"Xuất ngoại" tầm nã quốc tế

Các anh, những người lính truy nã tội phạm, đi lúc bình minh chưa rạng và về nhà khi vợ con đã ngủ say. Để lần theo dấu vết của tội phạm trốn nã, các anh chưa có được một ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trọn vẹn.

Đã có hàng ngàn chuyến đi tất tả ngược xuôi ra Bắc vào Nam, thế nhưng, với những người lính đang Công tác tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An thì những chuyến sang Lào hoặc Campuchia để lần theo dấu vết "tầm nã" luôn là những chuyến đi đáng nhớ.

1.Dù đã nhận được điện thoại từ sáng sớm nhưng đợi mãi đến sâm sẩm tối ngày 29-5, tổ công tác đặc biệt do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng PC52 Công an Nghệ An dẫn đầu mới về đến trụ sở chính trên Đại lộ Lê Nin (TP Vinh), cùng "chiến lợi phẩm" là hai đối tượng trốn nã suốt 19 năm trời ở nước bạn Lào. Nhấp vội chén trà Việt mà theo Đại tá Minh thì, những ngày ăn sương nằm gió, chỉ được uống nước suối mà thèm vị trà đến nẫu ruột.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Phòng PC52 sau khi bắt các đối tượng truy nã tại Lào.
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Phòng PC52 sau khi bắt các đối tượng truy nã tại Lào.

Đây không phải là lần đầu tiên, các trinh sát truy nã tội phạm ra nước ngoài truy bắt các đối tượng trốn nã quốc tế, cũng không phải lần đầu Đại tá Trần Văn Minh trực tiếp ra nước ngoài chỉ đạo việc vây bắt từ hiện trường, song việc truy bắt hai đối tượng này có đặc thù riêng, buộc các anh phải rất thận trọng để không "xổng" mất các đối tượng.

Lương Phò An (SN 1963) và Lương Bún Thi (SN 1975), đều trú tại bản Kẹo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, do "ông trùm" Xeo Bá Là cầm đầu.

Sau một thời gian lộng hành vùng biên, đến ngày 1-5-1997, khi đang vận chuyển 3kg thuốc phiện qua biên giới thì nhóm đối tượng này bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An phát hiện, Xeo Bá Là bị bắt còn An và Bún nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi biết bị cơ quan Công an ra lệnh truy nã, cả Lương Phò An và Lương Bún Thi cùng rủ nhau sau Lào sinh sống. Tại đây, chúng thay tên, đổi họ và chọn vùng đất xa xôi, hẻo lánh, cách xa trung tâm huyện lỵ hơn 200 cây số đường rừng để tránh bị phát hiện.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Thảo bị bắt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ và núp bóng doanh nhân tại Lào.
"Nữ quái" Nguyễn Thị Thảo bị bắt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ và núp bóng doanh nhân tại Lào.

Khi đã ổn định cuộc sống, cả hai tìm cách đưa vợ con sang rồi tuyệt giao mọi mối quan hệ với họ hàng, người thân ở Việt Nam. Thậm chí, để hỗ trợ cho nhau, An và Thi xây nhà cách nhau chỉ khoảng 70m, kết thân láng giềng với mục đích khi có động tĩnh gì thì cùng nhau tẩu thoát.

Về phía cơ quan chức năng, kể từ khi các đối tượng này "mất tích" trong nhiều năm, chồng hồ sơ vẫn được các trinh sát, lật giở thường xuyên. Một ngày chưa đưa được các đối tượng về quy án là những người lính truy nã lại chưa yên tâm. Đến đầu tháng 4-2016, trinh sát Phòng PC52 nhận được nguồn tin hai đối tượng trên xuất hiện tại bản Co Đu, xã Hồi Lống, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) nên đã lập tức xác lập chuyên án để triển khai lực lượng vây bắt.

Đại úy Phan Minh Lộc, Đội trưởng Đội truy tìm số 4, Phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: Tại Lào thời điểm này đang là mùa mưa, đường vào xã Hồi Lống rất khó đi, nhiều chỗ anh em phải xuống xe để "tiếp sức" cho tài xế, quần áo, giày dép lấm lem đất đỏ, chẳng khác gì những người công nhân cầu đường thực thụ.

Tổ công tác xuất phát tại Nghệ An ngày 23-5, một ngày sau thì có mặt tại Noọng Hét. Do bản Co Đu cách xa trung tâm, thường ngày có rất ít người qua lại nên để vào được mà không bị tình nghi, những người lính tầm nã buộc phải vào vai những người đi khảo sát địa điểm xây dựng công trình, chọn những chiếc lán trại bỏ hoang để tá túc.

Đường sá đi lại khó khăn nên xe chở nhu yếu phẩm và lương thực đành phải bỏ lại, trong suốt 4 ngày bám trụ giữa rừng, có lúc trinh sát phải tự túc lương thực, uống nước suối và ăn mì tôm, lương khô mang theo, thậm chí trong suốt thời gian đó, kiên trì bám mục tiêu mà một số trinh sát còn không kịp tắm rửa.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm được quy luật sinh hoạt của hai đối tượng, đến sáng 27-5, tổ công tác quyết định "cất vó" khi thấy Lương Phò An đến nhà Lương Bun Thi ăn sáng, các trinh sát đã bất ngờ ập vào khiến đối tượng không kịp trở tay, sau một phút giả vờ không biết tiếng Việt và cho rằng có sự nhầm lẫn, nhưng trước bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng đã chấp nhận tra tay vào còng trở về Việt Nam quy án sau 19 năm trốn lệnh truy nã.

Hai đối tượng Lương Văn Phênh và Lương Thị May Ma trốn nã hơn 10 năm tại Lào bị Công an Nghệ An bắt giữ vào tháng 5-2015.
Hai đối tượng Lương Văn Phênh và Lương Thị May Ma trốn nã hơn 10 năm tại Lào bị Công an Nghệ An bắt giữ vào tháng 5-2015.

"Sau 4 ngày "làm mồi" cho muỗi, vắt rừng trong tình trạng ăn uống, vệ sinh kém, các thành viên tổ công tác đặc biệt này đã phải đi tiêm phòng trừ sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác", Đại tá Trần Văn Minh cho biết thêm.

2. Một "kỷ niệm" khó quên khác khi "vượt biên" ra nước ngoài bắt truy nã, là hành trình truy tìm "nữ quái" Nguyễn Thị Thảo (SN 1974), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

"Cõng" trên mình 4 tiền án về các tội danh mua bán người và mua bán trái phép chất ma túy, với tổng mức án 32 năm tù, bản thân lại bị nhiễm HIV nhưng lợi dụng chính sách khoan hồng cho phép tại ngoại khi đang nuôi con nhỏ, nữ quái này đã trốn ra nước ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hình dạng và núp bóng dưới vỏ bọc của một nữ doanh nhân. Năm 2001, Nguyễn Thị Thảo bị kết án 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi mãn hạn tù, Thảo trở về ngựa quen đường cũ, tiếp tục thụ án 25 tháng tù giam. Tuy nhiên, thời gian này Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án và cho phép tại ngoại. Lợi dụng chính sách này, Thảo đã đưa phụ nữ ra nước ngoài lừa bán, kết quả là thị phải "gánh" thêm bản án 15 năm tù.

Trong thời gian được tại ngoại để nuôi con, Nguyễn Thị Thảo lĩnh thêm 16 năm tù vì tham gia buôn bán ma túy. Sắp đến ngày phải thi hành án, nữ quái này bỗng dưng mất tích bí ẩn.

Trung tá Vũ Quốc Bảo, Đội trưởng Đội 3, Phòng PC52 Công an Nghệ An cho biết: Đến tháng 6-2014, từ nguồn tin báo phát hiện Nguyễn Thị Thảo đang nấu ăn cho một công ty khai thác gỗ ở tỉnh A Tô Pơ (Lào) nên đã xác lập chuyên án để truy bắt nhưng khi tổ công tác hành hương sang đất nước Triệu Voi thì Thảo đã nhanh chân trốn thoát.

Không từ bỏ, suốt hơn 4 tháng ăn ngủ trên đất nước Triệu Voi, đến tháng 10-2014, trinh sát đã phát hiện Thảo đang làm chủ một cửa hàng Bún Huế ở thành phố Pắc Xế, tỉnh Cham Pa Xắc, là địa điểm Nam Lào, nằm sát sông Mê Kông, tiếp giáp với Campuchia và Thái Lan.

Cái khó lúc này là Thảo đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng. Mặc dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã buộc nữ quái này phải tâm phục, khẩu phục  tra tay vào còng trở về quê hương để quy án. 

3. Nói về những lần ra nước ngoài để bắt truy nã, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An vẫn chẳng thể nào quên Chuyên án bắt đối tượng truy nã Trần Văn Hợi (SN 1972), quê xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), trốn tại tỉnh Bôlykhămxay của nước Lào. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm  đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Dẫn giải 2 đối tượng Lương Phò An và Lương Bún Thi từ Lào về Việt Nam quy án.
Dẫn giải 2 đối tượng Lương Phò An và Lương Bún Thi từ Lào về Việt Nam quy án.

Trần Văn Hợi và đồng bọn đã buôn bán trót lọt 934 bánh heroin, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, thu giữ 1 khẩu súng colt và 5 viên đạn. Năm 2002, Trần Văn Hợi bị phát lệnh truy nã toàn quốc, y đã nhanh chân trốn sang nước bạn Lào, thay tên, đổi họ để tiếp tục tổ chức hoạt động, hình thành đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với quy mô cực lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng này đã thuê người nước ngoài vận chuyển trót lọt nhiều chuyến ma túy về Việt Nam với số lượng hàng trăm bánh heroin và hàng vạn viên ma túy tổng hợp.

Sau khi được sự đồng ý của Bộ Công an, ngày 16-3-2005, Tổ công tác đặc biệt gồm 10 đồng chí đã lên đường sang nước bạn Lào để truy bắt Trần Văn Hợi.

Hơn nửa tháng "lang thang" trên đất nước Triệu Voi, trinh sát vận dụng mọi mối quan hệ và các biện pháp có thể để lần tìm chỗ ở của Hợi "chim cú" nhưng y là một tên cáo già có nhiều kinh nghiệm lẩn trốn nên luôn thay đổi chỗ ở.

Thông thường, Hợi chỉ ở mỗi nơi một vài ngày nên có nhiều địa điểm khi trinh sát vừa đến thì y mới rời đi. Cho đến khi nắm được nguồn tin, Trần Văn Hợi đang ẩn náu tại một địa điểm ở Thành phố Vientiane cùng  đồng bọn khác, trong người vừa có "hàng", vừa có vũ khí nóng. Xác định cơ hội đã đến, tổ công tác đã bí mật áp sát, tấn công bất ngờ khiến đối tượng không kịp trở tay.

Mới đây nhất, Phòng PC52 Công an Nghệ An đã tiến hành bắt đối tượng truy nã Lê Văn Linh, tức Linh "cọt", trú tại TP Vinh, là đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên thực hiện các hành vi đâm chém thuê, mua bán trái phép chất ma túy, trốn nã tại Campuchia.

Thiên Thảo

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.