Sau phiên điều trần, các công tố viên liên bang đã yêu cầu tòa án mở một cuộc điều tra đối với tội danh mới này của ông Boudou. Trong đó, công tố viên Jorge Di Lello đã đề nghị Thẩm phán Ariel Lijo điều tra thêm 10 doanh nghiệp được báo cáo là có liên quan đến ông Boudou.
Bạn gái của ông Boudou, cô Agustina Kampfer, bạn thân và đối tác kinh doanh - Jose Maria Nunez Carmona cùng doanh nhân Alejandro Vandenbroele, người đã sát cánh bên Phó tổng thống Boudou trong rất nhiều cuộc thương thảo cũng có tên trong danh sách luận tội này.
Tòa án giờ đây sẽ phải quyết định có mở một cuộc điều tra chính thức về nghi án làm giàu bất chính này hay không cũng như có nên áp dụng án phạt tối đa là 6 năm tù và vĩnh viễn bị cấm quay trở lại chính trường hay không nếu như ông Boudou thật sự có tội.
Các công tố viên cho biết họ đã tập hợp đủ các yếu tố để mở cuộc điều tra về Phó tổng thống. Việc của họ giờ đây chỉ còn là khởi động chiến dịch điều tra này, kiểm tra khối lượng tài sản của ông Boudou và những người liên quan.
Tiêu biểu trong số đó là vụ ông Boudou lợi dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình hậu thuẫn cho Công ty Ciccone Calcografica, một công ty in ấn thoát khỏi nguy cơ phá sản và cũng là để cứu nguy cho những nhân vật thân cận với mình. Ông Boudou đã dùng ông Vandenbroele, hiện đang là Giám đốc Công ty Ciccone, làm bức bình phong trong cách giao dịch của mình và giúp cho công ty này chiếm được hợp đồng in tiền "béo bở" trị giá 1,2 tỉ pesos (khoảng 170 triệu bảng Anh) cho chính phủ.
Cho dù ông Boudou phủ nhận việc quen biết Vandenbroele nhưng cuộc khám nhà do tòa án ra lệnh gần đây đã lật tẩy, một trong những ngôi nhà tại Buenos Aires của ông Boudou là được ông Vandenbroele trả tiền thuê.
Cùng với việc kiểm tra hộp thư thoại của ông Boudou, rất nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa Boudou và Vandenbroele đã được tìm thấy. Trong đó có cả việc chính vợ cũ của Vandenbroele đã cho biết chồng cũ của bà là một trong những cánh tay đắc lực của Phó tổng thống Boudou nhiều năm nay.
Không chỉ vậy, công tố viên Jorge Di Lello còn đưa ra một báo cáo theo đó, Phó tổng thống nước này có số tài sản cá nhân tăng lên một cách "chóng mặt" và "mờ ám" kể từ khi làm Bộ trưởng Kinh tế từ năm 2009 đến 2011.
Báo cáo còn cho thấy ông có liên quan đến thương vụ mua khu đất ở vị trí vàng, gần Pinamar ở Buenos Aires. Ông Boudou giành được sự ưu ái của Tổng thống Cristina khi bà quốc hữu hóa 18 tỉ bảng Anh cho quỹ hưu trí năm 2008 đồng thời giao cho ông Boudou đứng đầu quỹ hưu trí này và cơ quan phúc lợi xã hội lúc bấy giờ.
Phát biểu về việc các cuộc điều tra đang chĩa mũi nhọn về mình, ông Boudou cho biết ông đã chính thức đưa đơn kiện lên Tòa án tối cao về các cáo buộc vu khống ông và đây là một âm mưu hạ bệ ông.
Đặc biệt, ông buộc tội Thẩm phán Rafecas vì đã mớm tin ác ý cho giới truyền thông "mafia", đứng đầu là Tập đoàn Clarin, vốn luôn đối đầu Tổng thống Cristina Fernandez và bộ máy của bà. Ông cho rằng Clarin đang cố gắng bôi nhọ danh dự của ông và gọi giám đốc điều hành của tập đoàn này là "bố già". Còn các đối thủ thương mại khác muốn hãm hại ông là vì họ đã không giành được hợp đồng in giấy bạc cho chính phủ. Ông Boudou khẳng định, bà Cristina chọn ông hoàn toàn dựa trên lòng trung thành của ông với chính phủ.
Sau bài phát biểu phản đối trên truyền hình của ông Boudou, thẩm phán Lijo đã tiếp nhận vụ Ciccone vì người tiền nhiệm của ông, ông Rafecas đã bị tách khỏi cuộc điều tra này. Hiện tại, ông Righi cũng đã xin từ chức vì bị áp lực, giờ đây thẩm phán Lijo sẽ phải quyết định xem có nên loại nốt Rivolo ra khỏi vụ án này hay không.
Trong khi đó, các nhà lập pháp của đảng đối lập vào tuần trước đã một lần nữa lặp lại lời kêu gọi Phó tổng thống Boudou từ chức, cho rằng vụ việc của ông có thể sẽ gây trở ngại lớn cho Tổng thống Cristina Fernandez.
Thành viên Quốc hội, bà Margarita Stolbizer nói: "Ông ấy cần giải thoát cho Tổng thống trước khi bà phải mạo hiểm chính bản thân mình đối với nguy cơ vô tình dính líu tới tội phạm và những che giấu bất hợp pháp. Sẽ đơn giản hơn cho bà Tổng thống khi bà chỉ cần lên tiếng xin lỗi vì đã chọn nhầm người thay vì mạo hiểm để bị cuốn vào bê bối này nếu như tiếp tục bảo vệ ông ta và phong tỏa hệ thống tòa án khi họ muốn đưa sự việc ra ánh sáng. Những gì họ đang áp đặt là đặc trưng của văn hóa luận tội không lắng nghe ý kiến nhân dân".
Trong số những lời buộc tội dành cho ông Boudou, có những cáo buộc bắt đầu từ khi ông còn là một chính trị gia tầm trung. Bà Cristina sau đó đã tiến cử ông làm Bộ trưởng Kinh tế và sau đó là Phó tổng thống trong nhiệm kỳ thứ 2 của bà. Câu hỏi đặt ra là liệu bà Cristina có biết rõ những bê bối này. Và nếu như bà ấy biết thì không ngoại trừ khả năng chính bà cũng đang dính líu vào những phi vụ này.
Bà Cristina đã chọn ông Boudou làm liên danh tranh cử với mình hồi tháng 10 năm ngoái và ông được coi như người kế nhiệm của bà Fernandez. Thế nhưng, các cáo buộc đối với ông Boudou hiện nay đang trở thành mối nguy hại lớn đối với bà Cristina bởi các thế lực đối lập đang yêu cầu bà phải chứng minh được rằng bà không hề biết đến các tội danh mà ông Boudou đang bị điều tra.
Cho đến nay, ông Boudou vẫn tỏ ra rất "sừng sỏ" và "khó nhằn" trên các phương tiện truyền thông, vị trí của ông vẫn không thể dễ dàng bị hạ bệ trong một sớm một chiều