365 ngày đêm triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng qua mạng Internet

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát điều tra về  TTXH Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan thường trực Ban chuyên án (BCA) 412B triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong chuyên án này lên 33 đối tượng. Đường dây này không chỉ ở Đà Nẵng mà còn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với sự tham gia của nhiều “ông trùm”, nhiều băng nhóm xã hội phức tạp, với số tiền sử dụng đánh bạc hàng trăm tỷ đồng.

Từ những vụ đòi nợ thuê của các băng nhóm giang hồ

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2011, khi trên địa bàn TP Đà Nẵng cơ quan chức năng liên lục nhận được nhiều thông tin phức tạp liên quan đến các băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê xiết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân. Thậm chí, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thời điểm cuối năm 2012, vấn nạn đòi nợ thuê dẫn đến bất ổn xã hội được cử tri và lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đưa ra chất vấn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhất là sau vòng chung kết Euro 2012, việc đòi và xiết nợ thuê liên tiếp xảy ra đã trở thành tâm điểm dư luận.

Đỉnh điểm là vào tháng 5/2012, nhóm gồm 4 đối tượng, do Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982), ngụ tổ 24, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cầm đầu, dẫn theo Đoàn Vũ Trọng (SN 1985), Nguyễn Thiện Thắng (SN 1982) và Dương Thanh Bình (SN 1992), cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng  đến nhà chị Trịnh Thu Bắc (SN 1975), ngụ 251/50A-Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng đòi 180 triệu đồng do chồng chị này nợ tiền cá độ bóng đá. Không đòi được tiền, bọn chúng đã xiết nợ của chị Bắc một chiếc tivi trị giá 18 triệu đồng. Tiếp đó, nạn nhân Hoàng Trọng Huy (SN 1976), ngụ quận Thanh Khê cũng cầu cứu lực lượng Công an vì bị giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ 100 triệu đồng.

Ông Huy là một con bạc “mắt xích” trong đường dây tổ chức ghi cá độ bóng đá để hưởng hoa hồng. Ngoài ra, với nhiều thủ đoạn bỉ ổi khác nhau, như khủng bố bằng bom xăng để phóng hỏa giết người, ép trả nợ bằng cách đặt thùng sơn hòa lẫn xú uế rồi đem đổ trước cửa nhà kèm theo lời đe dọa “xin cánh tay”, “xin tý tiết”, các băng nhóm đòi nợ thuê đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, khiến cho nhiều gia đình tan nát, ly tán vì không sống nổi với những chiêu trò bẩn thỉu này.

Trước thực trạng đó, ngày 10/10/2012, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 412B để đấu tranh quyết liệt với các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet, với nhiệm vụ nặng nề là phải triệt phá bằng hết và tận gốc những đối tượng, đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Ngay sau khi BCA được xác lập, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các thành viên trong BCA đã tiếp cận nạn nhân cũng như các đối tượng nghi vấn để thu thập thông tin, tư liệu làm chứng cứ. Dẫu vậy, cá độ bóng đá qua mạng Internet là tổ chức hoạt động phạm tội công nghệ cao, với hình thức đánh bạc tinh vi, với rất nhiều chiêu trò để qua mặt lực lượng chức năng. Do vậy, phương pháp phá án được thống nhất là lần tìm manh mối từ các nạn nhân và băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen chuyên đòi nợ thuê.

Tháng 10/2012, BCA nắm được thông tin cực kỳ quý giá từ một nạn nhân trong đường dây, khi thua cá độ số tiền hơn 40 tỷ đồng, không có khả năng chi trả nên bị dân xã hội đen dọa giết, buộc lòng phải tới đồn Cảnh sát khai báo và lánh nạn. Từ những thông tin của “người trong cuộc này”, các trinh sát đã bí mật thâm nhập vào các đường dây cá độ này và phát hiện ra nhiều đường dây cá độ cực lớn trong cả nước, do các ông trùm tại Đà Nẵng điều khiển với hàng chục đối tượng tham gia điều hành, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Cụ thể, các trinh sát phát hiện đường dây cá độ do đối tượng Nguyễn Anh Cường (SN 1971), ngụ khu phố 2, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết (Bình Thuận), cầm đầu núp bóng một đại gia hành nghề buôn bán hải sản, là con một chủ vựa thủy hải sản có máu mặt ở thành phố Phan Thiết. Đường dây này tại Đà Nẵng được điều hành bởi hệ thống chân rết là Nguyễn Văn Vinh (SN 1977), ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn và Lương Thị Anh Đào (SN 1969), ngụ tại quận Thanh Khê, dưới vỏ bọc là nhân viên kinh doanh du lịch. Vinh và Đào sau khi nhận mạng từ Cường đã phân phối cho các đại lý khác trên địa bàn thành phố, do các đối tượng Lê Kỳ Hoan (SN 1978), Tổng Giám đốc Công  ty cổ phần Xuyên Đông Dương; Lê Đức Vũ (SN 1976), hành nghề buôn bán; Lữ Khánh Tùng (SN 1970), nhân viên bảo vệ khách sạn và Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981) nhân viên lái xe điều hành.

Một số đối tượng trong vụ án.
Một số đối tượng trong vụ án.

Ngoài ra, quá trình thâm nhập thực tế, các thành viên trong BCA còn phát hiện thêm đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn khác do Lê Hoàng Phước (SN 1981), ngụ tổ 25, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cầm đầu. Sau khi nhận tài khoản từ nhà cái, Phước đã tổ chức phân phối cho 3 tên đàn em thân tín của mình để từ đây, đường dây này tiếp tục được phân nhỏ lẻ và đến được với các con bạc khát nước. Hai nhánh cá độ này ở Đà Nẵng mặc dù do hai nhà cái khác nhau điều hành, nhưng chúng vừa hoạt động độc lập, lại vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 21/12/2012, BCA quyết định “cất vó”, phá án giai đoạn 1. Sáng cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ nhóm, bí mật tiếp cận nơi ở của các đối tượng, phối hợp với Công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, triển khai bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Đức Vũ, Lữ Khánh Tùng, Phạm Văn Tuấn Anh, Lê Kỳ Hoan và Lương Thị Anh Đào. Chiều cùng ngày, BCA đã vào tỉnh Bình Thuận để bắt giữ ông trùm Nguyễn Anh Cường di lý về Đà Nẵng phục vụ cho công tác điều tra. Tại căn biệt thự của đối tượng này ở TP Phan Thiết, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng Internet.

Nguyễn Anh Cường khai nhận, từ năm 2010 đã móc nối với một số đường dây cá độ bóng đá quốc tế để tổ chức cá độ các giải bóng đá trong và ngoài nước để được cung cấp một tài khoản cá cược qua mạng với hạn mức lên đến hàng triệu đôla, gọi là “tài khoản mẹ”. Sau khi Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá trực tuyến từ nước ngoài về (thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet như Ibet888 và m88), với các giải vô địch các nước Anh, Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và các vòng chung kết giải bóng đá lớn như Euro, World cup... hắn đã phân phát về cho Vinh và Đào ở Đà Nẵng để hưởng phần trăm hoa hồng.

Thông qua số tiền Cường chuyển cho các đại lý cấp dưới mỗi tuần, hắn sẽ được hưởng lợi nhuận nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng người chơi. Tương tự như bán hàng đa cấp, cá độ bóng đá qua mạng càng nhiều đại lý thì số tiền phần trăm hoa hồng sẽ tăng theo bởi mệnh giá quy đổi giữa USD trong tài khoản so với tiền Việt Nam đồng ngoài thị trường sẽ được nâng dần lên. Để đường dây hoạt động thuận lợi, nhóm đối tượng này thuê các đối tượng giang hồ cộm cán để thu tiền từ các con bạc khi bị thua. Nếu không trả, chúng sẽ xiết nợ, bắt bớ, đánh đập, thậm chí là dọa giết.

Theo Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT về TTXH Công an TP Đà Nẵng, thường trực BCA, đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện chuyên án 412B, đã phát hiện ra 5 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn TP Đà Nẵng, với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến ngày 10/1/2013, BCA đã bắt giam 20 đối tượng. Đến ngày 3/10/2013, BCA tiếp tục khởi tố thêm 13 đối tượng khác cùng tội danh liên quan. Đã có 33 đối tượng bị khởi tố, song chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để khởi tố những đối tượng khác liên quan

Thanh Thảo - Thu Giang

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.