Căn phòng vô trùng của Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa rộng mênh mông, chiếc võng tự tạo được thiết kế cho Linh để cháu nằm khỏi bị trợt da và các chất dịch chảy ra từ vết bỏng không bị ứ đọng gây nhiễm trùng. Toàn thân bé được băng kín, các đầu ngón tay, ngón chân quấn chặt, chỉ có hai hàng mi mắt động đậy, nhịp thở phập phồng rung lên để chúng tôi cảm nhận được sự sống của Linh. Bé đã qua 12 ngày điều trị, suốt những ngày đó, cơ thể yếu ớt đang nằm bất động kia phải gánh chịu một nỗi đau đớn khủng khiếp để giành giật sự sống. Vũ Quốc Linh, cậu bé mới tròn 3 tuổi bị bỏng tới 40% diện tích cơ thể do sự tàn độc của người cha.
Chiều 9/5, chúng tôi đến thăm cháu Vũ Quốc Linh (quê ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Dọc hành lang của Khoa hồi sức cấp cứu là hàng chục bác sĩ, y tá và điều dưỡng viên luôn túc trực 12 ngày qua để theo dõi từng bước tiến triển của cháu Linh.
Phía trong phòng vô trùng, Linh nằm bất động trên chiếc võng tự tạo, toàn thân băng kín, chỉ duy nhất có đôi mắt đã mở nhưng còn rất nhỏ. Cô điều dưỡng đang bơm nước muối vào mắt Linh cho ẩm bởi vết bỏng đã làm cho mắt cháu bị dính, các cơ mắt bị cứng. Cứ 1 giờ cô hộ lý phải tập cho cháu khỏi bị co kéo mắt, nếu không sau này mắt của cháu sẽ khó nhắm vào được. Gương mặt là biểu hiện vẻ đẹp hình thể của một con người, nhưng gương mặt Linh lại bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Mắt dính, mũi dính, miệng dính, tai dính, cả phần gáy bị cháy trụi. Chưa hết, phần lưng, mông và chân tay của cháu bị bỏng rất sâu. Thậm chí nhiều ngón tay và ngón chân của cháu bị cháy đã hoại tử, khả năng là phải cắt bỏ các đầu ngón.
Bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Trưa 27/4/2011, chúng tôi tiếp nhận cháu Vũ Quốc Linh đến cấp cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Linh giãy giụa rất mạnh do các vết bỏng quá sâu. Nhiều bác sĩ đã phải rơi nước mắt chứng kiến giây phút khủng khiếp đầu tiên khi thấy cháu. Có nhân viên bệnh viện được lệnh đến chụp ảnh các vết bỏng ấy đã không thể bấm được máy… Linh bị bỏng toàn bộ vùng đầu khiến tất cả các bộ phận trên mặt đều bị cháy và dính. Không may cho cháu là cháu còn bị bỏng đường hô hấp, một loại bỏng rất nặng mà lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận. Với một đứa trẻ 3 tuổi mà bị bỏng tới 40% diện tích cơ thể là quá lớn".
Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã huy động lực lượng tổng hợp gồm: hồi sức cấp cứu, bỏng, tai mũi họng, mắt để cấp cứu cho cháu. Các bác sĩ phải đặt nội phế quản để cháu thở máy, chống xốc, khai thông đường thở bằng cách bơm hút lớp da bỏng rụng đề phòng rơi vào đường thở. Nhưng diệu kỳ thay, sức sống mãnh liệt trong cơ thể nhỏ bé ấy đã khiến Linh chống chọi được với cơn đau tử thần, đã tiếp nhận thuốc men và sự dày công cứu chữa của bác sĩ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình cho biết: "Lúc ấy nhiệm vụ đặt ra hàng đầu với chúng tôi là phải duy trì được đường hô hấp cho cháu. Rất may là Khoa hồi sức cấp cứu ở đây chuyên điều trị cho trẻ em nên đã làm rất tốt vấn đề này. Mừng nhất là đến nay cháu đã tự thở được, các vết bỏng độ 2 đã khỏi, mắt mở tốt, miệng đã há được và uống được một chút nước, đã nhận biết được xung quanh. Giai đoạn nguy hiểm đầu tiên đã tạm qua".
Là một trong những bác sĩ đầu tiên cấp cứu và điều trị cho Linh suốt những ngày qua, cả ê kíp của bác sĩ Hoài đã reo lên vui sướng khi Linh tiến triển tốt. Bác sĩ Hoài kể: "Mỗi lần thay băng cho Linh phải mất từ 2 đến 4 tiếng. Thay băng rất phức tạp, phải làm tỉ mỉ. Lúc mới nhận cháu, chúng tôi nghĩ nó khó sống sót, nhưng quả là đứa bé có sức sống thật mãnh liệt".
Theo các bác sĩ thì cuộc chiến giành lại sự sống của Linh sẽ còn phải kéo dài. Bác sĩ Lê Tất Hải cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục điều trị kháng sinh phòng nhiễm trùng vết thương và điều trị viêm phổi cho cháu. Hằng ngày bác sĩ thay băng cắt lọc để bỏ hoại tử. Lo lắng lớn nhất là cháu bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh, nhưng rất may là đến thời điểm này chưa có. Nhưng các vùng da bị bỏng tiết dịch rất nhiều, có nguy cơ bị nhiễm trùng. Bị bỏng đường hô hấp có nguy cơ suy hô hấp bất kỳ lúc nào nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện máy móc cho cháu. Quan trọng nhất hiện nay là dinh dưỡng cho cháu. Chúng tôi đang tiêm truyền tĩnh mạch đạm, đường, muối, mỡ và truyền máu tươi cho cháu. Tính sơ bộ tiền thuốc từ hôm cháu nhập viện đến nay là hơn 200 triệu đồng, nhưng bệnh viện điều trị miễn phí hoàn toàn".
Theo kinh nghiệm của bác sĩ Hải thì sau này cháu Linh còn tiếp tục phải điều trị sang chấn tâm lý và phục hồi các chức năng. Mắt cháu đã mở được nhưng thị lực bị tổn thương bao nhiêu phần trăm thì chưa đánh giá được, cơ miệng của cháu vẫn tổn thương, đặc biệt là tai cháu có nghe được không thì hiện nay cũng chưa kiểm tra được…
Bác sĩ Hải cho biết, cháu Linh được ưu tiên hàng đầu trong việc chữa trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ngày nào Ban lãnh đạo bệnh viện cũng tới thăm và theo dõi từng diễn biến điều trị cho cháu. Bệnh viện Nhi có đơn nguyên bỏng của Khoa Ngoại, Chấn thương chỉnh hình với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng để chữa trị cho cháu Linh. Việc chữa trị và phục hồi chức năng cho cháu còn kéo dài hàng năm, như phục hồi mũi không hẹp, miệng nhai, tai nghe, tay chân cử động được...
Ngày 9/5, Báo CAND và Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi đã trao 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hà, mẹ cháu Linh để giúp đỡ cháu chữa bệnh, giành lấy sự sống và phục hồi các chức năng. Để giúp cháu Linh tiếp tục chặng đường chữa bệnh phía trước, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện của bạn đọc gần xa, hãy ủng hộ, chia sẻ và giúp đỡ để cháu để cháu có sự sống, trở thành đứa trẻ bình thường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp cho mẹ cháu hoặc qua Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595