Nhưng những diễn biến sau đó và hiện nay tại Ai Cập cho thấy thành quả của cuộc cách mạng "Mùa Xuân Ai Cập" đang trở về con số không và thậm chí cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội tại quốc gia này đang đứng trước nguy cơ biến tướng mới. Có nhiều dấu hiệu bất ổn liên tiếp diễn ra kể từ sau vòng một của cuộc bầu cử này. Hãy xem đó là gì.
Sau hơn 80 năm đứng bên lề quyền lực tại Ai Cập, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã thật sự bước ra đón ánh thái dương khi mà lần đầu tiên người của họ được chọn là ứng viên tổng thống. Nếu như tại vòng một, tỷ lệ cử tri hào hứng đi bầu lên trên 80% thì đa số người dân Ai Cập lại chán chẳng thèm đi bầu vòng hai. Thống kê chính thức cho thấy, ở vòng hai bầu cử, chỉ có 35% cử tri đi bầu. Tỷ lệ tham gia quá thấp trong cuộc bầu cử được xem là lần đầu tiên tự do này, trước tiên là do có nhiều người cảm thấy chán nản với cuộc bầu cử, bởi ở vòng hai, hai ứng viên một là thủ tướng dưới chế độ cũ, một là thành viên phong trào Hồi giáo cực đoan.
"Nhiều nhà cách mạng" đã kêu gọi tẩy chay hoặc bỏ phiếu trắng. Nguyên nhân thứ hai liên quan đến việc Quốc hội Ai Cập bị giải thể. Số là trước khi diễn ra vòng hai bầu cử tổng thống vài ngày, Tòa án Bảo hiến Ai Cập đã ra phán quyết giải tán lưỡng viện Quốc hội. Lưỡng viện này vừa được bầu vào cuối năm ngoái với gần 70% đại biểu thuộc phe Hồi giáo cực đoan.
Trong khi chờ đợi kỳ bầu cử mới, quyền lập pháp tạm giao về cho Hội đồng Quân đội tối cao (CSFA). CSFA cũng đã nắm quyền hành pháp từ khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hồi tháng 2/2011. Rất có khả năng, Hội đồng quân sự này sẽ chỉ định những thành viên của Quốc hội mới, và Quốc hội mới sẽ soạn thảo hiến pháp mới. CSFA cũng đã cho sửa Tuyên bố lập hiến ngày 30/3/2011 theo hướng này, trong khi không quên nêu rõ và tăng cường đặc quyền mới cho quân đội.
Các động thái này bị cho là một kiểu "đảo chính", khiến nhiều người lo ngại việc tân tổng thống sẽ bị hạn chế quyền lực. Nó cũng sẽ đẩy đất nước đi từ bế tắc chính trị này đến ngõ cụt chính trị khác. Một chuyên gia chính trị còn nói rõ, Tòa án Bảo hiến và CSFA đã nhìn thấy trước là ứng viên Morsi sẽ thắng và lo ngại khi ấy phe Hồi giáo cực đoan sẽ nắm cả quyền lập pháp và hành pháp, bởi thế họ mới ra tay trước, tòa án giải tán lưỡng viện rồi sau đó quân đội tiếp quản quyền lập pháp và để soạn thảo hiến pháp mới theo ý họ.
Như vậy, đáng lẽ cuộc bầu cử tổng thống sẽ chấm dứt cuộc tranh giành giữa phong trào Huynh đệ Hồi giáo và quân đội Ai Cập, thế mà ngược lại, nó lại khiến tình hình thêm căng thẳng.
Và việc tuyên bố hoãn kết quả bầu cử hôm 20/6 là dấu hiệu đáng lo ngại nhất. Kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập vòng hai diễn ra hồi cuối tuần qua, dự kiến sẽ được công bố hôm 21/6/2012, đã bị hoãn lại vô thời hạn. Ủy ban bầu cử giải thích là cần có thời gian để xem xét khiếu nại của cả hai phe.
Tuy nhiên, Hatem Begato, Tổng thư ký của Ủy ban Bầu cử, đã tiết lộ với tờ báo nhà nước Al-Ahram rằng tên người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 23 hoặc 24/6. Ủy ban này giải thích rằng, việc công bố người chiến thắng bị trì hoãn bởi một nhóm các thẩm phán phải xem xét 400 lời tố cáo từ cả hai phía rằng cuộc bầu cử có gian lận. Các luật sư của ông Shafiq khẳng định rằng, phiếu được phát cho cử tri tại các trung tâm bỏ phiếu ở 14 trong tổng số 27 tỉnh, thành ở Ai Cập đã được đánh dấu sẵn cho ông Morsi. Trong khi đó, các luật sư của ông Morsi buộc tội ông Shafiq đã mua chuộc cử tri và có liên quan tới việc giả mạo hàng loạt chữ ký của cử tri, trong đó có tên các binh sĩ - những người bị cấm tham gia bầu cử và tên của cả những người đã chết.
Đối với những người ủng hộ ông Mohamed Morsi, việc hoãn công bố kết quả khiến họ nghĩ rằng, quân đội đang chuẩn bị một âm mưu mới. Có nghĩa là sau việc giải tán Quốc hội và giảm bớt quyền hành của Tổng thống tương lai, quân đội sắp sửa dùng vũ lực để giúp ông Shafiq lên nắm quyền. Còn về phía ông Shafiq, thì cho rằng phe Huynh đệ Hồi giáo muốn chặn lại chiến thắng của ông bằng mọi cách. Hiện đang râm ran nguồn tin là phe Hồi giáo định tấn công đẫm máu, nếu ứng cử viên của họ thất cử.
Kết quả xấp xỉ nhau của cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập đã khiến Washington lo ngại. Các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, họ lo ngại nếu ông Shafiq giành chiến thắng sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm, các cuộc biểu tình sẽ nổ ra, dẫn tới tình trạng bất ổn, từ đó tạo điều kiện để quân đội áp đặt những biện pháp cứng rắn hơn. Mà quả thật hiện đang có hàng ngàn người dân Ai Cập đang tụ tập tại Quảng trường Tahrir để biểu tình phản đối việc mà họ gọi là "tước đoạt" thành quả của cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Những người biểu tình đại diện cho đủ mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo.
Như vậy có thể thấy dù người của phe Huynh đệ Hồi giáo hay người của quân đội thắng trong cuộc bầu cử này thì sẽ bị bên kia phản đối. Và Ai Cập trong những ngày tới chắc chắn sẽ đầy biến động