Ân oán giang hồ giữa những kẻ côn đồ

Thương "đại ca" tử nạn, hàng trăm "đàn em" của Huy "răm bô"đã đem theo dao, kiếm, "cướp" xác Huy đưa về Hà Nội để tổ chức tang lễ, đồng thời tuyên bố sẽ "xử" kẻ dám giết "đại ca"…

Huy "răm bô" - một cái tên được giới giang hồ truyền tai sẽ thay thế Khánh "trắng" bởi đã "một tay" thâu tóm hoạt động bảo kê tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội. Trong tay Huy có hàng trăm "đệ tử" trung thành, sẵn sàng xả thân bảo vệ "đại ca". Thế nhưng, trong một lần hỗn chiến với đối phương ở buổi khai mạc Trung tâm thương mại chợ Yên Mỹ, Hưng Yên, Huy "dính" hàng chục nhát dao, kiếm thiệt mạng tại chỗ.

Thương "đại ca", hàng trăm "đàn em" của Huy đã đem theo dao, kiếm, "cướp" xác đưa về Hà Nội để tổ chức tang lễ, đồng thời tuyên bố sẽ "xử" kẻ dám giết "đại ca". Cùng với việc vận động gia đình Huy cho khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án, lực lượng công an vừa tập trung làm rõ, truy bắt đối tượng phạm tội đồng thời ngăn chặn không để "đàn em" của Huy "răm bô" liều lĩnh…

"Đại ca" bị "xử" giữa trung tâm thương mại

Tối 16/12/2012, những người dân ở Trung tâm thương mại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên được phen hoảng hồn khi chứng kiến 2 nhóm côn đồ "thanh toán" nhau. Từ lúc khoảng 20h cùng ngày, một vụ xô xát nhỏ xảy ra khiến 1 người bị thương nhẹ đã khiến những người dân lương thiện "lạnh gáy", bởi họ biết, những kẻ côn đồ kia đều thuộc dân "anh chị", lộng hành ở khu vực huyện Yên Mỹ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, cờ bạc. Chính vì vậy, khi thấy các đối tượng đánh nhau, mọi người đều dạt ra, tránh bị vạ lây. Sau vụ xô xát nhỏ, tưởng mọi việc đã xong, không ngờ, ít phút sau, mọi người phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khác khi hai nhóm với đầy đủ hung khí, dao kiếm xông vào đâm, chém nhau túi bụi.

Trước khi xảy ra thảm án, mọi người nghe thấy một thanh niên hô to "anh Huy đây", nhưng nhóm đối phương cũng không hề chùn bước, chúng "dằn giọng" "Huy này, Huy này…" đồng thời xuống tay đâm liên tiếp vào người Huy. Khi lực lượng bảo vệ chợ đến nơi, các đối tượng gây án bỏ chạy để lại hiện trường 3 thanh niên bị thương rất nặng.

Các nạn nhân được xác định là Chu Văn Huy (tức Huy "răm bô") - một trong những "đại ca" côn đồ có tiếng đất Hà Thành, SN 1980, quê ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Hai người bị thương là Nguyễn Văn Du, SN 1992, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ; Nguyễn Quang Hùng, SN 1978, trú tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Các nạn nhân, đặc biệt là Huy "răm bô" được "đàn em" và người dân khẩn trương gọi taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trên đường đi cấp cứu,  Huy chỉ nói được vài tiếng, kêu lạnh và khát nước, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Do vết thương quá nặng và mất máu nhiều, nạn nhân đã tử vong.

Có lẽ, không bao giờ "đại ca" Chu Văn Huy lại có thể tưởng tượng kết cục của mình lại thảm hại đến như vậy. Là con của một gia đình nông dân nghèo, không được học hành, Huy bỏ quê lên Hà Nội làm nghề đánh giày, bán vé số từ khi còn nhỏ. Vốn sẵn máu liều, côn đồ, thêm kinh nghiệm, Huy dần hội tụ đầy đủ tư chất của một thủ lĩnh như liều mạng, côn đồ cộng thêm chút nghĩa hiệp giang hồ. Với kinh nghiệm của kẻ đã nhiều năm lăn lóc kiếm ăn đường phố, Huy "răm bô" đã khiến cho rất nhiều kẻ khác nể phục, tình nguyện về dưới trướng của mình, trở thành bảo kê cho rất nhiều trẻ em bán vé số, đánh giày đang hành nghề ở Hà Nội khi đó.

Khi thời vận của tay "anh chị" Khánh "trắng" khét tiếng trong giới giang hồ giai đoạn trước bị lụi tàn, thì khu vực chợ đầu mối Long Biên trở thành miếng mồi ngon béo bở cho nhiều phe cánh tranh giành và cấu xé lẫn nhau. Nhiều cuộc thanh trừng diễn ra giữa các phe phái nhằm khẳng định vị trí. Vốn là người nhạy bén, Huy kéo theo nhóm đàn em dạt về khu vực chợ đầu mối Long Biên để kiếm ăn. Huy đã đứng sau chỉ điểm cho đám đàn em của mình tiến hành rất nhiều cuộc thanh toán đẫm máu đối với những phe nhóm giang hồ khác muốn tới tranh giành địa bàn.

Theo những tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ đầu mối Long Biên, Huy "răm bô" thực sự là nỗi khiếp sợ đối với họ bởi Huy thâu tóm hết mọi hoạt động từ thu "phí" đầu xe vào chợ, cho vay nặng lãi, cho vay họ, cầm đồ… Cứ như vậy, tiếng tăm của Huy "răm bô" dần được giới giang hồ biết đến. Vài lần "vào tù ra khám" càng khiến máu côn đồ liều lĩnh của Huy tăng thêm, cộng "điểm" cho hắn với giới giang hồ Hà Nội.

Đặc biệt, trong năm 2012 vừa qua, Huy nhúng tay vào một vụ án mạng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị lực lượng công an khởi tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Sau mấy tháng bị tạm giam, trong lúc chờ Tòa xét xử, Huy được tại ngoại trở về. Thấy Huy được "tạm tha", đàn em của hắn và các băng nhóm khác vô cùng nể phục. Nhưng, chính Huy và đàn em của hắn, kể cả những người ký quyết định cho Huy tại ngoại cũng không ngờ, trong lúc chờ xử án, Huy lại bị kẻ khác lấy mạng.

Trở lại với tuổi thơ của Huy nghèo khó ở Hưng Yên, sau khi có "số má" trên Hà Nội, Huy quay về địa phương "lấy le" với đám côn đồ ở đây. Từ ngày đó, gia đình của Huy cũng trở nên giàu có hơn, ngôi nhà xây to, đẹp được xếp vào bậc nhất nhì trong làng. Dù vậy, bố mẹ Huy vẫn là những người lao động bình thường, sống hòa thuận với những người dân địa phương.

Huy có tới 2 vợ, đều sống trên Hà Nội, cũng có nhà to "vật vã" ở Hà thành nhưng tình duyên của "đại ca" này cũng khá trắc trở khi cô vợ đầu bỏ đi, để lại con cho anh ta nuôi. Cô vợ thứ 2 cũng sớm chia tay nên cả 3 đứa trẻ đều ở với bố. Sau khi Huy chết, 3 đứa trẻ được đưa về nhà ông bà nội.

Cơ quan điều tra, Công an Hưng Yên đang lấy lời khai Lưu Đình Chính (đàn em của Quỳnh "hen").
Cơ quan điều tra, Công an Hưng Yên đang lấy lời khai Lưu Đình Chính (đàn em của Quỳnh "hen").

Theo một số người dân ở chợ đầu mối Long Biên thì tuy rất côn đồ, hung hãn nhưng Huy sống khá tình nghĩa với đàn em nên được nể phục. Có lần, dưới trướng Huy có người đàn em thân tín tên B. quê ở tỉnh Nghệ An, trong một cuộc xung đột giữa nhóm Huy và một nhóm khác về việc tranh giành địa bàn, B. bị nhóm đối phương chém vào mặt làm biến dạng hoàn toàn. Lúc đó Huy đã sai đàn em khẩn trương đưa người đàn em thân cận này vào bệnh viện. Không chỉ thế, Huy sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để các bác sỹ phẫu thuật cho B…

Phá một vụ án, triệt phá cả đường dây côn đồ giống xã hội đen 

Trở lại vụ trọng án tại Trung tâm thương mại chợ Yên Mỹ, sau khi Huy "răm bô" tử nạn, hàng trăm đàn em của gã từ Hà Nội về, dưới Hải Phòng lên đã "quây" kín Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Kẻ nào mặt mày cũng dữ tợn, lăm lăm hung khí, đe dọa các bác sĩ, "cướp" xác "đại ca" đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng. Không chỉ thế, nhóm đàn em của Huy còn tuyên bố sẽ san phẳng nhà, "thịt" kẻ nào gây ra cái chết của "đại ca" chúng. Mà chúng không nói chơi, bởi ngay khi biết tin, trong nhóm sát hại Huy có Nguyễn Văn Quân, ở Thư Thị, Tân Lập, Yên Mỹ - cũng là một kẻ côn đồ có tiếng ở địa phương, lập tức, "đàn em" của Huy "răm bô" đã vác súng đến nhà Quân, "nã" cả băng đạn cảnh cáo khiến cả làng kinh sợ.

Ngay khi vụ án xảy ra, Công an huyện Yên Mỹ đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) lập Ban Chuyên án, tổ chức điều tra, làm rõ. Do xác Huy "răm bô" đã được "đàn em" đưa về Hà Nội nên Công an Hưng Yên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng PC 45 Hà Nội thuyết phục gia đình Huy đồng ý cho khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đến chiều hôm sau, gia đình Huy đã đồng ý cho cơ quan công an khám nghiệm. Qua đó, nguyên nhân được xác định Chu Văn Huy chết do đa chấn thương, sốc mất máu cấp.

Cùng với việc tổ chức điều tra, Ban chuyên án còn phải ngăn chặn không để các đối tượng đàn em của nạn nhân gây ra các vụ án khác. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cái chết của Huy "răm bô" là do mâu thuẫn trong Trung tâm thương mại chợ Yên Mỹ giữa hai băng nhóm với nhau, trong đó, Huy cầm đầu một nhóm, phía bên kia do Đỗ Hữu Quỳnh (tức Quỳnh ''hen''), SN 1981, trú ở Cầu Treo, xã Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên cầm đầu. Quỳnh "hen" cũng là một "đại ca" ở Hưng Yên, có hàng chục đàn em, chuyên thực hiện các hành vi phạm pháp như đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, gây thương tích, bảo kê…

Băng nhóm của Quỳnh "hen" cũng gây ra nhiều vụ việc phức tạp trên địa bàn nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang thu thập tài liệu để đấu tranh. Theo nhận định, khi Trung tâm thương mại chợ Yên Mỹ khai trương, nhóm của Quỳnh "hen" thường xuyên có mặt, phô trương thanh thế, định thâu tóm hoạt động bảo kê tại đây. Cũng với mục đích đó, Huy "răm bô" kéo quân về Yên Mỹ, la cà quán xá, nghe ngóng tình hình. Chính vì cả hai 'đại ca" cùng muốn tranh giành địa bàn hoạt động nên việc xung đột chắc chắn sẽ xảy ra nhưng "ngòi nổ" của sự mâu thuẫn lại bắt nguồn từ việc cả hai bênh "đàn em" mình.

Theo cơ quan điều tra thì khoảng 20h ngày 16/12/2012, Phạm Văn Tú, SN 1990 ở Trung Hòa, Yên Mỹ đi taxi đến nhà Lưu Văn Cường rủ ra hội chợ chơi. Tú là người đi sau cùng của nhóm thì bị hắt nước lên người nên quay lại thấy có một nam thanh niên nhìn chằm chằm vào mặt Tú nhưng không nói gì.  Thời điểm đó, Huy "răm bô" cũng có mặt ở hội chợ. Tú mách với Cường "rãnh" (là đàn em của Huy "răm bô") "vừa có thằng hắt nước vào em" thì Cường hỏi là "thằng nào?". Tú dẫn Cường đến chỗ người thanh niên trên nhưng không thấy có ai thì quay lại chỗ uống nước của Huy.

Trên đường đi thì gặp người thanh niên lúc trước nhìn Tú, người đó đi cùng bốn, năm người khác. Tú chỉ tay vào người thanh niên lúc trước và bảo luôn với Cường là " thằng này lúc nãy hắt nước vào em" thì người thanh niên đó quát lên là "mày ý kiến gì" đồng thời nhóm thanh niên đó lao vào đánh Tú, Tú bị đánh liên tiếp vào lưng và đầu. Thấy vậy Cường vào can thì mọi người không đánh nhau nữa. Lúc này có Nguyễn Văn Quân, SN 1987 ở Thư Thị, Tân Lập, Yên Mỹ, là "đàn em" của Quỳnh "hen" đến, nên hai bên lại tiếp tục xô xát. Sau khi được can ngăn, cả bọn lại ngồi uống nước.

Thời điểm đó, một số đàn em của Quỳnh "hen" cũng có mặt ở hội chợ nên khi phát hiện ra Tú, nhóm đàn em của Quỳnh "hen" nhảy vào đánh. Nhóm của Tú cũng xông vào đánh lại.  Thấy thế,  Huy "răm bô" lên tiếng "anh Huy đây" nhưng bị nhóm Quỳnh "hen" chửi. Chính vì vậy, Huy "răm bô" cay cú hô đồng bọn "ra ngoài cầm đồ". Nghe thế, nhóm đàn em Quỳnh "hen" hoảng sợ bỏ chạy.

"Đại ca" Quỳnh "hen" lúc đó đang ở bên ngoài, thấy đàn em vào báo vừa đánh nhau với Cường "rãnh" và Huy "răm bô" nên Quỳnh bảo Lưu Đình Chính "mày gọi bọn nó tý nữa đánh nhau với Huy "răm bô". Một lúc sau nhóm "đàn em" của Quỳnh "hen" gồm Nguyễn Văn Quân, Đỗ Hữu Thịnh, Đỗ Tuấn Anh, Dương Anh Uy và Lê Phi Hùng đến, cả nhóm trên cùng Đỗ Tuấn Đạt đem theo hung khí vào cổng hội chợ. Quỳnh "hen" chỉ đạo Chính "thám thính" xem Huy "răm bô" đi vào cửa nào thì báo cho Quỳnh biết.

Chính đi gần đến cổng hội chợ thì gặp Huy "răm bô" cùng 4 đàn em khác đang đi ra. Khi đi ngang qua nhóm của Huy "răm bô", Chính nhìn vào Huy và lắc đầu ra hiệu cho Quỳnh "hen" cùng đồng bọn biết. Đợi nhóm của Huy "răm bô" đi ra gần đến chỗ quán nước nơi Quỳnh đang ngồi, Quỳnh "hen" chỉ tay, hất hàm về phía Huy "răm bô", hô đồng bọn giết Huy. Lập tức, Đạt, Hùng, Quân, Uy cầm dao lao vào đánh, đâm liên tiếp vào người Huy "răm bô". Các đối tượng còn lại dùng chai thủy tinh, điếu cày đánh nhóm Huy "răm bô" tới tấp.

Hậu quả, Huy "răm bô" tử vong, hai đàn em là Nguyễn Quang Hùng và Nguyễn Văn Du bị thương…

Hơn 1 tháng lăn lộn khắp các địa bàn, CBCS Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ vụ án, bắt giữ 6/12 đối tượng phạm tội. Bắt được chúng, nhưng đấu tranh làm rõ vụ án thực sự là bài toán khó với lực lượng chức năng bởi không chỉ phía đối tượng không chịu khai báo hòng thoát tội mà kể cả nhóm bị hại cũng muốn "tự xử", các nhân chứng sợ không dám cung cấp.

Thế nhưng, với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, các trinh sát, ĐTV Phòng PC 45 Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với các đối tượng: Đỗ Hữu Quỳnh, Lê Phi Hùng, Đỗ Hữu Thịnh, Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Tuấn Đạt, Dương Anh Uy, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Mạnh Quyết về hành vi giết người; các đối tượng Trương Văn Toán, Nguyễn Văn Vững, Lưu Đình Chính, Lưu Đình Tỉnh về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Hà

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.