- Chuyện nghệ sĩ này đang yêu ai, những hình ảnh thân mật tình tứ của họ khi đi dạo phố, đi chơi du lịch luôn được cập nhật trên truyền thông, nhất là trên các báo mạng. Là người của công chúng, bạn nghĩ gì về điều này?
- Cuộc sống luôn có hai mặt và con người chúng ta cũng có điều xấu và điều tốt tồn tại song song. Quan trọng là cách nhìn nhận cùng một sự việc dưới con mắt của từng người. Ví dụ như người xem mở tờ báo về xã hội sẽ chú ý đến điều gì đầu tiên, mở một tạp chí thời trang thì họ thích xem những chuyên mục nào…
Theo tôi thì những tin tức nóng bỏng hay tệ nạn xã hội là điều mà mọi người đều để ý! Còn tấm gương tốt thì hay đó nhưng người đọc sẽ dừng mắt sau. Và sau khi xem xong cả tờ báo, chúng ta dễ nghe thấy những câu đại loại như: Chuyện tốt không thấy chỉ thấy toàn chuyện xấu, đâu đâu cũng có! Và chuyện tình yêu là một điều nhân văn tất yếu luôn hiện hữu trong cuộc sống. Nếu như bản thân người nghệ sĩ thấy mình không làm sai, hay không lợi dụng tình yêu là bàn đạp để đưa mình đến sự nổi bật trong mắt mọi người thì bạn cứ hành động theo lí trí của mình! Bởi lẽ, con tim chân thật là điều nên trân trọng.
- Nói thế thì nếu là bạn, khi được phỏng vấn về chuyện yêu, về chuyện gia đình, bạn chia sẻ ở mức độ nào, khía cạnh nào để lợi cho mình và cũng không mất lòng truyền thông?
- Nếu được hỏi thì trước tiên tôi phải hỏi xem người yêu của tôi muốn tôi nói về anh ấy như thế nào? Bởi vì mình muốn được người mình yêu tôn trọng thì hãy dành sự tôn trọng cho anh ấy, để anh ấy hiểu về bản thân mình. Còn về giới truyền thông, tôi nghĩ đó là “con dao hai lưỡi”. Quan trọng là người “cầm dao” sử dụng thế nào không bị chảy máu là do anh có sự khéo léo hay không! Nên nhớ rằng, không có “con dao”, chúng ta không thể làm được nhiều việc hữu ích trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho 2 người nhưng có một số người hay “khoe” về người yêu mới trên báo chí.
- Chuyện yêu lần 2, lần 3 là chuyện bình thường. Song, việc cứ ra rả về người yêu mới trên báo là chuyện cư xử thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng người cũ, Linh Chi có đồng ý không?
- Như tôi đã nói ở trên, lý trí con tim của mỗi người sẽ tự cho họ hành vi theo bản năng của họ. Nên họ không thẹn với lòng thì họ cứ làm! Miễn sao, để một ngày khi nhìn lại mình, không hối hận về sự bồng bột của tuổi trẻ và những gì mình đã làm.
- Thực sự thì một người đàn ông đàng hoàng chẳng ai đi khoe thành tích nay yêu cô này, mai yêu cô kia, điều đó sẽ làm tổn thương người cũ. Mặt khác, bạn chẳng có được vai diễn tốt, một tác phẩm hay mà chỉ quanh quẩn chuyện yêu thì rõ ràng bạn đang cố đánh bóng tên tuổi một cách kệch cỡm?
- Tôi thấy cứ loanh quanh một vấn đề về chuyện yêu vốn chỉ của chính hai người đó thì liệu rằng có lối ra cho chính mình! Chúng ta cần có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống.
- Xuất phát từ cung - cầu về việc chia sẻ chuyện tình yêu trên mặt báo thì không ít nghệ sĩ mượn chuyện người yêu đại gia, người yêu là hotgirl để gián tiếp PR cho tên tuổi của mình, dư luận báo chí đã lên án khá nhiều nhưng vẫn đầy rẫy trong giới showbiz. Theo bạn vì sao?
- Tôi không thích bàn cãi về những việc đó là tốt hay không tốt! Bởi thay vì nói về một vấn đề không hay thì cách hữu hiệu nhất là mình mạnh mẽ bước lên điều đã thấy như một vết xe đổ, quẳng đi và xếp những cục đá nặng nề đó vào cửa hàng vật liệu xây dựng để làm nhiều việc hữu ích. Tôi không phê phán, tôi cũng không buồn về những câu hỏi này bởi tôi thấy và khán giả cũng thấy những vấn đề này được nhắc đi nhắc lại trong thời gian gần đây! Và nó đã nằm trong lòng người đọc và họ chỉ lắc đầu.
- Linh Chi nghĩ gì về sự bắt tay của một số nghệ sĩ với báo lá cải. Họ mượn chuyện đời tư, dùng người yêu để làm bàn đạp đi đến đích danh vọng nổi tiếng?
- Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, 18 tuổi tôi vào sống tại Sài Gòn. Và tôi tự lập bằng chính công sức lao động vất vả của mình. Thành quả tôi gặt hái được là kết quả của quá trình tôi trồng cây, nhưng bên cạnh đó, được sự ươm mầm của gia đình, anh chị! Và tôi nghĩ, nên sống bằng một trái tim để hiểu rõ con người