Ấm tình xuân trên quê hương đất sen hồng chiều 28 Tết

150 phần quà Tết trao tại Đồng Tháp do Ban liên lạc Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh; Công ty Ánh Dương (TP Hồ Chí Minh); ông Ngô Bửu Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát (nhà hàng 241, 45 Phạm Viết Chánh, TP Hồ Chí Minh); chị Nguyễn Thy Vân và một số tấm lòng hảo tâm thông qua sự vận động của Báo CAND, gởi tặng người nghèo đón Tết đầm ấp, sung túc hơn.

Tiếp tục chương trình trao quà Tết vì người nghèo, chiều 25-1 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Thân 2016), Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Lấp Vò cùng các Mạnh thường quân và chính quyền địa phương trao tận tay 130 quần quà ý nghĩa, gửi tặng đến những hộ gia đình, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại xã Mỹ An Hưng B.

Đại tá Võ Ngọc Hữu -Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà Tết cho người dân chiều 28 Tết.
Đại tá Võ Ngọc Hữu -Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà Tết cho người dân chiều 28 Tết.
Đại uý Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà Tết cho người nghèo.
Đại uý Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà Tết cho người nghèo.

Tâm tình tại buổi lễ trao quà, Đại tá Võ Ngọc Hữu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong muốn bà con cần cố gắng, phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn. 

Ông Ngô Bửu Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát cùng Đại tá Phạm Phú Cường - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà cho người dân tại Lấp Vò.
Ông Ngô Bửu Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát cùng Đại tá Phạm Phú Cường - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà cho người dân tại Lấp Vò.

“Ngoài việc đảm bảo tình hình ANCT, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh nhà, những năm qua, Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Trong lực lượng Công an cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn, anh em luôn động viên nhau gắng sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. 

Những phần quà trao là tình cảm, sự quan tâm của Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh cùng các Mạnh thường quân, góp thêm một phần vật chất, mong bà con đón Tết sung túc, góp thêm niềm tin hy vọng vào năm 2017 sản xuất, phát triển kinh tế gia đình được tốt hơn”, Đại tá Võ Ngọc Hữu chia sẻ với bà con. 

Chị Nguyễn Thy Vân, Mạnh thường quân cũng là người con quê hương Đồng Tháp trao quà cho người nghèo.
Chị Nguyễn Thy Vân, Mạnh thường quân cũng là người con quê hương Đồng Tháp trao quà cho người nghèo.

Nhận phần quà Tết từ Đại uý Nguyễn Văn Bình – Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hương (86 tuổi) xúc động: 

“Tới chiều 28 Tết mà Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh cùng các Mạnh thường quân về tận quê trao quà thế này, bà con mừng lắm. Tôi sống một mình, không chồng con nên nhận được phần quà ý nghĩa như thế này thì quý lắm”.

Nhiều trường hợp, người già sống neo đơn khi nhận được quà Tết và cử chỉ ân cần của cán bộ chiến sĩ CAND đã rất xúc động.
Nhiều trường hợp, người già sống neo đơn khi nhận được quà Tết và cử chỉ ân cần của cán bộ chiến sĩ CAND đã rất xúc động.
Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân chiều 28 Tết.
Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân chiều 28 Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Mỹ An Hưng B là xã vùng sâu, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp nơi đời sống còn nhiều khó khăn. 

Năm 2016, tình hình nuôi trồng thuỷ sản của bà con gặp nhiều khó khăn do mực nước lũ ngày càng thấp, môi trường nuôi ô nhiễm, thức ăn chăn nuôi, chi phí đầu vào tăng nên người nuôi không có lãi… 

Đây cũng là xã có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, mức sống người dân còn thấp so với huyện Lấp Vò. Trên địa bàn còn 334 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 7,93%) và 116 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,75%). 

Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc – Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà Tết cho người nghèo.
Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc – Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà Tết cho người nghèo.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.
Đại tá Võ Ngọc Hữu cùng ông Ngô Bửu Khánh trao quà Tết cho người nghèo.
Đại tá Võ Ngọc Hữu cùng ông Ngô Bửu Khánh trao quà Tết cho người nghèo.

Thay mặt Đảng uỷ, chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các Mạnh thường quân đã trao tặng những phần quà ấm áp nghĩa tình đến bà con. 

“Những phần quà được trao tặng thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn của Báo CAND, các Mạnh thường quân có ý nghĩa rất lớn trong những ngày xuân. Giúp các hoàn cảnh khó khăn có chi phí xoay sở trong 3 ngày Tết, giúp người dân đón Tết đầm ấm hơn. Qua năm mới, bà con cũng cố gắng hơn, phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững”, bà Thơm bộc bạch.

Đại diện Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các Mạnh thường quân trao quà Tết cho người dân xã Mỹ An Hưng B.
Đại diện Báo CAND, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các Mạnh thường quân trao quà Tết cho người dân xã Mỹ An Hưng B.
Ngoài 130 phần quà được trao cho bà con ở xã Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò), 20 phần quà Tết ấm áp nghĩa tình cũng đã được trao cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã và huyện Hồng Ngự. 150 phần quà được trao tại Đồng Tháp do Ban liên lạc Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh; Công ty Ánh Dương (TP Hồ Chí Minh); ông Ngô Bửu Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát (nhà hàng 241, 45 Phạm Viết Chánh); chị Nguyễn Thy Vân và một số tấm lòng hảo tâm thông qua sự vận động của Báo CAND, gởi tặng người nghèo đón Tết đầm ấp, sung túc hơn.
Văn Vĩnh

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.