứ 3 của Murdoch. Đó là kết luận của hầu hết những người được chứng kiến buổi phát sóng trực tiếp cuộc điều trần căng thẳng của ngài Rupert cùng con trai James Murdoch trước Ủy ban Liên nghị viện Anh hôm 19/7 vừa qua.
Wendi đã ngồi khá kín đáo, e dè đằng sau chồng với một vẻ trung thành và hậu thuẫn thích hợp. Mặc một chiếc áo khoác màu hồng cá hồi và chiếc sơmi màu xanh tím rất lịch lãm, đứng đắn, bà nổi bật lên trong một đám đông các nghị viên điềm đạm cứng nhắc trong những bộ vest màu than chì hoặc ghi xám. Nhưng những người ở đó, những ai từng biết rõ Wendi sẽ không ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này bất ngờ xông lên bảo vệ chồng mình. Khoảnh khắc đó, một người đàn ông xồng xộc xông vào phòng họp rung chuông đánh động ầm ĩ nhưng có vẻ khá sợ sệt, cứng đờ khi có quá nhiều người nhìn vào và ném một cái "bánh đầy bọt" vào mặt Murdoch. Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Wendi, người phụ nữ áo hồng lặng lẽ từng là một vận động viên bóng chuyền khi còn thanh niên đã bất ngờ đứng phắt dậy, xông ra tấn công. Bà lao thẳng đến trước kẻ gây hấn, dùng tay trái đẩy một phụ nữ ngáng đường ra và thẳng tay tát bốp vào nửa trên đầu của hắn trước sự chứng kiến của hàng triệu người trên toàn thế giới đang trực tiếp theo dõi vụ điều trần.
Nếu Wendi cướp đi buổi phát sóng đó, thì đây hẳn phải là một màn biểu diễn để đời. Thường thì người ta thấy Wendi xuất hiện thướt tha và kín đáo. Bà khá cao, ít nhất phải 1m78, và cực kỳ cứng cỏi. Cú xông lên ngoạn mục của Wendi khiến cho ông chủ News Corp trước đó đã khá mệt mỏi và rệu rã trong cuộc điều trần càng có phần thêm yếu đuối, còn bản thân bà vụt trở nên mạnh mẽ. Hành động này còn cho thấy cách thức Wendi sẽ đấu tranh và cho thấy bà có thể đóng một vai trò mạnh mẽ thế nào đối với tương lai của tập đoàn truyền thông. Và Wendi buộc dư luận không thể lãng quên vị trí và sứ mệnh của mình với "ông trùm" cũng như "đế chế" hùng mạnh nhà Murdoch có phần bà chung tay góp sức.
Wendi Deng là ai?
Wendi sinh ra vào mùa đông năm 1968 và là con thứ ba trong một gia đình tỉnh lẻ - miền ven biển tỉnh Jiangsu, Trung Quốc. Wendi không phải là cái tên được đặt lúc mới sinh. Ban đầu, để thích hợp với môi trường chính trị khi đó, cha mẹ cô đã đặt tên cô là Wenge, có nghĩa là "cách mạng văn hóa". Cuộc cách mạng này như một bản di chúc cho những cuộc đấu tranh và rối loạn đã làm điên đảo Trung Quốc trong thời thơ ấu của cô. Trong suốt giai đoạn từ 1970 - 1980, gia đình cô cũng chịu cảnh đói kém giống như nhiều gia đình khác ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau này cha cô phất lên trở thành giám đốc một công ty cơ khí ở Quảng Châu.
Wendi được học hành tử tế và cô đủ thông minh để sớm hiểu rằng, cô phải học cách để được chú ý. Wendi luôn thể hiện mình như một phụ nữ trẻ đầy sức cuốn hút, luôn đặt mục tiêu kiếm tìm cho mình cơ hội để đổi đời. Và cô không hề bỏ lỡ.
Năm 1987, ông Jake Cherry, 50 tuổi, kỹ sư người Mỹ đang làm việc tại Trung Quốc có vợ là Joyce Cherry gặp cô thiếu nữ Trung Quốc Wendi khi đó mới 18 tuổi thông qua một phiên dịch viên. Bà Joyce rất mến Wendi và bỏ thời gian dạy cô tiếng Anh. Khi bà quay về Los Angeles để đăng ký học cho 2 con nhỏ thì chồng bà vẫn ở lại Trung Quốc. Theo như The Journal thì ngay sau đó Wendi và Jake đã nhanh chóng "kết dính" nhau mà bà Joyce không hề hay biết.
Tháng 2/1988, vợ chồng nhà Cherry giúp Wendi đến Los Angeles. Thời kỳ đó chưa hề có những sinh viên Trung Quốc xuất hiện tại khuôn viên của các trường đại học Mỹ. Wendi nói được chút ít tiếng Anh và làm việc cho nhà hàng Trung Quốc. Cô đăng ký học tại một trường đại học gần nhất của bang. Nhà Cherry cho Wendi sống cùng nhà và ngủ chung giường với cô con gái 5 tuổi của họ. Nhưng rồi mối tình vụng trộm giữa người chồng và cô gái Trung Quốc mà Joyce đã cưu mang cuối cùng đã bị bà phát giác. Bà buộc cô sinh viên Đại học California tại Northridge ra khỏi nhà. Chồng bà, Jake Cherry thì quyết định chạy theo người tình bé bỏng.
Tháng 2/1990, họ chính thức cưới nhau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân khập khiễng này kéo dài chẳng bao lâu, bởi sau đó Wendi đã bỏ Jake để tìm cho mình những cơ hội mới. Một số tờ báo trong đó có The Journal sau này đã châm chích mỉa mai: Cuộc hôn nhân với Jake kéo dài trong 2 năm 7 tháng, một khoảng thời gian đủ dài để Wendi có được tấm Thẻ Xanh - thẻ định cư dài hạn ở Mỹ!
Tuy nhiên, chính The Journal cũng không phủ nhận được năng lực của Wendi. Tại Trường đại học bang California, cô là một trong số những sinh viên xuất sắc nhất và nhanh chóng tốt nghiệp Khoa Kinh tế của trường. Tiếp đó, Wendi rời California đến Yale để theo học chương trình MBA. Chia tay với Jake, cô tự do và tiếp tục những mối quan hệ mới mẻ hơn. Ngay năm đầu học tại Yale, Wendi đã có kỳ thực tập mùa hè tại kênh truyền hình Star TV, một kênh truyền hình trực thuộc Tập đoàn News Corp. của Murdoch. Và đây chính là dấu mốc lịch sử trong cuộc đời người phụ nữ nổi tiếng này.
Cuộc hôn nhân gây sốc
Chính bản thân ngài Murdoch - một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới khi ấy cũng không thể tin rằng ông lại tìm được người phụ nữ của mình ở độ tuổi 68 khi mà ông đang liều lĩnh và lúng túng tìm cách "chinh phục" những thị trường mới, trong đó có Trung Quốc.
Vào năm 1997, Murdoch tới Hồng Công để thăm chi nhánh Star TV. Rupert đang bị sa lầy trong một cuộc đàm phán kéo dài và bế tắc để có thể khởi động mạng lưới truyền hình vệ tinh ở Nhật Bản. Tình thế buộc ông quyết định sẽ tới Thượng Hải để tiền trạm xem có thể xâm nhập vào thị trường này không. Ông gọi cho C.E.O Gary Davey và yêu cầu ông ta đi cùng tới Thượng Hải. Nhưng lúc đó Davey đang dở công việc ở Delhi. Davey đã nói với ông: "Được rồi thưa ngài, tôi có một nhân viên có bằng MBA cho ông. Cô ấy rất thông minh và là người Trung Quốc". Đó là Wendi. Và cô tháp tùng Murdoch tới Thượng Hải trong chuyến đi "duyên trời định".
Có thể nói Wendi là một phụ nữ Trung Quốc có những phẩm chất hoàn hảo kiểu Mỹ: can đảm, xinh đẹp và đa tình. Trên tất cả, cô và Murdoch còn có chung niềm đam mê: Quyền lực, truyền thông và cả đất nước Trung Hoa nữa.
Từ trước khi Wendi xuất hiện, không khí bao trùm trong nhà Murdoch là sự căng thẳng trong mối quan hệ của ông với bà vợ hai Anna Maria Torv Murdoch Mann. Liên tiếp những lần hòa giải không thành, họ nhanh chóng tháo gỡ bằng quyết định ly hôn. Mặc dù vậy, Wendi gần như không được chào đón khi bước vào gia đình Murdoch.
Ngày 25/6/1999, chỉ 17 ngày sau khi Murdoch ly dị bà Anna, đám cưới xa hoa của Rupert và Wendi được tổ chức trên du thuyền Morning Glory sang trọng trong không khí căng thẳng và có phần gượng ép. Sự thực, cuộc hôn nhân thứ 3 là một cú sốc không chỉ với dư luận mà với cả bản thân Murdoch. Hình ảnh một Murdoch hoàn toàn mới không hề cục cằn và dễ nổi cáu như trước đây. Một người đàn ông bảo thủ nay bỗng nhiên lại diện những bộ comple của Hãng Prada. Không chỉ có thế, ông còn nhuộm tóc và dành thời gian luyện tập thể thao nữa.
Sao không phải người phụ nữ nào khác trên thế giới mà chính Wendi là người đã cưới được Rupert Murdoch? Đó là điều mà thiên hạ sửng sốt không thể lý giải, thậm chí The Wall Street Journal khi đó còn cho rằng, Wendi đã dùng sự xảo quyệt và trơ trẽn để bước chân vào giới thượng lưu. Còn Tập đoàn News Corp và gia đình "ông trùm" thì cho rằng Wendi có thể là một mối đe dọa, một hiểm họa thực sự.
Lai lịch của Wendi vụt trở thành điều kỳ lạ và thu hút sự quan tâm ngay trong chính Tập đoàn News Corp. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ dường như hết sức êm ả và ngọt ngào. Vào tháng 2/2001, một thời gian ngắn sau khi Murdoch kết thúc đợt điều trị ung thư tuyến tiền liệt, thì tin tức Wendi mang thai được tuyên bố rộng rãi. Ở tuổi 70, ông trùm truyền thông Murdoch có người con thứ 5 và không lâu sau, Wendi sinh thêm một bé gái cho ông nữa .
Dấu ấn Wendi
Nhiều người cho rằng Wendi lúc đó 30 tuổi đồng ý lấy nhà tài phiệt truyền thông hơn cô đến 38 tuổi là vì khối gia sản kếch xù. Nhưng không hẳn vậy. Cuộc hôn nhân này không phải không có lợi cho Murdoch. Có thể coi đó là một nước cờ quan trọng nhất trong cuộc đời của Murdoch, không chỉ dưới góc độ tình yêu với Wendi mà còn ở góc độ sự nghiệp của ông.
Phải thừa nhận rằng, Wendi thực sự rất đặc biệt. Gần như ngay lập tức khi xuất hiện tại kênh truyền hình Star, Wendi đã nổi bật. Cô là một luồng gió tươi mới và đại diện cho hình ảnh của công ty. Wendi còn là một người có khả năng thu hút mọi công ty của Trung Quốc, thậm chí là cả công ty của Mỹ đặt tại Trung Quốc tham gia vào một sân chơi đẳng cấp.
Thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng nhưng không hề dễ dàng thâm nhập. Người Trung Quốc vốn có tính tự tôn dân tộc mạnh mẽ nên hầu hết các tập đoàn nước ngoài đều không được chào đón ở đây. Nhưng với News Corp thì khác. Khi mới chân ướt chân ráo gia nhập thị trường Trung Quốc, doanh thu của Star TV khá khiêm tốn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Wendi lên làm Phó Tổng giám đốc. Cô quản lý các khoản đầu tư và thiết lập các mối liên kết cấp cao ở Trung Quốc nên kênh truyền hình này đã nhận được nhiều sự ưu đãi từ phía chính phủ.
Năm 2005, News Corp mua lại mạng xã hội MySpace từ tay Tập đoàn eUniverse (bây giờ là Intermix) với tham vọng đưa mạng này đến với thị trường đông dân nhất thế giới. Việc đầu tiên Murdoch làm là đưa Wendi vào ban lãnh đạo cấp cao của dự án MySpace tại đất nước Trung Hoa này. Không phụ sự tin tưởng của chồng, Wendi đã rất thành công khi phổ cập MySpace khắp Trung Quốc. Số lượng người sử dụng trang này ở Trung Quốc hiện nhiều bằng số người sử dụng chính tại Mỹ. Wendi với MySpace không gặp bất cứ trắc trở nào từ phía pháp luật như Yahoo hay Google đã phải trải qua. Thêm vào đó, dòng máu Trung Hoa khiến cô có thể nắm bắt được người dân Trung Quốc muốn gì và cần gì ở mạng xã hội này.
Cùng với chồng, Wendi không ngần ngại lấy lòng chính phủ đất nước mình. Vợ chồng Murdoch đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chính sách và pháp luật của Trung Quốc. Thêm nữa, ông bà Murdoch thuyết phục các đài truyền hình nước ngoài không đưa tin bất lợi cho chính phủ đất nước rộng lớn này. Do đó, thành công ở thị trường Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc Murdoch giành quyền sở hữu Dow Jones.
Trong chiến lược phát triển "đế chế" của mình, cái đầu "khôn ngoan" của Murdoch còn được trợ thủ từ người vợ Trung Quốc của ông. Tất cả những Star TV, MySpace hay Dow Jones... những điểm mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nhà tỉ phú nổi tiếng này đều có dấu ấn của một người phụ nữ luôn xuất hiện bên ông có tên Wendi Deng. Và hiển nhiên, cú tát thẳng vào mặt kẻ tấn công ngài Murdoch ngay tại Ủy ban Liên nghị viện Anh của Wendi Deng cùng với bà đã ghi một dấu ấn quá đặc biệt