Chị Bé lên rẫy dọn cỏ vườn keo từ tờ mờ sáng 11/9. Khi đi chị mang theo hai gói mỳ tôm cho buổi ăn trưa và chiều.
Đến 20h tối 11/9, 4 đứa con của chị là cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh (16 tuổi, học lớp 11, Trường THPT Trần Quang Diệu), Nguyễn Ngọc Quốc (10 tuổi, học lớp 4B, Trường Tiểu học số 2 Ân Tường Tây), Nguyễn Thị Ngọc Vy (7 tuổi, học lớp 2C, Trường Tiểu học số 2 Ân Tường Tây) và cháu út Nguyễn Thị Ngọc Sinh, 4 tuổi kêu khóc sao mẹ chưa về. Bà con dân làng nghèo xã Phú Hữu 1 người đèn pin, người cây đuốc đi tìm. Đến 23h phát hiện mẹ của 4 cháu đã chết khô xác do lửa cháy. 4 cháu trở thành trẻ côi cút cả cha lẫn mẹ. Cha của các cháu là anh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1966), chết do ung thư gan.
Bốn cháu trước bàn thờ mẹ.
Được UBND và các hội, đoàn thể cùng tập thể giáo viên, học sinh hai Trường Tiểu học số 2 Ân Tường Tây, Trường THPT Trần Quang Diệu quyên góp tiền lo tang lễ cho chị Bé. Gia đình các cháu chẳng còn ai là thân thuộc ngoài bà nội già trên 70 tuổi đang ở xa. Cầu mong cô bác gần xa, các nhà hảo tâm hãy thương yêu mà chung tay cứu giúp các cháu. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595