Em gái chở anh ruột trên nóc capo "dạo chơi" gần chục kilomet:

Anh em tương tàn vì chuyện đi mộ bố

Người đàn bà ấy khóc i ỉ khi bước chân từ nhà tạm giữ ra gặp điều tra viên. Cố tình, như thể chị ta đã đợi dịp này từ lâu lắm để có thể thổ lộ hết nỗi tình. Vừa ngồi xuống ghế và cũng chưa ai kịp hỏi câu gì, chị ta đã xổ một tràng, không ngừng nghỉ, kể một mạch sự vụ xảy ra mà đồ rằng, nếu viết trên giấy thì cũng phải kín một trang A4, không dấu chấm, dấu phẩy và luôn mồm: "Tôi nghĩ tôi khổ quá, chỉ vì lo cho bố mẹ mà bây giờ tôi phải vào đây, còn ba cái thằng kia..." (chị ta luôn mồm gọi các ông anh, ông em mình là "thằng" - những người mà theo chị ta là đã gián tiếp đẩy mình vào vòng lao lý.

Chở anh trai trên nắp capo gần chục kilomet

Trưa 15/11, Lương Thị Kim Lan, (45 tuổi) ở CT2A khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội cùng anh trai là Lương Đình Tiến đi ô tô Getz đến nhà ông trưởng thôn Ngọc Mạch gần UBND xã Xuân Phương để nhờ ông trưởng thôn xác nhận có mộ bố là cụ Lương Đình Hoán, an táng tại nghĩa trang thôn Ngọc Mạch từ năm 1990.

Lúc đó, anh Lương Đình Tuấn, 51 tuổi, anh trai Lan cùng em trai Lan là Lương Đình Lâm, 35 tuổi, ở 92 Quang Trung, Hà Đông, đi 2 xe máy tới xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm cũng đang đến để liên hệ với chính quyền địa phương đề nghị không giải quyết việc di chuyển phần mộ cụ Lương Đình Hoán, do trong gia đình chưa có sự thống nhất.

Đến thôn Hòe Thị thì hai bên gặp nhau và xảy ra cãi mắng, xô xát khi một bên nhất quyết đòi di dời mộ cụ Hoán về Vạn Phúc, Hà Đông, một bên lại không muốn di dời. Thấy Lan gọi điện thoại cho ai đó đồng thời đe dọa: "Hôm nay chúng mày muốn chết thì tao cho chết", anh Tuấn đã gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 đề nghị được giúp đỡ.

Bất ngờ, Lan nổ máy, nhấn ga húc đổ chiếc xe máy của anh Tuấn chặn phía trước đầu xe. Anh Tuấn vội nhảy lên nắp capo, bám vào cần gạt nước và cột ăng ten ở phần đầu xe. Lan điều khiển ô tô tiếp tục húc đổ xe máy của anh Lương Đình Lâm rồi phóng xe hướng ra phía đường 70.

Anh em tương tàn vì chuyện đi mộ bố ảnh 1
Lương Thị Kim Lan chỉ vết xước trên tay mà chị ta nói bị anh Tuấn đánh.

Lan tiếp tục tạt qua đầu xe máy của anh Nguyễn Đắc Thắng (37 tuổi) ở thôn Hòe Thị, Xuân Phương đang đi cùng bạn. Anh Sơn phải lao xe lên vỉa hè để tránh cú tạt của Lan. Thấy phía đầu xe có người đu bám kêu cứu, anh Thắng liền phóng xe theo để ép Lan dừng lại. Tuy nhiên, Lan tiếp tục chạy qua cầu vượt Tây Mỗ, rẽ vào đường gom trên Đại lộ Thăng Long rồi lên cầu vượt Phú Đô và phanh gấp hất anh Tuấn xuống nhưng không được nên Lan cho xe chạy với tốc độ cao ra hướng Lê Quang Đạo rồi ra sân vận động Mỹ Đình.

Đến gần khách sạn Vạn Hoa thì anh Thắng đuổi kịp ô tô của Lan, nhờ một ô tô đang đi trên đường ép xe Lan phải dừng lại. Anh Thắng dùng xe của mình chặn đầu ôtô của Lan nhưng chị ta vẫn húc đổ xe anh Thắng và lùi lại định chạy tiếp nhưng đã bị người dân quanh đó dùng gạch chặn bánh, xì lốp. Thế nhưng, rất lâu sau chị ta mới chịu mở cửa.

Hết tình vì đất

Anh Lương Đình Tuấn, người anh trai thứ 4 (nếu tính về con trai) của Lương Thị Kim Lan vẫn còn bàng hoàng sau tất cả những gì mà cô em gái thứ 9 đã gây ra cho mình. Liên tục thở dài, anh Tuấn bảo, mọi mâu thuẫn của gia đình anh đều bắt nguồn từ việc chia chác ngôi nhà 92 Quang Trung, Hà Đông - ngôi nhà mà anh Tuấn, anh Thành và anh Lâm đang ở hiện nay.

- Anh nghĩ gì về việc cô em gái đã gây ra với mình?

- Mấy hôm vừa rồi, tôi không thể ngủ được. Tôi không thể ngờ Lan lại cạn tình như vậy.

- Cô em gái của anh bình thường có dữ tợn như việc chở anh bám trên nóc capo mấy hôm trước không?

- Lan là thứ 9 trong số 11 anh chị em nhà tôi. Cô ấy lấy chồng sớm, nhà chồng ở Thanh Xuân. Do mâu thuẫn, Lan từng bị chồng nhốt trong nhà đổ xăng đốt khiến bị bỏng toàn thân. Sau đợt đó thì cô ấy li dị, dễ cũng đến chục năm rồi. Tôi cũng thương cô ấy lắm, một mình nuôi hai đứa con, làm đủ nghề kiếm sống.

- Theo anh, nguyên nhân gì khiến chị Lan mâu thuẫn trầm trọng với ba người anh, em ở cùng số nhà 92 Quang Trung đến vậy?

- Anh em tôi lúc nghèo thì yêu thương nhau lắm. Nhưng từ khi cô ấy có tiền nhờ kinh doanh bất động sản thì tính tình cũng thay đổi. So với các anh chị em trong nhà thì cô ấy khá giả nhất nên mọi việc chung trong nhà phần lớn là cô ấy đứng ra chi tiền nên chúng tôi rất ghi nhận. Mâu thuẫn bắt đầu từ khi việc giải quyết tranh chấp ngôi nhà 92 Quang Trung mà tôi, Thành và Lâm đang ở mang tên người mẹ là bà Nguyễn Thị Chí (đã mất cách đây hơn 1 tháng). Năm 2008, gia đình tôi đã họp bàn về việc mua thanh lý ngôi nhà này theo Nghị định 61/CP. Biên bản ghi rõ là chia số tiền phải nộp cho 11 anh chị em và tiến hành làm "sổ đỏ" mang tên mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Chí. Việc bán nhà sẽ thực hiện nào thời điểm 2 năm sau khi mẹ tôi mất để chia đều cho anh chị em trong nhà.

- Trong số 11 người anh em thì Lan kéo được bao nhiêu người về phe của chị ta?

- Năm 2010, tự dưng Lan chìa ra tờ giấy ghi nội dung, mẹ tôi đã đồng ý sang tên ngôi nhà 92 Quang Trung cho Lan. Từ đó, Lan dùng giấy này tuyên bố ngôi nhà 92 Quang Trung thuộc quyền quyết định  của mình và lôi kéo một số anh chị em khác về phe của mình, cho rằng ba anh em tôi (tôi, Thành và Lâm) đã cản trở việc bán nhà nên muốn đuổi ba anh em tôi ra đường khiến xô xát xảy ra, Công an phường phải đến giải quyết.

- Khi còn sống, mẹ anh muốn sau này mất đi, các con chôn cất cụ ở đâu?

- Ban đầu, mọi người nhất trí thực hiện theo tâm nguyện của mẹ tôi là được chôn cất cạnh bố tôi tại nghĩa trang thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, Từ Liêm. Đây cũng là quê của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi tạm gửi tro cốt của mẹ tôi ở Đài hóa thân Hoàn Vũ để lo chuyện xây mộ tại nghĩa trang thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, Từ Liêm, nhưng Lan và một số anh em khác nói được "thầy" hướng dẫn chuyển mộ cho cả cụ ông và cụ bà về nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông. Giữa hai bên không tìm được tiếng nói chung nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc vào trưa 15/11 như các chị đã biết.

- Với cô em ngang bướng của mình, anh mong muốn pháp luật xử lý như thế nào?

- Cô ấy đã từng nhắn tin xúc phạm tôi nhiều lần nhưng tôi đã bỏ qua và tha thứ nhiều lần. Giờ là lúc cô ấy nên ngẫm lại những việc đã làm.

"Mặc kệ nhà chúng nó chứ..."

Liên tục đưa tay lên lau nước mắt, có lúc giọng nghẹn lại, nhưng rất nhanh, Lan lại kể "tội" các anh em của mình bằng một giọng ráo hoảnh. Đáng nói, chị ta đổ lỗi vì bị anh Lâm và anh Tuấn đánh nên chị ta mới phải bỏ chạy để thoát thân, vì "nếu dừng lại thì tôi bị đánh chết".

- Có gì mà chị phải khóc?

- Tôi nghĩ đến mấy anh em khốn nạn nên tôi mới khóc. Tôi nói thật là tôi chỉ phòng vệ bản thân thôi chứ nếu hôm ấy mà đứng lại thì tôi chết. Người thì bị đánh, xe cộ thì bị đập phá, thế mà cuối cùng tôi lại phải vào đây ngồi. 

- Chị nói bị anh Tuấn và Lâm đánh, sao chị không gọi 113 mà lại gọi 1080.

- Vì tôi có biết mình đang đứng chỗ nào đâu, đến quê bố tôi, tôi còn chả biết.

- Không quan tâm đến quê quán, gốc gác của mình, sao chị lại sốt sắng việc chuyển mộ bố thế?

- Tôi cũng chỉ đi cùng ông Tiến, anh trai thứ hai thôi (ông trưởng mất rồi) nên mọi việc giao cho ông Tiến. Các việc về chính quyền ông anh tôi không biết, toàn nhờ tôi đi cùng, vì tôi có xe ô tô, tiền nong tôi cũng có.

Anh em tương tàn vì chuyện đi mộ bố ảnh 2

- Chị đi xe ôtô lâu chưa mà chạy lạng lách đánh võng khiếp thế?

- Tôi đi xe Getz được 3 năm rồi. Tôi chạy xe rất bình tĩnh đấy, vì "nó" chắn hết cả tấm kính phía trước làm sao mà chạy nhanh được.

- Sao thấy anh Tuấn kêu cứu mà chị không dừng lại?

- Có dừng chứ. Dừng nhiều lần là đằng khác, nhưng nó không xuống.

- Chị có thấy lời chị nói vô lý không khi mà trong tình trạng nguy hiểm như vậy, anh Tuấn lại nhất quyết bám trên nóc capo của chị làm gì?

- Tôi không biết, tôi cũng không hiểu tại sao "nó" không xuống.

- Chị có nghĩ việc lái xe chở một người trên nắp capo là một hành động rất nguy hiểm không?

- Không, tôi không nghĩ là nguy hiểm, vì tôi chạy chậm mà, hơn nữa lúc đó tôi chỉ nghĩ thoát thân mình trước vì nếu dừng lại thì tôi bị đánh chết. Vì thế tôi mới chọn chỗ đông người để dừng lại. Ngồi trong xe, tôi thấy nhiều người chửi mình, tôi nghĩ: "Quái lạ! Sao mình đang đi nhờ người giúp mà lại bị chửi thế này. Sợ quá tôi lại không xuống nữa". Lúc xuống tôi mới biết bên thành xe bị móp, không biết hai thằng nó đập lúc nào.

- Tại sao chị lại nhất quyết phải đưa mộ bố về Vạn Phúc?

- Mẹ tôi mới mất được một tháng. Thầy hỏi mộ bố thế nào thì chúng tôi nói, hai mấy năm rồi chưa bốc. Thầy bảo thế thì bốc luôn sao lại để lâu quá mà không cải táng bố. Trong 11 anh chị em thì có 7 người thống nhất là bốc mộ bố, còn 4 người không đồng ý, trong đó có thằng Tuấn, thằng Lâm. Tôi thề có bóng đèn, từ khi tôi lớn, mẹ tôi không bao giờ cho tôi đồng nào, nhưng bây giờ các cụ nằm xuống rồi, mình nghĩ thương cha thương mẹ mà cuối cùng mình lại khổ sở như thế này, uất lắm. Còn tôi nói thật, tôi chả sợ cái gì, vào tù tôi cũng chả sợ. Giờ mình chỉ thấy có lỗi với con mình là cái đau nhất.

- Trước khi xảy ra chuyện này thì chị có mâu thuẫn gì với anh Tuấn cũng như mấy anh em ở cùng phe anh Tuấn không?

- Tôi không xích mích gì "bọn này" cả, vì tôi có ở cùng nhà đâu. Tôi không liên quan gì đến "bọn này" hết, đi lấy chồng là ra khỏi nhà luôn. Trong nhà cũng lắm chuyện lắm nhưng tôi không quan tâm đâu, ít khi về lắm.

- Lý do gì mà mấy ông anh của chị không đồng ý với việc chuyển mộ bố?

- Tôi biết làm sao được. Không bao giờ tôi hỏi nguyên nhân vì tôi chẳng liên quan gì đến bên đấy cả.

- Mẹ chị vừa nằm xuống đã xảy ra chuyện anh em đánh cãi chửi nhau, liệu bà có yên lòng không?

- Thì mặc kệ nhà chúng nó chứ tôi liên quan gì.

Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Kim Lan và đang xem xét khởi tố bị can đối với Lan về tội “giết người”.

Hiền Anh

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.