Khoảng 8h ngày 22/2, tại Trường THCS Tiên Phong, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, một vụ nổ bom bi đã xảy ra làm 4 học sinh bị thương.
Trước đó, vào chiều 21/2, hai học sinh của trường là Trần Minh Thành và Trần Minh Đạt nhặt được 2 quả bom bi (hình cầu, to bằng nắm tay) và đã mang đến lớp. Sáng 22/2, trong giờ ra chơi, một học sinh đã ném quả bom bi trên vào cành phượng dẫn đến bom phát nổ làm bị thương 4 học sinh đang chơi gần đó. Cả 4 học sinh bị thương đều được đưa đi cấp cứu, trong đó 3 học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, huyện Đoan Hùng còn cháu Nguyễn Trung Minh, học sinh lớp 8D bị thương nặng nhất phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang để điều trị.
Do đứng ngay trên tầng 2 vào đúng lúc bom phát nổ, Minh đã bị viên bi xuyên qua lỗ mũi phải và gây chảy máu trong nhiều. Minh được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi TW để điều trị nhưng Minh vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.
Anh Nguyễn Minh Sứ ngày đêm túc trực bên cháu Nguyễn Trung Minh.
Nhớ lại thời điểm kinh hoàng ấy, anh Nguyễn Minh Sứ, bố cháu Minh rơm rớm nước mắt kể lại với chúng tôi: “Sáng 22/2, tôi đang đi làm đồng thì nhận được tin báo cháu bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Tôi về đến bệnh viện thì cháu đã bất tỉnh, máu chảy rất nhiều từ mũi và mồm. Nhìn cháu mà vợ chồng tôi chỉ còn biết khóc thương con”.
Anh Sứ cho chúng tôi biết, các bác sỹ chuẩn đoán Minh có một viên bi trong não, máu chảy quá nhiều nên bị tràn dịch phổi và tim. Hiện, các bác sĩ cũng không thể phẫu thuật cho Minh vì cháu đã hôn mê sâu quá lâu. Chỉ khi nào Minh tỉnh lại, có phản xạ và sức khoẻ đảm bảo thì mới có thể tiến hành phẫu thuật.
“Vợ chồng tôi chỉ dành dụm được khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, số tiền viện phí phải chi trả đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Từ ngày cháu nhập viện đến nay, tôi đã bán tất cả tài sản có giá trị trong nhà và vay mượn khắp nơi, sổ đỏ cũng đã mang đi thế chấp mà vẫn không đủ tiền chữa trị cho cháu”, anh Sứ xót xa tâm sự. Vốn làm nghề nông thuần tuý, hai vợ chồng anh Sứ chỉ trông vào 2 sào ruộng. Hết ngày mùa, anh chị lại tranh thủ đi làm thuê như phu hồ, bốc vác… để kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi 2 cháu ăn học. Trước khi chia tay, đôi bàn tay gầy guộc của anh Sứ nắm chặt lấy bàn tay chúng tôi: “Khó khăn bao nhiêu tôi cũng chịu được, phải vay mượn tiền bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng. Chỉ mong cháu Minh tỉnh lại và được chữa trị khỏi bệnh anh chị ạ!”.
Để ước nguyện của anh Sứ phần nào có thể trở thành hiện thực, Báo CAND rất mong nhận được sự chung tay ủng hộ giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ cháu Minh xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 0439420595. Tài khoản Báo CAND: 102010000010535, Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội