Năm 2004, chị Thủy phát hiện ung thư buồng trứng, phải nhập viện Ung bướu TP HCM phẫu thuật và trị liệu.
Những tháng ngày vợ điều trị bệnh, anh Hùng đã vay quỹ tín dụng nhân dân 400 triệu đồng và vay ngoài với lãi suất cao 200 triệu đồng để chạy chữa cho chị, phần lo chăm sóc con còn nhỏ đang học mẫu giáo.
Còn anh Hùng thường xuyên có cơn đau thắt tim và bệnh huyết áp cao, đã nhiều lần cấp cứu, điều trị tại bệnh viện địa phương. Gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi với số nợ trên 600 triệu đồng.
Trên cơ địa bệnh ung thư buồng trứng, chị thường xuyên chịu đựng những cơn đau dữ dội ở túi mật và phát hiện túi mật có sỏi, chị phẫu thuật lần thứ 2 và từ đó sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cuộc sống trong gia đình chỉ nhờ đến sức lao động của anh Hùng mà anh cũng thường xuyên đau ốm.
Qua bài viết này, kính mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình anh Hùng và chị Thủy sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên; hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 043.9420595.