Trong mưa phùn và tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi về xã Châu Lý, huyện miền núi Quỳ Hợp, lòng sắt lại bởi những tiếng khóc não nề. Trong phút chốc, tang thương bao trùm cả xóm nghèo nơi miền quê heo hút. Những chiếc khăn tang quấn vội trên những mái đầu bạc trắng, những cặp mắt con trẻ đỏ hoe dáo dác tìm cha. Chẳng ai dám tin con mình, chồng mình… đã vĩnh viễn ra đi.
Đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Tâm không thể tin, nỗi đau mình đang gánh chịu là hiện hữu. Chỉ sau một đêm, người chồng nhiều năm đầu gối tay ấp đột ngột ra đi, để lại hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học cùng người vợ tảo tần, trong nỗi xót thương vô tận của người thân, bạn bè, chòm xóm. Từ miền xuôi lên vùng rừng núi hoang vu ở xã Châu Lý lập nghiệp, sau nhiều năm lao động cực nhọc, vợ chồng anh cố gắng chắt chiu xây dựng ngôi nhà để ở. Những tưởng theo anh em, bạn bè đi bốc gỗ thuê kiếm đồng tiền thêm vào tiền công thợ, nào ngờ, chuyến đi đầu tiên của anh cũng là chuyến đi định mệnh!
Còn ông Lô Văn Hùng (ở bản Na Lạn) - người cha của hai đứa con trai chết trong vụ tai nạn lật xe chở gỗ - nỗi đau quá lớn khiến ông như tê dại đi. Ông chỉ nhắc đi nhắc lại: "Tôi có 2 đứa con trai, nó chết rồi, tôi sống với ai đây". Ông Hùng sinh được 3 người con, 2 trai một gái. Hai đứa con trai đầu là Lô Văn Thông, 23 tuổi và Lô Văn Minh, 21 tuổi, đều đã có gia đình và đã sinh cho ông 3 đứa cháu. Gia cảnh nghèo khó, 2 anh em tất tả làm thuê để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cuộc sống gia đình, ấy vậy mà chỉ trong phút chốc, họ ra đi, để lại 2 người vợ trẻ, 3 đứa con thơ và bố mẹ già.
Vụ tai nạn thảm khốc 4h ngày 7/12 cướp đi 10 mạng người - tất cả trong số họ đều có chung một hoàn cảnh là gia cảnh cùng khốn khó. Vì cuộc sống mưu sinh, 10 con người cùng phải chung một số phận. Những ngày cuối năm, cả xã Châu Lý rợp trắng khăn tang, lẫn trong khói hương nghi ngút là những tiếng khóc não nề. Chưa bao giờ vùng quê thanh bình nơi đồi núi lại phải chịu cảnh mất mát lớn lao như thế này. Trong giây lát, nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương. Có những nỗi đau thành lời, cũng có những nỗi đau nuốt chặt vào trong.
Trong số 10 người thiệt mạng, có đến 3 gia đình phải chịu cảnh trùng tang khi vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi cả 2 người con cùng một lúc. Đó là Lô Văn Minh và Lô Văn Thông; Vi Văn Là và Vi Văn Hiếu ở bản Na Lạn; Vi Văn Việt và Vi Văn Túi ở bản Bù Lầu. Ngoài ra, anh em Vi Văn Dũng và Vi Văn Dương cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Để sẻ chia những mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân, trước mắt UBND tỉnh Nghệ An trích 2 triệu đồng, huyện Quỳ Hợp 2 triệu đồng để hỗ trợ mỗi gia đình có người tử nạn. Ngay trong chiều 7/12, thay mặt cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Nghệ An, đồng chí Trần Duy Ngoãn, Giám đốc - Tổng Biên tập đã trực tiếp đi trao tiền hỗ trợ các hộ gia đình có người chết, mỗi người 500 nghìn đồng.
Những bản nghèo giờ trắng những vành khăn tang. Cái mưa rét dầm dề ở vùng sơn cước như làm tăng thêm nỗi niềm tê tái… Nỗi mất mát của gia đình các nạn nhân là không gì bù đắp nổi.
Sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo các cấp đã phần nào làm vợi đi nỗi đau những người ở lại. Rất mong có thêm nhiều nghĩa cử ấm tình người như thế đến với gia đình những nạn nhân xấu số.
| Danh tính 10 nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn: 1. Vi Văn Hiếu - SN 1982, bản Na Lạn. 2. Lê Văn Lường - SN 1970, bản Na Lạn. 3. Lô Văn Thông - SN 1988, bản Na Lạn. 4. Lô Văn Minh - SN 1990, bản Na Lạn. 5. Vi Văn Là - bản Na Lạn. 6. Vi Văn Việt - SN 1978, bản Bù Lầu. 7. Vi Văn Cầm - SN 1990, bản Ngọn. 8. Ka Văn Anh - SN 1987, bản Ngọn. 9. Vi Văn Nhỏ - bản Cồn. 10. Vi Văn Túi - bản Bù Lầu. |