15 phút - đó là khoảng thời gian ông Ricardo ôm đầu ngồi bất động ngay sau trận đấu. 15 phút ấy, chắc chắn là ông thấy rõ những lời thóa mạ vang xuống từ bốn phía khán đài. 15 phút ấy, chắc chắn là ông cũng thấy rất rõ niềm vui chiến thắng của cầu thủ Sông Lam, tương phản 100% so với cái cảnh tàn binh rệu rã của những cầu thủ đội mình. 15 phút ấy - không biết là có một thời khắc nào đó, cái ý nghĩ "buông xuôi tất cả" chợt lóe lên trong trí óc ông?
Đội nhà chủ động tấn công, và đã có bàn thắng từ rất sớm của Phinali, thế mà càng đá lại càng vỡ, và vỡ tới mức phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần - đấy rõ ràng là một thực tế không thể nào chấp nhận được ở một đội bóng lắm tiền, nhiều của như Bình Dương. Lại càng không thể chấp nhận nếu biết rằng trong cả 4 bàn thua thì hệ thống phòng ngự của đội, đặc biệt là cặp trung vệ Ngọc Hùng - Chí Công đều chơi ngờ ngệch đến lạ lùng.
Trong bóng đá, cặp trung vệ được ví như cái "then cửa" của một đội bóng. Khi cái then được cài và được khóa cẩn thận, mành lưới sẽ trở nên chắc chắn, và ngược lại. Mà ông Ricardo trong 3 trận đấu gần đây đã phải liên tục "cải tạo" cái then cửa của mình. Bằng chứng là trước mỗi trận đấu, và trong thời điểm diễn ra trận đấu thì ông liên tục ra sát đường piste, hò hét, nhắc nhở các trung vệ phải đá tập trung, phải đeo người quyết liệt - thế mà cuối cùng cái then vẫn lạnh lùng "từ chối" mệnh lệnh của ông.
Vòng 7 V.League, cái then ấy đã khiến Bình Dương từ chỗ nắm chắc chiến thắng trong tay đội bét bảng HN.ACB, cuối cùng lại bị gỡ hòa phút cuối. Trận đấu ấy, trung vệ Viết Mẫn (người đã thay Chí Công phải nghỉ vì bị dân giang hồ rượt chém), đã vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà bị "ăn" 11m không đáng có. Và cũng trong trận đấu ấy, cặp trung vệ Viết Mẫn - Ngọc Hùng liên tục bị hệ thống tấn công không lấy gì làm nguy hiểm của HN.ACB chọc thủng.
Vòng 6 V.League, cái then ấy cũng đã đẩy Bình Dương vào tình cảnh "lo thon thót" trước những chân sút đến từ Thanh Hóa. Cái lo đến từ việc cứ khi các cầu thủ tuyến trên ghi 1 bàn, thì cái then lại hở, và đội nhà lại bị gỡ 1 bàn. May mà trận đấu ấy, trong một pha bóng gây tranh cãi, Bình Dương đã có được bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 4 - 3.
Nhưng sau vòng 6 V.League thì một trong hai vị trí chủ chốt làm nên cái then ấy - trung vệ Chí Công lại bị dân giang hồ "dằn mặt" đến độ phải vào nằm viện cả tuần. Để rồi bây giờ, đến vòng 8, khi Chí Công quay lại thi đấu thì cái then vẫn hở, và vẫn bị đối phương "đột nhập" dễ dàng.
Ngày mới sang Việt Nam, ông Ricardo từng mạnh mẽ nói với báo giới rằng: "Tôi đã làm trợ lý cho người đặc biệt Mourinho hồi ông ấy dẫn Porto. Nếu các bạn không tin, tôi có thể nhấc máy, gọi cho Mourinho ngay lập tức". Nhưng hiện nay, trước một cái then cửa khó trị ở Bình Dương, thì đừng nói đến Ricardo, mà ngay cả đến Mourinho có qua đây e cũng phải bất lực toàn phần.
Thương ông Ricardo với cái tình thế của một người làm chủ trong một ngôi nhà… không then cửa.
| Cao Su Đồng Tháp vững ngôi đầu Ở một trận đấu sớm khác vòng 8 V.League, Đồng Tháp đã thắng dễ ĐKVĐ HN.T&T 3-1 trên sân nhà Gò Đậu. Trận thắng này tiếp tục giúp đại biểu của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long vững ngôi đầu V.League. Liệu đấy có phải là một nghịch lý hay không khi những đội nhà giàu, điển hình như Bình Dương càng đá càng chệch choạc, trong khi những đội nhà nghèo như Đồng Tháp càng đá lại càng thăng hoa? |