Chị Sương lại mang trong mình căn bệnh tim và thiếu máu não, hằng ngày phải chịu vật vã bởi những cơn đau đầu hành hạ. Gia đình đã đi vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị. Nhưng chị Sương cứ đổ bệnh liên tục và kéo dài, gia đình đã cạn sức, phải sống nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm lay lắt qua ngày.
Tai họa ập đến gia đình anh Tư vào giữa năm 2010, chị Sương bị ngất xỉu giữa đường khi đang trên đường đi bán vé số. Được bà con đưa đi cấp cứu thì phát hiện chị bị bệnh tim. Cũng từ đó, sức khỏe chị yếu dần. Hằng ngày anh Tư phải ngồi trên xe lăn đi bán vé số để có tiền lo thuốc thang cho chị. Thương chồng, chị cũng ráng gượng dậy đi bán để đỡ đần anh.
Cứ bán được một bữa, chị lại lên cơn sốt, đổ bệnh mấy ngày liền. Mới đây, một lần chị đi bán vé số gần nhà, chị bị ngất xỉu giữa đường. Đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán chị bị thiếu máu não, phải nằm điều trị lâu dài. Nằm được vài ngày, gia đình phải xin xuất viện vì không có tiền chữa trị.
Hằng ngày, chị phải chịu những cơn nhức đầu như búa bổ hành hạ, nhiều lúc lên cơn mê sảng. Mỗi lần như vậy, anh Tư phải ở nhà chăm sóc không đi bán vé số được. Nhiều bữa kẹt quá, anh phải năn nỉ đại lý cho lấy vé bán nửa buổi chiều để lấy tiền đong gạo.
Giờ cả hai anh chị đều không thể lao động được, phải sống nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm. Hiện hoàn cảnh gia đình anh Tư hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm ở gần xa giúp đỡ anh chị qua cơn bĩ cực