Dũng cảm, mưu trí đối mặt với hiểm nguy
Thái Bình ngày trước, từng tồn tại một số ổ nhóm, đối tượng gây án sử dụng súng. Bọn chúng hoạt động rất manh động, gây nỗi kinh hoàng cho người dân. Năm 1999, nhóm tội phạm do Nguyễn Cao Thành, ở Quảng Ninh cầm đầu đã gây ra hàng trăm vụ cướp giật trên địa bàn Thái Bình và các tỉnh lân cận.
Bọn cướp chuyên sử dụng súng tiểu liên báng gấp, cưa nòng, hoạt động trắng trợn giữa ban ngày, gây tâm lý hoang mang lo sợ cho nhân dân các tỉnh dọc tuyến QL10. Nhiều tháng trời, các CBCS của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình phải "ăn bụi, nằm bờ", lúc nhếch nhác như anh lái xe ôm, lúc lạnh căm căm lội ruộng như anh bắt ếch… để theo dõi và phục kích nhóm tội phạm.
Đến khi nhóm tội phạm này bị bắt giữ thì người dân trên tuyến quốc lộ 10 mới biết mấy anh chàng vẫn đi lại quanh khu nhà mình là những trinh sát hình sự tài ba của Công an tỉnh Thái Bình...
Đặc biệt, tháng 10/2008, một vụ đặt bom tự tạo tại chùa Tây Khánh, xã Quang Hưng (Kiến Xương) đã xảy ra ngay đúng vào thời điểm nhạy cảm về chính trị khi vụ việc gây rối TTCC ở giáo xứ Thái Hà đang diễn biến phức tạp. Đối tượng sử dụng công nghệ cao chế tạo quả bom, đây là quả bom tự tạo, không ai biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng lực lượng trinh sát của Phòng PC45 đã dũng cảm đưa khối thuốc nổ đến địa điểm an toàn, phối hợp cùng lực lượng công binh vô hiệu hóa quả bom nặng 5,9kg.
Sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ 4 đối tượng gây án do Nguyễn Trí Thiện, 45 tuổi, quê quán ở xã Nam Hải (Tiền Hải, Thái Bình), hiện đang trụ trì tại chùa Tịnh Quang, phường Giang Biên (Long Biên) là kẻ chủ mưu cầm đầu.
Vụ án kết thúc thắng lợi, đã giải tỏa dư luận xấu cho rằng có động cơ, mục đích chính trị, xóa bỏ những nghi kỵ, mâu thuẫn giữa tôn giáo, giữa bộ phận quần chúng có đạo và những người không theo đạo. Với chiến công xuất sắc đó, Phòng PC45 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Lăn lộn trên mặt trận giải quyết an ninh nông thôn
Tuy là sở trường "tay trái" nhưng Phòng PC 45 Thái Bình lại trở thành chủ công của lực lượng Công an tỉnh trong nhiều vụ việc giải quyết các "điểm nóng" về ANTT. Bởi ở lĩnh vực nào, người ta cũng cần những con người dũng cảm, mưu trí và có bản lĩnh.
Thái Bình từng một thời nóng bỏng về vấn đề an ninh nông thôn, khiếu tố xảy ra ở hầu khắp các xã, tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, gây rối TTCC xảy ra thường xuyên; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở gần như không còn hiệu lực. Trước tình huống khó khăn, bên cạnh lực lượng An ninh, Phòng PC45 được Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết tình hình phức tạp ở những điểm nóng.
Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về thời kỳ gian khổ ấy của anh em trinh sát hình sự, họ phải ngày đêm lăn lộn ở cơ sở, gần dân để vận động quần chúng không theo sự kích động của các phần tử xấu. Còn nhớ sự kiện ở xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) những năm 1997, một số phần tử quá khích đã bắt giữ trái phép 21 cán bộ thi hành công vụ, giam giữ 5 ngày đêm và đánh đập làm trọng thương nhiều đồng chí.
Tình huống khẩn cấp, nếu để kéo dài sẽ vô cùng phức tạp đối với việc giữ gìn ANTT ở địa phương. Phòng PC45 được giao nhiệm vụ điều tra, làm rõ để xử lý những kẻ cầm đầu trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước khi vào trận, các CBCS của PC45 đã xác định rõ, vào trận là chấp nhận đổ máu, thậm chí hy sinh, nếu không may bị các đối tượng quá khích bắt giữ. Vì thế, khi giao nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị và các CBCS đã nắm chặt tay, cái nắm tay của sự động viên và quyết tâm.
Thời điểm đó, các trinh sát tham gia đánh án hết sức gian khổ, họ phải hóa trang thành những người đi mua đồng nát, tiếp cận nắm tình hình, tranh thủ những quần chúng tốt để nắm thông tin. Sau 3 ngày, đơn vị đã thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt 12 đối tượng xử lý trước pháp luật, góp phần củng cố, kiện toàn chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã. Từ sự kiện của Quỳnh Hoa đã góp phần "hạ nhiệt" các điểm nóng tại Thái Bình, bản thân xã Quỳnh Hoa đã thực sự đi vào nền nếp…
Gần đây nhất, khi tình hình khiếu kiện đông người xảy ra ở phường Tiền Phong, một lần nữa, các CBCS của Phòng PC45 được Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ "tháo ngòi nổ" của "điểm nóng".
Quá trình điều tra, các anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, quần chúng, kể cả cán bộ biết rõ sự việc cũng không dám tố cáo vì sợ trả thù. Chỉ trong 15 ngày, các anh đã thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội, bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Phạm Trung Phồn về hành vi gây rối TTCC và chống người thi hành công vụ… Tình hình ANTT phường Tiền Phong đi vào ổn định, cán bộ nhân dân phấn khởi, yên tâm…
Thượng tá Trần Minh Quang, người đàn ông hồn hậu, mang đậm chất điều tra, hình sự, thủ lĩnh hiện tại của đơn vị từng tâm sự: "Làm nghề hình sự là phải biết say mê và chấp nhận hy sinh. Đổi lại, chúng tôi cũng có những niềm vui tột cùng, đó là niềm vui mỗi khi phá được vụ án khó, hay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Công an tỉnh giao cho".
Cũng như các thế hệ lãnh đạo Phòng PC45 trước đây, Thượng tá Quang luôn cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBCS để họ yên tâm công tác. Anh tự hào rằng, đơn vị của mình luôn dẫn đầu trong đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ huy, dẫn đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng...