Vợ chồng anh Sỹ, chị Quỳnh cưới nhau gần được một năm, đến tháng 12/2009, thì sinh cháu Hoàng, trong niềm vui mừng của 2 gia đình nội ngoại. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng khi phát hiện cháu Hoàng bị bệnh tim bẩm sinh và quả tim chỉ có 2 ngăn. Suốt 3 tháng qua, mẹ cháu luôn phải thức trắng bên con, trong tiếng khóc ngặt, hơi thở thoi thóp.
Đôi mắt rướm lệ, anh Sỹ cho biết: "Cháu Hoàng nhà em lúc vừa mới lọt lòng mẹ đã khác những đứa trẻ khác, thân hình nhỏ thó, nước da thâm đen, đầu các ngón tay chân luôn bầm tím. Lúc sinh ra cho đến giờ ngày nào khi tỉnh giấc ngủ dậy là bật khóc. Chân tay lạnh buốt".
Anh cho biết, theo tư vấn của bác sỹ, để cháu Hoàng có thể sống được, bắt buộc phải làm phẫu thuật. Gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội khám bệnh. Các bác sĩ tại Bệnh viện Tim mạch Trung ương cho biết, bệnh của cháu rất nặng, khi tròn 6 tháng tuổi sẽ ra khám lại để quyết định mổ. Vợ chồng anh Sỹ và cháu đang ở nhờ bà ngoại trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, tài sản không có gì đáng giá. Lo lắng cho con, khiến vợ chồng anh Sỹ, chị Quỳnh suy sụp hẳn. Sau gần 3 tháng nằm liệt giường, anh Sỹ gượng dậy hằng ngày chạy xe ôm kiếm tiền mua sữa cho con. Còn chị Quỳnh mới sinh con nên vẫn chưa thể làm gì được.
Để giữ lấy sự sống cho cháu, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ có được xin gửi về địa chỉ: Anh Hà Huy Sỹ, theo địa chỉ trên hoặc Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04.39420595