Một ngày đầu tháng 4, chúng tôi gặp chị Bưởi tại Viện Bỏng Quốc gia. Giữa ca đại phẫu lần thứ sáu của chồng, chị Bưởi nghẹn ngào kể lại tai họa bất ngờ ập xuống gia đình mình. Do hoàn cảnh khó khăn, chồng chị (anh Phạm Văn Phương, 43 tuổi) phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Tháng 6/2009, anh Phương làm phụ bếp cho một quán nhậu ở tỉnh Bình Thuận; hôm ấy đang ở trong bếp thì bất ngờ bình gas bị rò, hơi gas xịt mạnh và ngọn lửa trùm lên người anh Phương. Khi ngọn lửa được dập tắt thì cơ thể anh Phương đã bị biến dạng hoàn toàn. Anh được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.
May mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, song toàn bộ cơ thể anh Phương bị co kéo nhiều chỗ, dính bàn tay, dính nách, dính cổ... cử động rất khó khăn, mọi sinh hoạt đều phải có người phụ giúp. Bệnh viện Chợ Rẫy đã chữa trị, phẫu thuật 4 lần cho anh, kinh phí điều trị hết gần 300 triệu đồng. Anh Phương được chuyển tiếp ra Viện Bỏng Quốc gia và đây là lần thứ hai phải lên bàn mổ...
Quệt tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dúm dó đến khổ sở, chị Bưởi nói: Em phải bán tất nhà cửa, được 150 triệu đồng, còn lại vay mượn bà con họ hàng để chạy chữa cho nhà em. Hai cháu (một gái, một trai, học lớp 11 và lớp 9) đành gửi về ông bà nuôi ăn học... Được biết, Viện Bỏng Quốc gia luôn dành sự ưu đãi cho những bệnh nhân nghèo như chồng chị Bưởi; song chữa trị bỏng đòi hỏi tốn nhiều thời gian, tiền của, trong lúc gia cảnh chị Bưởi rất khó khăn, bế tắc.
Mong bạn đọc và các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình chị Bưởi. Có thể liên hệ trực tiếp với chị Bưởi hiện đang chăm sóc chồng tại Viện Bỏng Quốc gia, số điện thoại 01665181981; hoặc qua Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội