Báo CAND và Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc trao 200 suất quà cho đồng bào nghèo ở Quảng Ninh:

Xuân sớm ở miền Đông Bắc

Khi cánh rừng còn đẫm trong sương mù, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND cùng với đại diện của Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (Công ty Tân Việt Bắc) đã đến Quảng Ninh để trao 200 suất quà Tết trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo của huyện Hoành Bồ, TP Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Thống Nhất là một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của huyện Hoành Bồ, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và trồng rừng. Đây cũng là một trong những địa bàn có đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đi qua, nhiều hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng bị thu hẹp diện tích đất sản xuất để phục vụ dự án.

Ông Trần Văn Bích, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Cả xã có 2.883 hộ, trong đó có 340 hộ (chiếm trên 16%) là người dân tộc Dao, Sán Dìu. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống của bà con ngày một nâng lên, năm 2016 cả xã còn 45 hộ nghèo (chiếm 1,71%)”.

Được cháu chở đến nhà văn hóa thôn Đồng Cao từ sớm, cụ Đỗ Thị Thưởng, 88 tuổi, khi nhận món quà Tết của Báo CAND và nhà tài trợ đã xúc động cho biết: “Ông nhà tôi mất hơn 30 năm nay, tôi có 7 người con nhưng chúng đều đi làm ăn xa nên tôi sống một mình.

Đại tá Nguyễn Tuấn cùng đại diện Công ty Tân Việt Bắc và Công an huyện Hoành Bồ trao quà Tết cho người dân xã Sơn Dương.
Đại tá Nguyễn Tuấn cùng đại diện Công ty Tân Việt Bắc và Công an huyện Hoành Bồ trao quà Tết cho người dân xã Sơn Dương.

Ngồi cạnh cụ Thưởng là bà Vũ Thị Bách, khi chúng tôi hỏi chuyện, đôi mắt bà đỏ hoe. Bà kể: “Tôi đi nhận quà thay con gái, em nó ốm không đi được”. Con gái bà và hai đứa cháu ngoại đều mang trong mình căn bệnh H.

“Em nó bị lây từ chồng nhưng không biết, đến khi chồng mất thì 3 mẹ con đi xét nghiệm mới biết mắc căn bệnh nan y. Tội nghiệp lắm cô ạ, không công ăn việc làm, hai đứa bé ốm đau luôn, cuộc sống đều trông chờ vào tôi tất cả”.

45 trường hợp ở xã Thống Nhất đến nhận quà Tết đều là những hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Ông Trần Văn Bích cảm động nói: “Nhiều năm nay Báo CAND đồng hành cùng Công ty Tân Việt Bắc trao quà Tết cho người nghèo ở xã Thống Nhất. Thay mặt chính quyền và nhân dân trong xã, tôi cảm ơn Báo CAND và nhà tài trợ đã có tấm lòng nhân văn, giúp người nghèo được đón Tết trọn vẹn”.

Cách Thống Nhất 15km là xã Sơn Dương. Sơn Dương đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới 18/19 tiêu chí, 38/39 tiêu chí.

Ông Vương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dương xúc động nói: “55 suất quà Tết được trao cho 55 gia đình là hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con vơi bớt vất vả, thêm vào cái Tết cho tươm tất. Chúng tôi vô cùng cảm động”.

Bà Lê Thị Thạo, ở thôn Đồng Má năm nay 75 tuổi nhưng sống một mình cho biết: “Tôi sống bằng nghề mò cua bắt ốc, giờ già rồi ruộng để cho con trồng cấy. Đi mò cua có gì ăn nấy, con cái đều nghèo nên cũng không có gì cho. Hôm nay được nhận quà Tết tôi thấy thật vui”. 

Chia tay Hoành Bồ, đoàn công tác đến với phường Vàng Danh, TP Uông Bí để trao 50 suất quà cho bà con nghèo. Nhận món quà ý nghĩa, ông Lưu Văn Thương, ở tổ 1, khu 9 cảm động cho biết: “tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “cảm ơn””.

Hoàn cảnh của ông Thương cũng khá đặc biệt. Vợ chồng ông không có việc làm, đang nuôi người con trai bị ung thư xương, cả hai ông bà kiếm kế sinh nhai bằng việc làm thuê, mỗi tháng được hơn 1 triệu đồng.

Theo ông Trịnh Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường thì Vàng Danh là địa bàn có Công ty Than Vàng Danh, đời sống của phần lớn công nhân ngành than tương đối ổn định. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn tương đối phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội. Chính vì vậy mà Công an TP Uông Bí đặc biệt chú trọng tới công tác phát động phong trào quần chúng BVANTQ ở đây.

Mạo Khê là phường có đông dân số nhất của thị xã Đông Triều. Bà Nguyễn Thị Cầm, ở tổ 5, khu Vĩnh Trung đi nhận quà Tết thay con trai – anh Bùi Đức Chính bị mắc bệnh tâm thần. 40 năm qua, bà Cầm nuôi người con bị tâm thần khá chật vật. Anh Chính đang nằm điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Quang Hanh. Dù bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn phải bươn chải làm thêm và chạy chợ để có tiền nuôi con trai và cháu nội.

Cách đây 9 năm, anh Chính lấy vợ sinh 2 người con. Nhưng chung sống được một thời gian, vợ anh Chính bế đứa con út bỏ đi, để lại đứa cháu nội lớn cho bà nuôi. Nghĩ đến cuộc sống khó khăn phía trước, bất giác bà lấy tay lau nước mắt.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Mạo Khê chia sẻ: “Cả phường có gần 40.000 nhân khẩu, trong đó có 52 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo, là phường có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của thị xã Đông Triều. Nhiều năm nay chúng tôi được đón nhận tấm lòng nhân văn của Báo CAND và Công ty Tân Việt Bắc, đây là món quà Tết ý nghĩa và quý giá cho người nghèo ở Mạo Khê”.

Để chia sẻ với người nghèo ở Quảng Ninh khi Tết đến xuân về, nhiều năm nay Công ty Tân Việt Bắc đã đồng hành cùng Báo CAND đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi mà bà con còn gặp nhiều khó khăn để trao quà Tết.

Chia sẻ với bà con ở xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng ban Cảnh sát toàn cầu, Báo CAND cho biết: “Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, tình cảm của những người làm Báo CAND và Công ty Tân Việt Bắc gửi tới đồng bào nghèo, với mong ước người nghèo được đón một cái Tết thật đầm ấm”.

Trần Hằng

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.