Lượt đi, Tottenham đã tạo ra cơn địa chấn ở San Siro khi đánh bại "đội bóng sinh ra để thống trị Champions League" AC Milan (từng giành cả thảy 7 danh hiệu VĐ Cúp C1/Champions League). Bàn thắng duy nhất của tiền đạo cao kều Peter Crouch đã đem về thắng lợi ngọt ngào 1-0 cho "gà trống" (biệt danh của Tottenham). Không chỉ có thế, nó còn kích thích tinh thần chiến đấu của thầy trò Harry Redknapp trước khi tái ngộ với AC Milan trên sân White Hart Lane (vào lúc 2h45' ngày 10/3).
Không có gì úp mở, ông thầy Redknapp tuyên bố dứt khoát: "Chúng tôi sẽ chơi tấn công. Không có gì ngăn cản nổi chúng tôi đánh bại Milan vào lúc này đây". Thế là đã rõ. Thứ vũ khí "gây kinh hoàng" cho AC Milan là lối chơi tấn công ồ ạt dựa trên nền tảng thể lực sung mãn tiếp tục được Tottenham đưa ra.
Ở thời điểm hiện tại, HLV Redknapp đang có những sự lựa chọn tốt nhất về mặt nhân sự nhằm bố trí đội hình trong trận đấu sắp tới. Đặc biệt, hai nhân tố quan trọng trong lối chơi của Tottenham là Gareth Bale và Rafael van der Vaart đã bình phục thể lực, sẵn sàng xung trận. Sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Gareth Bale với những pha bứt tốc ngoạn mục sẽ là nỗi ám ảnh thực sự với hàng thủ AC Milan vốn dĩ đang bị gánh nặng tuổi tác đè nặng lên.
Trái với Tottenham, AC Milan đang loay hoay với bài toán nhân sự. Theo tin mới nhận, tiền vệ Kevin Prince Boateng sẽ không thể tham gia trận đấu sắp tới bởi chấn thương mắt cá chân phải. Thiếu vắng Boateng, tuyến giữa của AC Milan tiếp tục bị bào mòn.
Nên nhớ, lần lượt những Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Mark van Bommel, Gennaro Gattuso… cũng vắng mặt trong chuyến làm khách trước Tottenham (do chấn thương và treo giò). Nhấp nhổm không yên, đích thân Phó Chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani đã lớn tiếng yêu cầu HLV Massimiliano Allegri sử dụng tiền vệ trẻ Alexander Merkel trám vào chỗ trống của Boateng. Đây có thể coi là giải pháp bất đắc dĩ của AC Milan trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự như hiện nay.
Kể ra, AC Milan đã có bước chạy đà khá hoàn hảo trước chuyến đến làm khách tại London bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước đối thủ kình địch Juventus tại Serie A. Còn Tottenham, họ có phần nào chững lại khi để thua 1-3 trước Blackpool và hòa 3-3 trước Wolves.
Cộng thêm vào đó, AC Milan còn có khá nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu danh giá như Champions League. Có điều, vượt qua một Tottenham đang hừng hực khí thế vào lúc này đây, đó thực sự là thử thách với AC Milan. E rằng đó sẽ là món nợ khó đòi với AC Milan trong trận chiến sắp tới.
Cùng vào thời điểm diễn ra cặp đấu giữa Tottenham và AC Milan, lượt về vòng 1/8 Champions League 2010/11 còn chứng kiến cuộc so tài giữa Schalke và Valencia. Ở lượt đi, Schalke đã cầm hòa 1-1 trước Valencia trên sân khách