Cháu Nguyễn Trọng Đức 4 tuổi, con của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi) và chị Đào Thị Vịnh (30 tuổi), ở thôn 3, xã Biển Hồ - Pleiku - Gia Lai, bị động kinh và bại não nặng đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Anh Thắng kể: "Khi cháu Đức được 1 tuổi, thì bỗng nhiên bị co giật, gia đình đã đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu bị động kinh. Hai vợ chồng cũng hết sức chữa chạy nhưng bệnh không thuyên giảm mà Đức còn bị bại não nặng".
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), bệnh của Đức là hoàn toàn không thể chữa trị. Từ đó đến nay, cứ 2 - 3 tháng là anh chị lại phải đưa cháu vào TP Hồ Chí Minh lấy thuốc. Mỗi lần như vậy, chi phí từ 4 - 5 triệu đồng, vượt quá sức của gia đình.
Được biết, anh Thắng đi bốc vác từ nhỏ, năm 2006 anh bị thoát vị đĩa đệm nên từ đó không làm được việc nặng. Nguồn thu trong gia đình đều đến từ chiếc xe nước mía cọc cạch của anh chị ở trước cổng Biển Hồ. Để chữa bệnh cho con, anh chị đã phải bán nhà, vườn, vay mượn khắp nơi. Hiện anh chị đang sống nhờ nhà của một người họ hàng.
Mới đây, UBND TP Pleiku ra quyết định nghiêm cấm hoạt động mua bán nước mía trong khu Lâm viên Biển Hồ, nên gia đình anh Thắng cũng chưa biết làm gì để kiếm tiền thuốc thang cho cháu Đức và phải nuôi thêm một bé trai 7 tuổi ăn học. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ giúp đỡ gia đình anh Thắng