Anh Toàn nhập ngũ năm 1982, ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 572 (QK5), anh đã tham gia chiến dịch M1 bảo vệ phía Tây Nam Tổ quốc, trong chiến đấu dũng cảm anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3, được kết nạp ĐCSVN, năm 1985, anh chuyển về công tác tại địa phương rồi tiếp tục làm nhiệm vụ mới.
Anh Toàn lâm bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, qua nhiều năm điều trị để bảo tồn hai thận, nhưng nếu nặng anh phải được thay thận. Chị Thu, vợ anh là người trụ cột trong gia đình, hằng ngày vay góp để có số vốn buôn bán trái cây tại chợ khu 6, mỗi ngày chị phải giữ lại 15 - 20 nghìn đồng tiết kiệm cho anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy theo hẹn để kiểm tra thận, rồi còn lo tiền mua thuốc nam.
Nhưng không may chị Thu bị bệnh tiểu đường nặng. Nỗi khổ chồng lên nỗi khổ, năm 1998, bé Sương, con anh chị sốt cao đột ngột, lên cơn co giật được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, chẩn đoán viêm tủy cắt ngang, từ đó cháu liệt hoàn toàn hai chi dưới, không tự chủ trong sinh hoạt, cha, mẹ thay nhau đưa con đến trường trong đói nghèo thiếu thốn.
Một gia đình CCB nghèo có 5 người thì đã có 3 người lâm bệnh hiểm nghèo, trong đó có cháu Sương tuổi đời còn nhỏ lại có sức học tốt.
Rất mong các anh em đồng đội cũ, các nhà hảo tâm rộng lòng cứu giúp gia đình anh Toàn. Mong sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595