Ashok Kamte: Người hùng bất tử trong lòng nhân dân Ấn Độ

Ashok Kamte là một sĩ quan cảnh sát ưu tú của Ấn Độ, từng là Phó Tổng giám đốc Cảnh sát thành phố Mumbai. Anh đã hy sinh trong lúc ngăn chặn khủng bố tại thủ đô Mumbai năm 2008. Kamte được truy tặng Huân chương Ashoka Chakra vào ngày 26-1-2009. Ashok Kamte chính là hiện thân của ngọn lửa yêu nước bất diệt của người dân Ấn Độ.

Con nhà nòi

Ashok Kamte sinh ngày 23-2-1965 tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Gia tộc Kamte có truyền thống nhiều đời phục vụ trong lực lượng cảnh sát. Ông là con trai của Trung tá cảnh sát Marutirao Narayanrao Kamte (1929-2014) và bà Kalpana. 

Ông cố của Kamte là Marutirao Kamte, từng phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Ấn Độ từ năm 1895 đến 1923. Trong khi ông nội của Kamte là Narayanrao Kamte cũng gia nhập Cảnh sát Hoàng gia vào năm 1923, từng làm Tổng giám đốc lực lượng Cảnh sát bang Maharashtra từ 1947 đến 1955.

Những năm tiểu học và trung học cơ sở, Kamte học trường Rajkumar, thuộc thành phố Rajkot. Sau đó, Kamte học Trường trung học Quốc tế Kodaikanal. Năm 1980, Kamte xuất sắc nhận được học bổng quốc tế tại trường Camp Rising Sun (New York). Học bổng trường này được quỹ Louis August Jonas (LAJF), một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ và Kamte hoàn thành khóa học vào năm 1982. 

Năm 1985, Kamte lấy bằng cử nhân tại Đại học St. Xavier, Mumbai. Năm 1987, ông lấy bằng thạc sĩ tại Trường St. Stephen, Delhi. Đặt biệt, Kamte từng là một vận động viên nổi tiếng, ông đã đại diện cho Ấn Độ tranh tài môn cử tạ ở Peru vào năm 1978.

Sự nghiệp cảnh sát lẫy lừng

Năm 1989, Ashok Kamte gia nhập lực lượng Cảnh sát Ấn Độ. Năm 1991, ông trở thành trợ lý Cảnh sát trưởng tại thành phố Bhandara. Sau đó là Cảnh sát trưởng thành phố Satara, rồi Cảnh sát trưởng thành phố Thane. Năm 1999-2000, Kamte thực hiện sứ mệnh quốc tế trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Bosnia và Herzegovina.

Vợ của Kamte nhận huân chương Ashok Chakra từ Tổng thống Pratibha Patil vào ngày 26-1-2009.
Vợ của Kamte nhận huân chương Ashok Chakra từ Tổng thống Pratibha Patil vào ngày 26-1-2009.

Năm 2000-2002, Kamte nhận công tác tại Sở Cảnh sát thành phố Mumbai. Sau đó lần lượt là Cảnh sát trưởng quận Sangli (2002-2004), Cảnh sát trưởng quận Kolhapur (2004-2005) và Cảnh sát trưởng  thành phố Solapur (2006-2008). Tháng 6-2008 đến 11-2008, Kame là Phó Tổng giám đốc Cảnh sát thành phố Mumbai. Ngày 26-11-2008, Ashok Kamte đã hy sinh khi ngăn chặn khủng bố, người anh hùng của Ấn Độ ra đi khi mới 42 tuổi, để lại 2 đứa con trai còn thơ dại.

Ashok Kamte cũng nhận được rất nhiều huân chương trong nghiệp cảnh sát lẫy lừng của mình. Năm 1995, Kame nhận huy chương trong lực lượng đặc biệt tiễu trừ nhóm phiến quân ly khai Naxalite. Hoạt động nổi dậy trong suốt 4 thập kỷ qua của nhóm phiến quân này đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hàng nghìn dân nghèo mất nhà cửa. 

Năm 1999, Kame nhận huân chương Liên Hiệp Quốc. Đây là huân chương trao tặng cho quân đội của các nước trên thế giới khi tham gia vào các hoạt động quân sự và cảnh sát quốc tế chung, như gìn giữ hòa bình, nỗ lực nhân đạo và cứu trợ thảm họa. 

Cùng năm, Kame nhận huy chương Videsh Seva của Chính phủ Ấn Độ trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Bosnia và Herzegovina. Huân chương này được trao tặng nhằm vinh danh sự dũng cảm và can đảm phi thường của các sĩ quan trong lực lượng quân đội và cảnh sát Ấn Độ.

Năm 2004, Kame được Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ấn Độ gắn phù hiệu vinh danh. Năm 2005, Kame được nhận huân chương Antarik Suraksha Padak, ghi nhận công trạng của ông trong các hoạt động chống phiến quân ly khai Naxalite. Năm 2006, Kame nhận huân chương Cảnh sát Quốc gia, nhằm vinh danh những đóng góp của ông trong lực lượng Cảnh sát Ấn Độ. 

Năm 2009, Kame được truy tặng huân chương Ashoka Chakra trong việc chống lại bọn khủng bố tấn công thành phố Mumbai vào ngày 26-11-2008. Ashoka Chakra là huân chương quân sự thời bình cao nhất của Ấn Độ, nhằm vinh danh những người dũng cảm hy sinh mạng sống vì đất nước và nhân dân. Huân chương Ashoka Chakra được trao tặng cho cả thường dân và quân nhân. Vợ của Kamte nhận huân chương Ashoka Chakra từ Tổng thống Pratibha Patil vào ngày 26-1-2009.

Ngọn lửa yêu nước bất tử

Khoảng 21 giờ ngày 26-11-2008, một nhóm 10 tay súng lạ mặt mang theo lựu đạn và súng tự động tấn công dân thường ở nhiều địa điểm khác nhau: ga tàu hỏa Chhatrapati Shivaji, quán cà phê Leopold, 2 bệnh viện và rạp hát tại khu vực phía nam thành phố Mumbai. Một số người dân dũng cảm đã xả thân dưới làn đạn để cố gắng chống lại bọn khủng bố.

Ashok Kamte (giữa) tại một sự kiện.
Ashok Kamte (giữa) tại một sự kiện.

Nhận được tin báo, Kame cùng một số cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Họ đến thẳng lối vào cổng sau của Bệnh viện Cama. Kamte nổi tiếng điềm tĩnh và là một nhà đàm phán xuất sắc trong các tình huống khủng hoảng. Nhưng buổi tối thứ Tư định mệnh ấy, ông không có nhiều cơ hội để đàm phán với những kẻ khủng bố quá manh động và tàn bạo.

Khi những kẻ khủng bố đang điên cuồng xả súng và ném lựu đạn vào bất cứ ai mà bọn chúng nhìn thấy. Trong tình huống này, Kamte quyết định phải ngăn chặn những kẻ khủng bố từ cổng trước của Bệnh viện Cama. Nếu bọn chúng chiếm được bệnh viện thì rất nhiều phụ nữ và trẻ em sẽ bị giết. Lúc này, những kẻ khủng bố vừa rời khỏi khu vực phía cổng trước bệnh viện Cama. Bọn chúng đang trốn đằng sau một chiếc xe màu đỏ trong làn đường dẫn vào bệnh viện.

Cùng lúc đó, Kamte phát hiện một tên khủng bố đang chạy vào khu vực bệnh viện. Trong lúc truy đuổi, tên này đã bắn trả Kamte. Ashok Kamte bị trúng đạn. Do lúc vội đến hiện trường khủng bố, ông đã không kịp mặc áo giáp chống đạn. 

Theo India Express, 3 sĩ quan cấp cao gồm: Ashok Kamte, Hemant Karkare, Vijay Salaskar cùng 4 cảnh sát viên đã hy sinh trong lúc ngăn chặn khủng bố tại Bệnh viện Cama.

Hầu hết các vụ tấn công nói trên kết thúc sau vài tiếng đồng hồ, nhưng thảm kịch khủng bố vẫn tiếp diễn tại 3 địa điểm có xảy ra bắt cóc con tin, gồm 2 khách sạn cao cấp Oberoi Trident, Taj Mahal và tòa nhà Nariman - đây là nơi đặt một trung tâm truyền giáo của người Do Thái. 

Vụ tấn công ở tòa nhà Nariman kết thúc tối 28-11-2008, 6 con tin bị thiệt mạng và 2 nghi phạm khủng bố bị tiêu diệt. Trong khi đó, tại 2 khách sạn hạng sang, hàng chục người khách và nhân viên đã trở thành nạn nhân của bọn khủng bố hoặc bị chúng bắt giữ làm con tin. 

Sau vụ khủng bố này, tổng cộng đã có 174 người chết, trong đó có 20 nhân viên an ninh và 26 người nước ngoài, và hơn 300 người bị thương. Nhà chức trách Ấn Độ đã tiêu diệt 9 tên khủng bố và bắt giữ được một tên. Đây là một vụ khủng bố kinh hoàng nhất ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Ngày 27-11-2008, đám tang của Kamte được tổ chức với đầy đủ nghi thức danh dự cấp nhà nước và sau đó được hỏa táng tại Nhà hỏa táng Vaikunth. Hơn 3.000 người đã đến tiễn đưa người anh hùng của họ lần cuối cùng với niềm tiếc thương vô hạn. Kamte là một trong những sĩ quan được kính trọng và ngưỡng mộ nhất của lực lượng Cảnh sát thành phố Mumbai. 

Tin tức về cái chết của Kamte đã gây ra làn sóng chấn động không chỉ ở Maharasthra, thành phố Mumbai mà trên khắp miền Nam Ấn Độ. Những người ngưỡng mộ Kamte đã lập một trang fanpage trên mạng xã hội Orkut để vinh danh và tưởng nhớ ông.

Vợ của Ashok Kamte là Vinita Kamte – một luật sư, cùng với nữ nhà báo nổi tiếng Vinita Deshmukh đã viết cuốn sách “Viên đạn cuối cùng”. Cuốn sách kể về cuộc đời đầy dũng cảm của người anh hùng cảnh sát Ashok Kamte. Tác phẩm này còn là niềm cảm hứng bất tận cho các thế hệ cảnh sát Ấn Độ trong sự nghiệp phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.