Trong 3 năm (2021-2023) và hơn 4 tháng đầu năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương ở Phú Yên đã truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 100 đối tượng truy nã; truy bắt 20 đối tượng do công an các địa phương khác trong nước ra quyết định truy nã...
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, không để đối tượng bị truy nã tiếp tục lẩn trốn và có cơ hội tiếp tục gây án, ba tháng qua, Đội CSĐT tội phạm kinh tế – chức vụ (CSKT) Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã truy bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng trốn nã, trong đó có trường hợp lẩn trốn ra nước ngoài và có đối tượng “lặn” biệt dạng hơn 16 năm.
Ngày 16/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Phong (SN 2005, quê An Giang) trốn lệnh truy nã về tội vố ý gây thương tích.
Đấu tranh với tội phạm truy nã luôn là trận tuyến gian nan và đầy nguy hiểm bởi các đối tượng rất manh động, lọc lõi và luôn sử dụng vũ khí "nóng" để chống đối lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Ở vùng cao Tây Bắc, biên giới như Sơn La, trận tuyến này lại càng gian nan, khốc liệt hơn, hầu hết các đối tượng thường dựa vào sự bao che của một số bà con dòng tộc.
Hơn 30 năm trốn truy nã, thay tên đổi họ, cuộc sống gia đình đề huề, công việc ổn định, nhiều đối tượng phạm tội tưởng rằng đã thoát án, nhưng rốt cuộc, tội lỗi nào cũng phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trong điều kiện bình thường, việc truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã vốn dĩ gặp không ít khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện dịch COVID-19 đang hoành hành thì sự gian nan ấy còn nhân lên gấp bội. Nhưng, với những người làm nhiệm vụ truy nã tội phạm, những chuyến công tác dài cả nghìn cây số theo dấu vết tội phạm đã trở thành chuyện thường ngày...
Với lính “tầm nã” thì nguy hiểm luôn tiềm ẩn, khó nhận diện. Các đối tượng bị truy nã luôn mang tư tưởng trốn chạy nên sẽ liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Trong mỗi cuộc truy bắt đối tượng truy nã, các trinh sát phải cùng nhau xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân , đưa ra nhiều tình huống để có phương án ứng phó.
Tội phạm truy nã luôn có đủ chiêu trò “biến hóa” nhằm lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng, nhất là những đối tượng phạm tội hình sự, ma túy. Ðể tìm ra tung tích và bắt giữ được những đối tượng này cần sự mưu trí, dũng cảm và bản lĩnh.
Họ luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh lên đường, đến bất cứ nơi đâu, làm tất cả những gì có thể để “cất lưới” tội phạm. Trong cuộc đời của lính truy nã, luôn có những chuyến “thần tốc” khiến tội phạm, dù ranh mãnh đến đâu, lẩn trốn tận chân trời góc bể đều phải “hiện nguyên hình”.
Ở khách sạn sang, xài đồ hiệu, trong vai doanh nhân thành đạt, khách du lịch, cũng có khi chỉ là người làm thuê, xâm nhập qua đường tiểu ngạch, đường hàng không, đường biển... nhiều đối tượng có lệnh truy nã quốc tế quốc tịch Trung Quốc đã chọn Việt Nam làm nơi trú ẩn. Bởi vậy mỗi câu chuyện "tầm nã" đều mang tính thời sự nóng hổi.
Các anh, những người lính truy nã tội phạm, đi lúc bình minh chưa rạng và về nhà khi vợ con đã ngủ say. Để lần theo dấu vết của tội phạm trốn nã, các anh chưa có được một ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trọn vẹn.
Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế nhưng kể từ khi ra trường, anh chưa có một ngày nào làm đúng chuyên ngành mình học. Những cuộc truy bắt tội phạm hình sự và tội phạm bị truy nã cứ cuốn anh đi khắp mọi miền đất nước. Không cuộc truy bắt nào là không có dấu ấn của anh. Anh bảo đó là niềm đam mê, cũng là cái nghiệp mà anh trót gắn bó hơn chục năm nay. Anh là Trung tá Nguyễn Vũ Hải, Đội trưởng Đội Truy bắt Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nam Định.
Có đặt chân lên địa bàn các tỉnh vùng biên Tây Bắc như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… mới thấy hết được sự hùng vĩ, hiểm trở của địa hình nơi đây. Đường biên kéo dài cùng với đó là hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt… khiến những cuộc vây ráp tội phạm của lực lượng "tầm nã" (Cảnh sát truy nã tội phạm) gặp nhiều khó khăn. Khó khăn là thế, vất vả là vậy, song các anh luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao, góp thêm yên bình cho mảnh đất vùng biên.
Đấu tranh, truy bắt tội phạm truy nã luôn được coi là hành trình gian nan, nguy hiểm nhất với những chiến sĩ Công an giữa thời bình, bởi những kẻ gây án bỏ trốn bao giờ cũng manh động, lọc lõi, nhiều mưu ma chước quỉ. Đặc biệt, với địa bàn rộng lớn như Gia Lai, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì cuộc chiến này càng khốc liệt hơn. Nhưng dù có khôn ngoan, lọc lõi đến đâu, chúng cũng không thoát khỏi con mắt nhà nghề của những chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Gia Lai.
Năm 2014 là một năm thành công của những người lính Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai. Để đưa ra ánh sáng pháp luật, những người lính cảnh sát "tầm nã" ở đây luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, nguy hiểm cam go. Nhưng vượt qua tất cả, những người lính Cảnh sát truy nã Công an Lào Cai đã lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân.
Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Xuyến tổ chức khoảng 30 dây hụi tiền, vàng do mình làm đầu thảo. Quá trình làm đầu thảo, Xuyến lấy tiền hụi viên tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Đầu tháng 10/2012, Xuyến tuyên bố “bể hụi”, còn thiếu nợ của trên 75 hụi viên, với tổng số tiền 8 tỷ đồng và 435 chỉ vàng 24K.