Nỗi đau người ở lại
Chưa bao giờ cánh đồng thôn Phú Đô (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) lại ảm đạm và ngột ngạt đến vậy. Thi thể của 4 em nhỏ được tìm thấy tại hố nước của công trường thi công nút giao thông Phú Đô thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc. Chủ thầu Vinaconex và đơn vị thi công là do Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC đảm trách.
Bốn nạn nhân được xác định gồm: Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi), Nghiêm Văn Huy ( 8 tuổi), Ngô Văn Hưng (12 tuổi) và Ngô Văn Hùng (7 tuổi). Nghiêm Văn Hưng và Huy là 2 anh em trai con của anh Nghiêm Văn Toàn và chị Trần Thị Bình. Cháu Ngô Văn Hưng và Hùng là con của anh Ngô Văn Lịch và chị Lê Thị Sắn. Tất cả đều ở xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.
Mẹ của Nghiêm Văn Hưng. Mẹ của Nghiêm Văn Hưng.
Những ai có mặt tại đám tang của 4 em nhỏ đều không cầm nổi nước mắt. Tiếng khóc xé lòng của người thân, tiếng gọi "con ơi..!" của hai người mẹ khiến tất cả chúng tôi chết lặng. Chị Lê Thị Sắn (mẹ của cháu Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Hưng) chỉ còn biết gào lên, lết từng bước tới quan tài của hai đứa con mà khóc, mà ôm: "Sao con bỏ mẹ ra đi thế này? Ngày nào đi chợ về mẹ cũng mua quà cho các con. Chiều hôm qua mẹ mua quà về mà không thấy các con đâu…". Đám tang của 4 cháu nhỏ diễn ra cùng một thời điểm. Sau khoảng thời gian chóng vánh cơ quan chức năng làm thủ tục, 4 cháu nhỏ tội nghiệp đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng tôi lại cùng theo những bước chân nặng nề của cha mẹ và người thân 4 cháu nhỏ trở lại nhà. Ngôi nhà của anh Nghiêm Văn Toàn và chị Trần Thị Bình trở nên hiu quạnh khi vắng bóng 2 đứa nhỏ. Gia đình anh Toàn có 2 con thì cả hai đã không còn. Mới hôm qua thôi chúng còn quây quần bên mâm cơn ngày lễ Vu Lan. Khói hương mù mịt trên bàn thờ, tiếng khóc hờ thương con khiến ngôi nhà trở nên vắng vẻ đến lạnh người. Ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh di ảnh của 2 cháu Nghiêm Văn Hưng, Nghiêm Văn Huy là bà nội (bà Bùi Thị Chiến).
Còn chị Trần Thị Bình nằm bẹp người trên chiếc giường mà 2 đứa nhỏ hàng ngày vẫn ngủ. Nhìn chiếc cặp sách mới mua cho con chuẩn bị đến ngày khai giảng năm học mới chị khóc nấc lên: "Ôi tôi có hai đứa con mà chết hết cả rồi. Ôi các con ơi, sao bỏ mẹ mà đi?".
Giữa trưa nắng bỏng rát, 4 sinh mạng bé nhỏ đã ra đi khiến cả thôn Phú Đô trở nên vắng vẻ. Chúng tôi vào thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình anh Ngô Văn Lịch và chị Lê Thị Sắn (bố mẹ của cháu cháu Hưng và Hùng). Cái dáng vẻ gày guộc, khắc khổ dường như suy sụp hẳn đi sau cái chết thương tâm của 2 con nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng anh Lịch nói: "Hàng ngày các cháu chỉ chơi đến chiều tối là về, nhưng hôm qua mãi tối không thấy về. Cảm thấy chuyện chẳng lành, các cháu đã bỏ đi mãi mãi rồi".
Bà nội Hưng và Huy nước mắt đã khô, nằm vật vã bên di ảnh của hai cháu: "Đây là thằng Huy còn kia là thằng Hùng. Ảnh này chụp lúc chúng nó còn nhỏ. Mới hôm trước tôi còn hứa mua cho chúng nó 2 chiếc cặp sách để vào năm học mới. Kia là bàn học chúng nó vẫn hay ngồi. Giờ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy các cháu nữa rồi".
Quá đau đớn sau sự ra đi đường đột của hai con chị Lê Thị Sắn nằm trong buồng tối, chị không ăn, không chợp mắt chút nào. Gặp chúng tôi chị cố gượng ngồi dậy ôm lấy đứa con lớn thứ 3 (Ngô Văn Lăng - 14 tuổi) gạt nước mắt chị nói: "Hai đứa ngoan lắm, không nghịch ngợm gì cả. Chỉ quanh các anh à. Chiều nào tôi đi chợ bún về cũng mua quà cho chúng nó, ăn xong là lại đi chơi cho mẹ làm việc".
Nói đến đây chị như sụp đổ hoàn toàn, ghì chặt tay vào đứa con: "Nhà tôi nghèo nhưng tôi có bao giờ để cho chúng nó thiếu thốn gì đâu, tôi có bỏ rơi chúng nó đâu. Con ơi! Sao nỡ bỏ mẹ ra đi thế này". Hàng ngày chị Sắn đi chợ bún, chồng thì ốm yếu nên không phụ giúp được gì nhiều. Tất cả sinh hoạt gia đình đều do một mình chị cả. Cuộc sống vất vả nhưng chị rất hạnh phúc vì có những đứa con khỏe mạnh và nghe lời.
Theo lời kể của người dân, khoảng 2 tháng gần đây đã xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm tương tự. Nguyễn Văn Tiến (6 tuổi) và Nguyễn Văn Nghiêm (8 tuổi) là hai anh em ruột cũng thiệt mạng tại trạm bơm trên địa bàn thôn Phú Đô ( Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Vẫn chưa hết bàng hoàng anh Nguyễn Văn Luyến (bố của 2 cháu Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Nghiêm) kể lại: Bố mẹ tôi già quá nên không thể trông được các cháu. Hàng ngày tôi đi làm nên cũng hơi chểnh mảng. Hôm xảy ra vụ việc trời mưa rất to, tôi có hứa với các cháu đưa đi chơi quay. Đợi lâu quá nên chúng xin phép ra ngoài nhưng mãi không thấy về. Cả nhà đi tìm nhưng không thấy, cứ nghĩ chúng đi ngủ nhờ nhà nào đó. Vậy mà…."
Trách nhiệm thuộc về ai?
Cái chết của 4 cháu nhỏ và nỗi đau của 2 gia đình là hồi chuông cảnh báo với tất cả những bậc làm cha làm mẹ về sự quản lý con cái. Tuy vậy trong vụ việc đau lòng này cũng cần phải xem xét trách nhiệm của BQL dự án và đơn vị thi công công trình. Nơi tìm được xác của 4 cháu nhỏ là công trường dự án hoàn thiện tuyến đường nối từ đường Mễ Trì ra đại lộ Thăng Long, có chiều dài hơn 400m. Đây là dự án đang thi công dở vài năm nay, sau mỗi trận mưa công trường này lại xuất hiện những hố sâu ngập nước. Tuy nhiên theo quan sát công trường không hề có rào chắn, không biển báo nguy hiểm.
Hố nước sâu, nơi tìm thấy thi thể của 4 cháu nhỏ nằm cách đường quốc lộ chừng 100m và cách phòng bảo vệ BQL khoảng 20m. Tuy nhiên khi các cháu nhỏ vào công trường tắm không có bất cứ sự ngăn cản nào của bảo vệ. Sau vụ việc đau lòng xảy ra, chiều 15/8 tại công trường và phòng bảo vệ vẫn không thấy một bóng người, biển cảnh báo chưa được đặt.
Theo lời người dân sống quanh khu công trường, mỗi khi trời mưa lại xuất hiện rất nhiều hố nước sâu, bùn đất ngổn ngang. Điều đáng nói công trường đang thi công thì bỏ dở vài năm nay nhưng không hề có một biện pháp bảo vệ nào.
Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex PVC (đơn vị thi công nút giao Phú Đô) cho biết đây là gói thầu từ năm 2008 cho đến nay chưa được hoàn thiện do gặp phải một số vấn đề về giải phóng mặt bằng. Công ty đã ý thức được sự nguy hiểm của những hố sâu này nên đã bố trí bảo vệ thường xuyên túc trực tại đây. Tuy nhiên việc ngăn chặn người vào khu vực công trường rất khó khăn, phần vì do địa bàn rộng, phần vì chưa giải phóng xong mặt bằng. Ông Quỳnh cho biết thêm, công ty sẽ có những hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Nhưng phải chờ cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của 4 em nhỏ.
| Ban Quản lí dự án đổ lỗi cho đơn vị thi công Trao đổi với PV Cảnh sát toàn cầu, ông Nguyễn Minh Lương - Trưởng Phòng Quản Lý dự dán 4 thuộc PMU Thăng Long - cho biết trách nhiệm trong vụ 4 cháu nhỏ chết đuối tại công trường hoàn toàn thuộc về nhà thầu thi công. Việc không có biển báo công trường, không có barie chắn là do lỗi của nhà thầu. Sau đó là trách nhiệm liên đới của đơn vị tổng thầu là Vinaconex đã thiếu trách nhiệm nhắc nhở đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong công trường. Ông Lương cho biết thêm, việc lắp đặt hệ thống rào chắn cũng là để phục vụ lợi ích của công trình. Tránh tình trạng mất cắp. Ngay sáng ngày 15/8, PMU Thăng Long đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công có báo cáo bằng văn bản về sự việc này lên PMU Thăng Long. Tuy nhiên, cho đến trưa ngày 16/8 vẫn chưa có báo cáo bằng văn bản chính thức nào được gửi lên. Trong văn bản của PMU Thăng Long cũng đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn nhà thầu… xuống hiện trường kiểm tra, từ đó có đánh giá cụ thể và báo cáo PMU Thăng Long. Trước đó, PMU Thăng Long, Phòng Quản lý dự án 4 đã liên tiếp có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong công trường. |
| Gọi mãi không thấy các con đâu, vợ chồng anh Đi ra ao thì phát hiện có nhiều đôi dép cạnh bờ và nhiều hòn đất hình mặt người mà các cháu vẫn thường chơi. Cảm nhận được điều chẳng lành, hai vợ chồng đã lội xuống mò. Đau đớn khi nhìn thấy thi thể 3 đứa con mình cùng 2 cháu hàng xóm đã lạnh ngắt. Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 28/7, vợ chồng anh Nguyễn Đi (trú tại thôn 8B, phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trước khi ra đồng làm cỏ, vợ chồng anh đã dặn ba con gồm: Nguyễn Thị Cẩm Vân (11 tuổi), Nguyễn Thị Phương Nga (8 tuổi) và Nguyễn Văn Thăng (6 tuổi) ở nhà chơi ngoan. Chị Hằng (mẹ các cháu) còn dặn Vân ở nhà tranh thủ sang nhà hàng xóm mượn mấy lon gạo về nấu cơm cho cả gia đình ăn buổi tối. Cháu Vân sang nhà anh Nguyễn Văn Tuyến (cùng thôn) mượn được 3 lon gạo, rồi rủ thêm bé Kim Hằng (10 tuổi) và Diễm My (8 tuổi), là 2 con của anh Tuyến, sang nhà chơi. Do mải chơi cạnh ao sâu nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hòan cảnh gia đình anh Đi vô cùng khó khăn, nay lại mất hết con. Những cái chết đau lòng xảy ra đối với các em nhỏ như vậy đã dấy lên báo động về việc quản lý và dạy dỗ các em học sinh trong mùa hè. |