Án mạng đầu năm trước cửa chùa Hương Tích khiến một nam sinh tử vong

Sáng 6/2, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Hà (SN 1996) về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều 5/2, tại chùa Hương Tích – danh thắng được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất động” (thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra một vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên chết tức tưởi ngay chốn linh thiêng chỉ vì mâu thuẫn từ trước. Xót xa hơn, người bị tước đi mạng sống cũng là nam sinh vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), chỉ còn đúng 10 ngày nữa là sẽ lên đường nhập ngũ. 

Án mạng chốn thiền tự

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30’ ngày 5/2 (tức ngày mồng 5 Tết Giáp Ngọ), tại địa điểm chùa Hương Tích, thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Khu vực hỗn chiến gần đỉnh chùa, giữa hai nhóm thanh niên khoảng 7 – 8 người với nhau. Sự việc náo loạn sân chùa trong khoảng 5 phút thì kết thúc khi một nam thanh niên bị đâm thủng cổ, máu tuôn xối xả nằm vật vã giữa chốn linh thiêng, một số người khác cũng bị dính đòn kêu la quằn quại. Thấy vậy, nhiều người đã hét lên rồi xông vào đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình, nạn nhân bị đưa đi đường vòng, lại bị thương nặng nên chưa xuống khỏi núi đã tử vong do mất máu cấp.

Trong thời điểm đó, chùa Hương Tích vốn vô cùng đông đúc do Phật tử khắp các nơi đổ về hành hương, lễ phật, cùng với sự nhốn nháo do cuộc ẩu đả gây nên, kẻ gây án đã lợi dụng tình tình, nhanh chóng lẩn vào đám đông và biến mất khỏi hiện trường, còn hàng ngàn du khách đi viếng chùa bỏ chạy tán loạn, chen lấn nhau khiến cho khu vực cáp treo lên xuống chùa Hương Tích bị tắc nghẽn.

Nạn nhân được xác định là anh Đinh Xuân Hưng (SN 1995), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) bị đâm một nhát ở ngực trái và một nhát ở cổ làm đứt động mạch chủ ra nhiều máu và bị chết trên đường đi cấp cứu. Anh Nguyễn Đắc Quân (SN 1995), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) bị trúng một nhát ở ngực gây thương tích nặng. Vụ ẩu đả khiến hàng ngàn người tham gia đi lễ chùa đầu năm hoảng hốt, tháo chạy xuống núi, tình hình an ninh trật tự tại chùa Hương Tích xáo trộn, giao thông đi lại ách tắc.

Để ổn định tình hình, ngay khi nhận được thông tin có vụ hỗn chiến chốn cửa thiền, các chiến sĩ Công an huyện Can Lộc làm nhiệm vụ tại chùa Hương Tích hôm đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để truy xét nóng đối tượng gây án. Thông qua công tác truy xét nhanh, cơ quan Công an cũng đã xác định danh tính kẻ gây án là Hồ Văn Hà (SN 1996), trú tại xóm 14, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An). Sau khi nắm bắt tình hình, công an Can Lộc đã triển khai truy bắt nóng đối tượng.

Thượng tá Trần Sinh Tố kể lại: "Sáng 5/2, sau khi khai hội chùa Hương Tích, tôi cùng các chiến sĩ Công an huyện đang kiểm tra công tác an toàn dưới bến đò thì thấy du khách từ trên chùa hoảng loạn tháo chạy xuống núi. Lập tức, tôi cùng các chiến sĩ Công an huyện vội lên hiện trường nắm tình hình thì đối tượng gây án đã bỏ trốn. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành chốt chặn ở các tuyến đường, bến phà để truy bắt đối tượng".

Đây là thời điểm diễn ra lễ hội, nên rất đông người tại khu vực này. Công tác nhận diện đối tượng cũng rất khó khăn. Sau khi xác định các hướng đối tượng có khả năng trốn chạy, chúng tôi cắt cử lực lượng chốt chặn ở từng điểm. Khi phát hiện một đối tượng khả nghi có liên quan đến vụ án, chúng tôi đã bám sát và bắt giữ, Đại úy Nguyễn Đình Hoàng - Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Can Lộc cho biết. Ngay sau đó, đối tượng được xác định là Hồ Văn Hà đã thừa nhận sau khi gây án, y vứt dao vào bụi rậm rồi cởi áo khoác, đeo khẩu trang bịt mặt chạy tới ca-bin cáp treo để xuống núi tẩu thoát.

Lời khai của tên côn đồ hung hãn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồ Văn Hà khai nhận mình chính là người đã cầm dao đâm anh Đinh Xuân Hưng và Nguyễn Đắc Quân. Theo Hà khai nhận do có mâu thẫn từ trước đó ở TP Vinh, chiều ngày 6/2, hai nhóm đã gặp nhau tại chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) thì gây ra xích mích lẫn nhau. Lúc đang leo bộ gần đến khu vực miếu Cậu thì nhóm của anh Hưng, anh Quân nhảy vào đánh Hà. Do bị đánh, Hà rút con dao bấm giấu sẵn trong người ra đâm tán loạn. Hậu quả là Hưng bị một nhát trúng xương ngực và một nhát vào cổ chết trên đường đi cấp cứu, Quân bị một nhát trúng ngực bị thương. Sau khi gây án, lợi dụng tình hình hỗn loạn, Hà đã vứt con dao vào bụi rậm rồi cởi áo khoác, đeo khẩu trang bịt mặt chạy tới cabin cáp treo để xuống núi hòng tẩu thoát.

Nỗ lực đưa nạn nhân xuống núi cấp cứu bất thành.

Nỗ lực đưa nạn nhân xuống núi cấp cứu bất thành.

Được biết nạn nhân Đinh Xuân Hưng là một cậu bé ngoan hiền, học giỏi, lại lễ phép. Ông Đinh Xuân Ngọ, bố đẻ của nạn nhân nghẹn ngào: “Nếu không có gì thay đổi, ngày 15/2 này Hưng sẽ vào Gia Lai để nhập ngũ CAND. Được đứng vào hàng ngũ của lực lượng này là niềm mơ ước cháy bỏng từ nhỏ của nó, nên trong thời gian học cấp 3 tại Trường THPT Herman Gmeiner tại TP Vinh, nó luôn là học sinh giỏi trong 3 năm liền. Trước Tết, gia đình vui mừng khi được biết nó trúng tuyển nghĩa vụ CAND, chuẩn bị nhập ngũ sau dịp Tết này”. Cũng theo ông Ngọ, trước hôm cùng bạn bè vào chùa Hương Tích cầu may, Hưng đã xin phép bố mẹ rồi mới lên đường. Hôm xảy ra án mạng, khoảng 3h chiều thì gia đình nhận được hung tin, vội vã bắt taxi vào Bệnh viện huyện Can Lộc nhưng đã muộn màng, đứa con trai của hai vợ chồng đã được chuyển ra nhà xác bệnh viện.

Trong khi đó, về hung thủ Hồ Văn Hà, liên hệ với đồng chí Trưởng Công an xã Nghi Kim Trần Đức Dũng, nơi đối tượng này sinh sống, ông này xác nhận, Hà là thanh niên lêu lổng, bỏ học từ nhỏ. Cha mẹ li dị nhau từ sớm nên Hà ở với bà ngoại, do đó không những không chịu học hành mà Hồ Văn Hà còn thường xuyên chèo kéo bạn xấu, gây rối trật tự công cộng. “Tuy nhiên, những việc Hà làm chưa đến mức phải xử lý hình sự, mà chỉ nhắc nhở là chính. Vụ việc mâu thuẫn dẫn đến giết người tại chùa Hương Tích của Hà khiến cho chúng tôi cũng rất bất ngờ”, lời ông Dũng.

Những vấn đề nhức nhối trong công tác quản lý

Có mặt tại khu vực chùa Hương Tích, chúng tôi chứng kiến hàng ngàn người chật kín lộn xộn, chen chúc trong ngày đầu khai hội. Tuy nhiên, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự quá mỏng.

Đặc biệt, không thấy một bóng dáng cán bộ y tế trên khu vực chùa, cũng chẳng có phòng thiết bị y tế để có thể sơ cứu ban đầu khi cần cấp cứu.

Chính nạn nhân Hưng bị đâm, máu chảy lênh láng cũng không được sơ cứu, băng bó cầm máu mà chỉ cột áo vào vết thương rồi cáng chạy bộ hàng trăm mét đến khu vực cáp treo rồi sau đó còn đi bộ hàng trăm mét mới đến khu vực xe ôm, nên khi đến bệnh viện đã quá muộn.

Được biết, vài năm trước, một người kinh doanh buôn bán nơi khu vực chùa bị lên cơn co giật cũng không được sơ cứu kịp thời nên sau đó đã tử vong.

Về những vấn đề này, ông Nguyễn Duy Đức - Trưởng Ban quản lý Khu di tích chùa Hương Tích cho rằng: Trong sáng 5/2 có 6 cán bộ y tế đến nơi khu vực sân bãi của Ban quan lý tại lễ khai hội, nhưng họ không có mặt tại khu vực chùa. "Chưa có hợp đồng nào với cán bộ y tế để họ có mặt tại chùa trong suốt mùa lễ hội, chỉ khi nào có sự cố thì điện cho họ, họ sẽ đến", ông Đức nói. Còn về vấn đề an ninh trật tự thì trong mùa lễ hội đã có kế hoạch bảo vệ với Công an huyện, Công an xã. Như trong ngày khai hội, có 50 chiến sĩ Công an huyện, 14 Công an xã ngoài ra còn có dân quan tự vệ nhưng lễ hội quá đông người lại ở một khu chùa diện tích rộng lớn, trải dài trên triền núi. Ông Đức thừa nhận sự bất cập nói trên và cho biết sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới.

Hiện tại, vụ việc đã được Công an huyện Can Lộc chuyển lên Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, truy tố theo đúng thẩm quyền

Xuân Quyền

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.