Con cá sấu này được phát hiện nổi trên sông Xáng ở huyện Lấp Vò và chưa tấn công người dân. Cá sấu do hộ nuôi tự phát để sổng chuồng, ra môi trường tự nhiên.
Ngày 26-9, tại UBND huyện Lai Vung, Đồng Tháp, hàng ngàn đồng đội, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã đến viếng, tiễn đưa Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công Nguyễn Văn Bảy.
Huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) là địa phương phát hiện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, sau đó các huyện Lai Vung, Lấp Vò và Tháp Mười cũng phát hiện dịch tả.
Tuyến đường khoảng 4 km trên quốc lộ 80 qua xã Bình Thành, dọc theo bờ Kênh Lấp Vò (hướng từ Sa Đéc đến bến phà Vàm Cống, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), hàng phượng vĩ rực rỡ đẹp đến nao lòng vào những ngày tháng 5.
Nhóm đối tượng đã đến các tụ điểm tệ nạn xã hội, trường gà và tự xưng là cảnh sát hình sự, dùng súng bắn pháo, còng số 8 khống chế những người liên quan, sau đó cướp tài sản.
Sau khi vay nợ một thời gian, con nợ không có khả năng chi trả hoặc trả chậm thì các đối tượng đến nhà hăm doạ, dùng lời lẽ thô tục, đập phá tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản, ép con nợ phải trả tiền, gây mất ANTT.
Trong vòng chưa đến tuần lễ, Huỳnh Tuấn Anh đã gây ra 8 vụ rạch mông, đùi phụ nữ trên địa bàn các xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò).
Sau khi xảy ra việc nhiều phụ nữ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) bị kẻ gian rạch mông và đùi, hai thiếu nữ khác tự rạch chân và lấy hình ảnh trên mạng rồi tung tin thất thiệt bị kẻ gian tấn công để “câu like”.
Qua điều tra ban đầu, nghi phạm khai do buồn phiền chuyện gia đình nên thực hiện hàng loạt vụ rạch đùi, mông phụ nữ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) và Chợ Mới (An Giang) để giải toả tâm lý.
Sáng 1-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò), làm 4 người chết.
150 phần quà Tết trao tại Đồng Tháp do Ban liên lạc Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh; Công ty Ánh Dương (TP Hồ Chí Minh); ông Ngô Bửu Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Tính Phát (nhà hàng 241, 45 Phạm Viết Chánh, TP Hồ Chí Minh); chị Nguyễn Thy Vân và một số tấm lòng hảo tâm thông qua sự vận động của Báo CAND, gởi tặng người nghèo đón Tết đầm ấp, sung túc hơn.