Giờ đây, lúc thì Lan lang thang ở bến xe để bán ma tuý cho khách vãng lai, lúc lại xuống tận cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên) để tuồn hàng cho dân đào vàng nghiện ma tuý. Thời gian gần đây, Lan biến ngôi nhà thành một điểm bán ma túy. Nhưng cách thức hoạt động của Lan cũng tinh vi, nhằm tránh bị bắt quả tang.
Bởi thế, có lần, Lan đã thoát khỏi sự kiểm tra của cơ quan pháp luật. Quyết tâm không để tụ điểm này tiếp tục làm ảnh hưởng đến ANTT địa bàn, Trung úy Đặng Bảo Châu xin ý kiến chỉ huy đội và lên kế hoạch triệt phá. Nhiều ngày liền, anh đi trinh sát nắm tình hình, bám sát đối tượng để tìm hiểu phương thức hoạt động, nhằm đưa ra những biện pháp triệt xoá hiệu quả nhất. Rồi, suốt một buổi chiều nằm phục, Trung úy Châu đã cùng đồng đội bắt quả tang Phan Ngọc Lan đang bán hàng cho khách.
Vừa mới đưa các đối tượng bị bắt về trụ sở Công an, Trung úy Châu lại nhận được tin báo, tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo, trú tại thôn Đồng Danh (xã Yên Ninh, Phú Lương) đang có nhiều con nghiện đến mua ma tuý. Lập tức, tổ công tác lại lên đường, dù Yên Ninh là địa bàn khá xa, trong lúc anh em còn chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống...
Với quyết tâm triệt phá tụ điểm này, Trung úy Châu và tổ công tác đã phải đi vào trong rừng, ém quân chờ thời cơ. Nửa đêm, một chiếc xe tải dừng lại trước cửa nhà Thảo một lúc, đã thấy chị ta nhanh nhảu chạy ra đưa hàng qua cabin xe cho khách. Đúng lúc này, tổ công tác lao vào, bắt quả tang... Dịp đó, Trung uý Bảo Châu và đồng đội đã lập "hattrick", khi trong 3 ngày liên tiếp, phá 3 tụ điểm buôn bán ma tuý trên địa bàn huyện Phú Lương…
Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Phú Lương hiện chỉ có 3 người, nên trách nhiệm, cũng như khối lượng công việc của mỗi người đều rất nặng nề. Trung úy Đặng Bảo Châu cũng luôn trong tình trạng "quá tải" vì công việc. Ngoài công tác chuyên môn của Đội, anh còn cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong nhiều vụ án ở các lĩnh vực khác, như phá sới bạc, bắt tội phạm vụ buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ… Không chỉ dừng lại ở công tác phá án, anh còn tham gia điều tra mở rộng nhiều vụ án...
Gặp chúng tôi, Trung úy Bảo Châu chỉ cười xòa với cái lắc đầu thật hiền: "Có gì đâu, công việc làm nhiều nên quen, vả lại càng làm càng có kinh nghiệm. Nếu mình phân bổ thời gian hợp lý, được sự hậu thuẫn của gia đình, người thân thì mọi khó khăn đều vượt qua"…