Vợ chồng anh Trần Lợi và chị Lê Thị Hoa ở thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có gia cảnh vô cùng khó khăn. Cả gia đình chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng trồng lúa nhưng đất đai bạc màu nên thu hoạch chẳng đáng là bao. 3 cô con gái của họ ra đời trong hoàn cảnh đó. Khắc phục khó khăn, vợ chồng anh cố gắng nuôi các con ăn học đầy đủ. Cô con gái lớn năm nay đã học lớp 10, đứa thứ 2 học lớp 5, đứa nhỏ học lớp 3. Nhưng, khó khăn không dừng ở đó. Nỗi khát khao có một cậu con trai đã khiến họ tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn hơn.
Năm 2012, cậu bé Trần Duy ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bố mẹ càng chăm sóc, bé Duy càng gầy gò, ốm yếu. Ở những tháng đầu đời, khi đứa trẻ bình thường tăng cân đều đặn thì Duy không phát triển theo quy luật ấy. Bé không những không tăng cân mà còn biếng bú mẹ, thỉnh thoảng có những cơn khó thở. Sức yếu, cháu quấy khóc ngằn ngặt suốt ngày.
Thấy biểu hiện bất thường của con, vợ chồng anh Lợi, chị Hoa vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện khám. Kết luận của các bác sỹ khiến hai vợ chồng choáng váng: cháu bị bệnh tim bẩm sinh, hẹp van động mạch phổi. Đó là nguyên nhân gây nên những cơn khó thở. Nếu không được can thiệp sớm thì nguy cơ tử vong rất cao.
Nỗi lo lắng về sức khỏe của con khiến vợ chồng anh Lợi mất ăn mất ngủ. Lo lắng hơn nữa là khoản chi phí để phẫu thuật cho bé Duy dự kiến lên tới 56 triệu đồng. Đó là khoản tiền quá sức tưởng tượng của cặp vợ chồng nghèo. Bởi, nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình chỉ trông chờ vào sức lao động của anh Lợi trên 4 sào ruộng. Chị Hoa thì người nhỏ bé, ốm đau liên miên. Trong khi đó, anh chị còn phải nuôi cả 4 đứa con và chi phí ăn học cho 3 cô con gái. Ngoài ngôi nhà lợp mái bằng xây dựng đã lâu, gia đình anh Lợi không có tài sản gì đáng giá. Chi phí thuốc thang cho đứa con nhỏ đều phải vay mượn người thân, láng giềng. Cả gia đình đang hết sức tuyệt vọng khi nghĩ đến sức khỏe của đứa con trai và số tiền lớn để cứu tính mạng của nó.
Mong bạn đọc hảo tâm hãy chia sẻ nỗi khó khăn này cùng anh Lợi, chị Hoa, giúp cháu Duy được chữa bệnh để cháu có cơ hội được sống với trái tim khỏe mạnh, giúp các chị của cháu được đến trường để thực hiện ước mơ thoát cảnh đói nghèo. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595. Hoặc: anh Trần Lợi, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam