Các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh là điểm đến trao quà cho đồng bào nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cắt cơn mưa rừng nặng hạt, đoàn công tác của Báo Công an nhân dân và lãnh đạo Công an Hà Tĩnh do Đại tá Trần Công Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã phát tận tay gần 100 suất quà cho bà con đón Tết vui Xuân.
Đã thành thông lệ nhân văn "chung tay giúp đỡ để bà con gặp hoàn cảnh khó khăn có Tết", mỗi dịp xuân về, lãnh đạo, phóng viên, công nhân viên của Báo Công an nhân dân lại ngược xuôi khắp mọi miền Tổ quốc để tận tay trao hàng ngàn suất quà cho bà con ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Tại trụ sở Công an huyện miền núi Hương Sơn, hàng chục hộ dân đến nhận quà với ánh mắt cảm động, vui mừng. Chị Trần Thị Loan ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn chia sẻ: Khi lãnh đạo Công an huyện và chính quyền địa phương mời đến nhận quà Tết của Báo Công an nhân dân và Ngân hàng Công thương Việt Nam trao tặng, chị Loan hiểu gia đình có một cái Tết đầm ấm.
Trước khi trao quà cho bà con nghèo đón Tết, Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân đã vào thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Võ Linh Thuận ở xã Sơn Giang huyện Hương Sơn. Trong chuyến đi thi hành nhiệm vụ mới đây, chiến sĩ Thuận đã bị lật thuyền tử nạn trên dòng sông Ngàn Sâu.
Rời Hương Sơn, Đoàn công tác của Báo tiếp tục đến với huyện miền núi Hương Khê và huyện Vũ Quang. Trời về chiều, sương miền núi xuống lạnh buốt, nhưng đoàn công tác vẫn cố gắng để trao tận tay từng túi quà cho các hộ dân. "Thương người như thể thương thân, chia sẻ tấm lòng với bà con nghèo, bà con còn gặp nhiều khó khăn là một trong những việc làm thường xuyên của Báo Công an nhân dân. Không quản ngại khó khăn, vất vả, cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Báo luôn tâm niệm giúp đỡ được thêm một hộ dân nghèo đón Tết là thêm một niềm vui" - Thượng tá Nguyễn Thị Hiển chia sẻ.
Thay mặt lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, Đại tá Trần Công Trường đã cảm ơn Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên, công nhân viên của Báo luôn dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa tỉnh Hà Tĩnh những tình cảm yêu thương, những chia sẻ kịp thời.
Chúng tôi rời Hà Tĩnh khi trời đêm đã bao phủ, miền sơn cước lạnh thấu xương, nhưng mọi người đi trong đoàn đều thấy lòng ấm lại bởi ai cũng hiểu những việc mình đang làm giúp bà con có thêm một cái Tết vui. Đoàn công tác tiếp tục vào Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, ở đó có nhiều bà con đang chờ đón Đoàn công tác của Báo như những đứa con xa mỗi dịp Tết lại về