Nhìn cậu bé Hồ Quang Minh nằm thiêm thiếp trên giường bệnh với các phương tiện hỗ trợ đặc biệt, ai cũng cảm thấy xót thương. Cậu bé vừa trải qua một tai họa hãi hùng, đang từng giây phút đấu tranh để giành giật sự sống.
Tai họa đến với bé Minh xảy ra trước đây một tuần mà người thân vẫn chưa hết bàng hoàng. Cha cậu bé là Đại úy Hồ Thế Thịnh, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Vợ chồng anh Thịnh thuê nhà ở khu tập thể thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Minh 7 tuổi là con đầu của anh chị, cậu bé rất ngoan ngoãn và học giỏi.
Vào lúc 16 giờ ngày 22/6, trong khi đang chơi với các bạn tại khu tập thể thì bất ngờ một đối tượng tâm thần dùng đá, gậy sắt đánh liên tiếp vào tay và đầu cháu. Cháu đã gục xuống tại đó và hôn mê với chấn thương rất nặng ở đầu, tay phải bị gẫy. Mẹ cháu đã ngất xỉu khi nhận được tin, còn anh Thịnh cũng vô cùng choáng váng khi được tin báo trong khi đang làm việc.
Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các bác sỹ hội chẩn và xác định cháu Minh đang trong tình trạng nguy kịch, rạn xương não, tụ máu não trong, đa chấn thương. Ngay lập tức, bệnh viện chuyển cháu ra Hà Nội. Thời gian trên đường đi, nhiều lúc tưởng chừng cháu không qua khỏi để kịp đến Hà Nội. 23 giờ đêm, cháu được đưa đến Bệnh viện Việt Đức. Các bác sỹ cấp cứu và tiên lượng tình trạng của cháu rất xấu. Bé Minh được truyền máu và mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca đại phẫu kéo dài đến 8 giờ sáng 23/6. Mổ xong, cháu vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Một mảnh xương sọ của cháu Minh được mang sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để nuôi cấy và ghép lại sọ sau 3 tháng. Hiện cháu vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị máy móc để điều trị.
Từ hôm cháu Minh bị nạn đến nay đã tròn một tuần, anh Thịnh thức suốt ngày đêm không ngủ, theo dõi từng sự thay đổi trong nhịp tim, huyết áp của con, chỉ cầu mong cho sức khỏe của cháu dần tốt lên. Anh bảo: "Sau mổ, cũng đã mấy lần cháu rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay (ngày 28/6) thấy da dẻ của cháu đã hồng hào trở lại, tim mạch đập tốt hơn". Dù vậy, giọng người cha vẫn đầy lo lắng vì bác sỹ vẫn nhắc gia đình phải lường tới những tình huống xấu. Bé Minh nằm trên giường có thiết bị chăm sóc đặc biệt tại Phòng hồi sức tích cực. Cậu bé có khuôn mặt khôi ngô và bụ bẫm vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, như không hề biết đến sự lo lắng của cha mẹ, người thân. Cánh tay phải bị gẫy của cháu bó bột trắng toát. Các bác sỹ và nhân viên của Bệnh viện đang nỗ lực giúp cháu giành giật sự sống.
PGS, TS Trịnh Văn Đồng, Phó trưởng Khoa Hồi sức sau mổ, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Cháu Minh vào viện trong tình trạng bị hôn mê do chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng vùng trán hai bên, máu tụ trong não trán trái. Cháu đã được mổ lấy máu tụ. Sau mổ vẫn hôn mê, chưa có tiến triển. Hiện nay, cháu đang được hồi sức tiếp tục bằng thuốc trợ tim, nâng cao thể trạng, dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn và thở máy".
Thấp thỏm vì tình trạng sức khỏe của con, anh Thịnh vẫn lo cho người vợ đang mang thai ở nhà. Lòng thương con dường như quá sức đối với người phụ nữ sắp đến kỳ sinh nở. Tốt nghiệp Học viện ANND, về công tác tại Công an Hà Tĩnh gần chục năm nay nhưng gia đình anh Thịnh hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cửa vẫn phải đi thuê. Vợ chồng anh cũng đang chăm sóc bố mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Chi phí điều trị lâu dài cho cháu ở bệnh viện và nuôi phần xương sọ tại Bệnh viện Đại học Y sẽ rất tốn kém. Với hoàn cảnh hiện tại, vợ chồng anh Thịnh không có khả năng thanh toán số tiền lớn có lẽ sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Cháu Hồ Quang Minh vẫn đang được các bác sỹ nỗ lực giành lại sự sống. Bên cháu đang có người thân và bạn bè của cha mẹ hỗ trợ trông nom, giúp đỡ. Nhưng gia đình cháu vẫn đang rất cần sự chia sẻ, động viên. Báo CAND mong các đồng chí, đồng đội, bạn đọc, các đơn vị, tổ chức có tấm lòng hảo tâm giúp vợ chồng anh Thịnh một phần kinh phí để cứu sống cháu Minh. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT, Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595