Ngày 25/10, Bác sỹ Huỳnh Như Đồng, Quyền Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 5 ngày được cấp cứu và điều trị, bệnh nhân tên Dũng (19 tuổi, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào đêm 20/10, lớp Dũng tổ chức chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các bạn gái trong lớp. Sau buổi lễ, một bạn trai trong lớp nhờ Dũng chở về nhà. Khi cả hai đang đi trên đường thì bị một số đối tượng (chưa rõ danh tính) ném đá nhầm trúng vào đầu Dũng gây vỡ sọ. Thầy Dương Văn Khởi, Bí thư Đoàn trường THPT Ea Rốk cho biết: “Gia đình em Dũng thuộc diện hộ nghèo, lại đông anh em, hoàn cảnh rất khó khăn. Dũng là một học sinh ngoan hiền, học giỏi, sống hòa đồng với bạn bè”.
Chiều cùng ngày, đại diện cho tập thể giáo viên, học sinh trong nhà trường, thầy Khởi đã trao số tiền 8 triệu đồng để giúp đỡ gia đình em Dũng. Được biết, cuộc sống gia đình em Dũng hiện đang hết sức khó khăn, tính mạng của em đang bị đe dọa. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9420595 hoặc Đoàn trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), điện thoại thầy Khởi 01294630625