Theo sáng kiến của những người có tâm huyết với nghề tổ, khoảng 5 năm trở lại đây, cứ vào ngày hội đình Kim Liên, các tay kéo từ khắp nơi lại đổ về tranh tài, chọn ra tay kéo xuất sắc nhất...
Một số hình ảnh ghi tại hội thi năm nay:
Ngày diễn ra hội làng, 8 tay kéo được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ tranh tài giành giải cây kéo vàng của Đình Kim Liên.
Bài thơ: “Yểm mạch hành nghề thợ cạo” được dịch từ bia đá và lưu truyền trong làng.
Các thí sinh và ban giám khảo dâng lễ lên thần Cao Sơn đại vương Trấn Nam Phương trước khi bắt đầu tranh tài.
Đồ nghề được các thí sinh chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng.
Trong thời gian 25 phút, các thí sinh phải cắt tóc, cạo mặt xong một đầu, tiêu chuẩn là gọn, đẹp, thuôn bóng. Ban giám khảo cũng chấm điểm phong cách và tư thế của các thí sinh. Những người đến thăm quan có thể được cắt miễn phí.
Ban giám khảo là những tay kéo kỳ cựu đang nhận xét từng sản phẩm của mỗi thí sinh.
Ông Phạm Duy Hào - người được mệnh danh là “Tay kéo vàng” của làng Kim Liên, đang trực tiếp biểu diễn làm đầu cho khách tham quan lễ hội. Ông từng đoạt giải nhất 3 năm liền ( 2006, 2007, 2008 ) và hiện nay đảm trách vai trò ban giám khảo.
Cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn hơn nhằm "thắp lại lửa nghề" trong mỗi người dân làng Kim Liên. Đồng thời giữ gìn và phát triển nghề cắt tóc cho thế hệ kế cận, làm sao không để nghề truyền thống của làng bị mai một.