Bế tắc ở Emirates
Ngược hẳn với sự kỳ vọng của nhiều người, không hề có bữa tiệc bàn thắng nào trong trận cầu đinh ở vòng 22 giữa Arsenal và Man City. Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội rời sân với tỷ số 0-0.
Tỷ số hòa không bàn thắng đã phần nào nói lên sự bế tắc của Arsenal và Man City trong cuộc so tài vừa qua trên sân Emirates. Đằng thẳng mà nói, đây là trận đấu mà Arsenal đã chơi lấn lướt hơn hẳn so với đối thủ. Đáng tiếc, lần lượt những cơ hội ngon ăn đã trôi qua.
Cũng giống như hiệp 1, bàn thắng tiếp tục từ chối Arsenal sau một loạt pha vây hãm khung thành Man City trong hiệp 2. Mặc dù cả Arsenal lẫn Man City đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự ở hiệp 2 song thế bế tắc của trận đấu vẫn không được phá vỡ.
Hòa không bàn thắng trong trận đấu đầy bế tắc trên sân Emirates, Arsenal cùng Man City đành phải chấp nhận chia điểm. Tới hiện tại, Man City vẫn xếp thứ hai trên BXH với 42 điểm qua 22 trận. Còn Arsenal đứng thứ ba với 40 điểm có trong tay sau 21 trận.
"Quỷ đỏ" bứt tốp
Quả thực, màn níu chân nhau giữa hai kẻ bám đuổi là Arsenal và Man City đã tạo cơ hội bứt tốp cho M.U. Chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-1 trước Stoke City trên sân Old Trafford đã giúp M.U củng cố ngôi vị đầu bảng. Qua 20 trận đấu, đoàn quân của Sir Alex Ferguson hiện có trong tay 44 điểm.
Trái với sự hoan hỉ của M.U, không khí ảm đạm, nặng nề tiếp tục bao phủ Chelsea. Chính xác hơn, The Blues vừa phải trải qua cơn ác mộng tồi tệ khi tới làm khách trước Wolves trên sân Molineux.
Ngỡ rằng sau trận hòa đầy thất vọng 3-3 trước Aston Villa ở vòng trước, Chelsea sẽ "rửa mặt" trong trận đấu gặp đối thủ dưới cơ như Wolves. Ngờ đâu Chelsea tiếp tục hứng chịu thất bại ê chề khi thua sát nút Wolves với tỷ số 0-1. Trắng tay từ trận đấu trên, Chelsea vẫn loay hoay chưa thoát khỏi vị trí thứ 5 trên BXH (35 điểm sau 21 trận).
Không chỉ có Chelsea, vòng 22 còn chứng kiến sự ngã ngựa của Tottenham (thua 1-2 trước Everton) và Liverpool (thua 1-3 trước Blackburn). Cũng ở vòng 22, Newcastle đã "nghiền nát" đối thủ West Ham khi thắng áp đảo với tỷ số 5-0