Phiên tòa xét xử băng cướp nghiện hàng đá “chém trước cướp sau” Hồ Duy Trúc (SN 1993, ngụ Ninh Thuận) vừa kết thúc với mức án nghiêm khắc nhất dành cho kẻ cầm đầu vẫn không làm cho người dân TP Hồ Chí Minh thở phào nhẹ nhõm bởi tình trạng con nghiện gây án vẫn diễn ra hàng ngày từ trộm cắp vặt đến giết người, cướp của.
Theo kế hoạch, trong tháng 4/2014, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án Lại Thanh Sang (SN 1982, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, Sang là một đối tượng nghiện ngập nhiều năm nay. Để có tiền chơi ma túy, Sang trộm cắp nên liên tục vào tù ra khám. Bản án gần đây nhất là vào năm 2004, y bị TAND tỉnh Bình Phước kết án 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp với hình phạt của hai bản án trước chưa thi hành bị cáo phải chấp hành phạt chung là 19 năm 6 tháng tù. Trong thời gian chấp hành án tại trại giam, với lý do “nhiễm HIV giai đoạn cuối”, Sang được tạm đình chỉ chấp hành phạt tù để về địa phương chữa trị. Không ngờ, trong thời gian trị bệnh, Sang tiếp tục gây án đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đó, do cần tiền mua ma túy sử dụng, Sang nảy sinh ý định lấy tivi của gia đình bán lấy tiền. Qua thông tin rao vặt trên Báo Tuổi trẻ, biết anh Quách Thắng Đức chuyên mua đồ điện tử nên sáng 22/11/2008, Sang điện thoại kêu anh Đức đến nhà trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8 bán tivi. Khoảng 7h cùng ngày, anh Đức đến. Sau khi xem tivi, anh Đức đồng ý mua với giá 600.000 đồng. Sau khi anh Đức đưa tiền, cho rằng anh Đức đưa tiền còn thiếu nên hai bên gây gổ. Lời qua tiếng lại, anh Đức yêu cầu Sang trả lại tiền không mua tivi nữa thì bị Sang dùng búa đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, nhìn thấy cha mẹ về đến cổng nhà, Sang lục túi nạn nhân chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn, 5 triệu đồng rồi trèo tường phía sau nhà bỏ trốn. Vào đến nhà thấy xác anh Đức, cha mẹ Sang đã trình báo Công an.
Trong thời gian bỏ trốn, Sang bán 2 chiếc nhẫn được 3 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt cướp được trước đó sống lang thang nhiều nơi và mua ma túy để sử dụng. Đến ngày 22/2/2013, Sang bị Công an Thuận An (Bình Dương) bắt thu gom, đưa vào trung tâm giáo dục, lao động việc làm. Sau đó, y mới bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt theo lệnh truy nã.
Trước đó, hàng loạt vụ giết người do con nghiện gây ra như vụ Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ Đồng Nai, lãnh án 17 năm tù) giết bạn nghiện, vụ Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ quận Gò Vấp, bị tuyên 20 năm tù) vừa dùng hàng đá xong đã giết vợ khiến dư luận “thót tim”. Theo nội dung vụ án, sáng 25/12/2011, chị Phạm Phương Thảo (vợ Thịnh), gọi Thịnh dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV (do Thịnh bị nhiễm HIV). Sau đó, cả hai cùng vui vẻ ăn sáng, hát karaoke và sử dụng “hàng đá” (ma túy tổng hợp) với nhau. Trong lúc hai vợ chồng dọn dẹp nhà để trả lại cho chị gái, Thịnh và vợ có cãi cọ qua lại. Chuyện chỉ có vậy nhưng Thịnh xuống tầng trệt lấy xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa đốt. Hậu quả, chị Thảo chết do vết bỏng quá nặng.
Nếu như trước đây, các con nghiện thường sử dụng nhiều loại ma túy khác thì gần đây tình trạng con nghiện sử dụng ma túy đá ngày càng phổ biến. Trong khi đó, theo các nhà nghiên cứu, tác động của Methamphetamine (một chất kịch độc có trong ma túy đá) là vô cùng khủng khiếp. Ngay khi sử dụng, Methamphetamine sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương tiết ra nhiều Adrenaline và Dopamine (một chất gây cảm giác hưng phấn, tự tin và hạnh phúc). Khi Methamphetamine xâm nhập vào cơ thể, chất này có thể khiến não sản sinh ra lượng Dopamine cao gấp 15 lần so với bình thường (trong khi cocaine chỉ dừng lại tối đa ở mức 4 lần) khiến cơ thể hưng phấn một cách thái quá. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại thuốc này khiến họ có thể làm điều trước đây không dám như: chạy xe điên cuồng, cắn vào chính cơ thể mình, chém giết, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót…
Không những thế, người dùng hàng sẽ bị ảo giác, không biết mệt mỏi, hưng phấn trong 3/10 ngày liền, mất ngủ liên tục, không thèm ăn trong vài ngày, thậm chí vài tuần. Khác với nghiện heroin (vật vã khi lên cơn thèm thuốc), người nghiện "đập đá" không hề có các biểu hiện vật vã mà sẽ thay đổi về trạng thái tâm thần: ban đầu ngủ ít, nhu cầu quan hệ tình dục cao, ảo giác... Nếu thiếu thuốc, Methamphetamine sẽ gây ra sự hoảng sợ, lo lắng, sợ ánh sáng, ảo giác có sâu bò dưới da dẫn đến cào cấu mặt, mũi, tay, chân cho đến khi rách hẳn.
Tuy nhiên, kể từ khi dùng Methamphetamine, não không tự tiết ra Dopamine nữa nên người nghiện buộc phải tiếp tục sử dụng chất kích thích, với liều dùng ngày một tăng nếu không sẽ bị trầm cảm, buồn bã, sợ hãi... Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án liên quan đến con nghiện trong thời gian gần đây