Ở cuộc đấu ấy, Brazil mất lá chắn thép Thiago Silva trước tử cấm thành (đã nhận đủ 2 thẻ vàng) lại vắng luôn nhân tố mềm mại hiếm hoi - nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo đột biển trong một tập thể đầy thép: Neymar (chấn thương cột sống). Mất 2 vị trí quan trọng nhất ở yếu hầu hàng thủ và tuyến đầu tấn công, chất lượng chuyên môn của Brazil khả năng sẽ sút giảm rất nhiều. Nhưng nói như cầu thủ Đức Schweinsteiger thì chưa biết chừng chính những mất mát đẩy Brazil vào tận cùng thức thách, tận cùng gian khó đó lại giúp họ mạnh mẽ hơn ngày thường. Hiện tại, báo giới Brazil không ngừng đưa ra những thông tin như Neymar đang sẵn sàng tiêm thuốc giảm đau để ra sân (nhưng không được LĐBĐ Brazil chấp nhận), hay Neymar sẽ nằm cáng ra sân cổ vũ cho các cầu thủ. Không biết độ xác thực của những thông tin này tới đâu, nhưng rõ ràng nó đã tạo ra chất kích thích tinh thần to lớn cho các cầu thủ.
Nên nhớ, ở trận tứ kết trước đó với Colombia, cầu thủ Brazil đã phạm lỗi tới 31 lần (trong khi đối thủ phạm lỗi 23 lần), và trong các trận đấu từ vòng bảng tới vòng 1/8, Brazil đã phạm lỗi tới 128 lần, trở thành đội phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup năm nay. Những chỉ số này đủ nói lên sự máu lửa của các cầu thủ, và trong những hoàn cảnh bị đẩy đến tận cùng của sự khó khăn như thế này, người hâm mộ Brazil có quyền hy vọng sự máu lửa sẽ được đẩy tới mức cực đại.
Ở phía đối diện, ĐT Đức đã trải qua 90 phút tứ kết nhẹ nhàng hơn tưởng tượng rất nhiều trước "đại kình đích Pháp". Trận đấu mà họ có bàn từ rất sớm, và sau khi có bàn đã lập tức bày ra một thế trận cao cơ, chặt chẽ, khiến cầu thủ Pháp khó mà nhúc nhích. Nhưng trước đó, Đức đã được thử lửa qua 120 phút khó khăn trước kèo dưới Algeria ở vòng 1/8, và trước đó nữa, trong trận đấu thứ 2 ở vòng đấu bảng, họ cũng phải trải qua 90 phút khó khăn trước kèo dưới Ghana. Ở tất cả những thời điểm khó khăn ấy, cầu thủ Đức đều vượt qua bằng một lối chơi khoa học, mạnh mẽ và khát vọng chinh phục to lớn của mình. ĐT Đức của World Cup 2014 thực sự đã trở lại hình ảnh của ĐT Đức trong truyền thống: đơn giản, hiệu quả và mạnh mẽ.
24 giờ trước trận bán kết với Brazil, báo chí Đức khá tự tin vào sức mạnh đội nhà. Họ cũng tự tin vào cái duyên thường chiến thắng các đội chủ nhà mà người Đức từng thiết lập ở các kỳ World Cup 1982, 1986, 2002. Điều duy nhất mà người Đức lo sợ đến từ vấn đề trọng tài, bởi nói như HLV trưởng Joachim Loew thì: "Từ đầu giải đến giờ, ai cũng thấy Brazil đã được các trọng tài ưu ái quá nhiều". Còn nói như cựu trọng tài danh tiếng nước Anh Graham Poll thì chính các trọng tài đã tiếp tay cho lối chơi bạo lực của Brazil.
Thông tin từ FIFA cho hay, trọng tài bắt chính trận Đức - Brazil là ông Marco Rodriguez người Mexico, và thế là truyền thông Đức lập tức lật lại một loạt các dữ liệu để nghi ngờ ông trọng tài này sẽ "ép" Đức. Thứ nhất, Rodriguez chính là người đã bắt trận Urugoay - Italia ở vòng đấu bảng, và đã rút thẻ đỏ đuổi Marchisio trong một tình huống mà gần như tất cả đều thấy ông đã quá nặng tay. Cũng chính Rodriguez đã không phát hiện ra hành vi "cắn người" của Suarez trong trận đấu này. Và sau trận đấu, dư luận Italia đặt ra câu hỏi: Có phải Rodriguez là người châu Mỹ, nên có phần ưu ái châu Mỹ và bắt chẹt châu Âu? Thứ hai, ĐT quê hương của Rodriguez - ĐT Mexico đã bị một đội bóng châu Âu khác là Hà Lan loại một cách tức tưởi ở vòng 1/8. Và đấy tiếp tục là một dữ kiện để Rodriguez có thể tiếp tục không thiện cảm với những đội bóng châu Âu.
Ở đây, cũng không loại trừ khả năng HLV, cầu thủ và truyền thông Đức chủ động nhắm vào trọng tài để gây sức ép lên trọng tài trước trận đấu. Nhưng nói gì thì nói, vấn đề trọng tài trong các trận đấu có Brazil khiến ngay cả những khán giả trung lập cũng có lý do lo ngại. Đêm nay, nếu trọng tài công minh, và nếu Brazil không tạo ra những đột biến đặc biệt trong cơn nguy khó thì khả năng họ bị "bóng đè" từ người Đức là rất lớn.
Đêm nay, trong cuộc đối đầu giữa hai chất thép, xem ra “thép” châu Âu có phần nhỉnh hơn!