Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngại, 47 tuổi và chị Kiều Thị Ngà (43 tuổi, trú tại: Đội 1, thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) sinh được hai người con trai. Hằng ngày, vợ chồng anh Ngại tất bật đi làm thuê mướn để kiếm sống qua ngày và nuôi hai con ăn học. Nhà cửa cũng chẳng có nên vợ chồng anh Ngại cùng hai con phải sống nhờ bên nhà cha mẹ. Vì tiền bạc túng thiếu nên hai con anh chị Ngại phải đi làm thuê mướn để phụ giúp thêm cho cha mẹ.
Rồi một ngày tai họa ập xuống gieo nỗi đau cho gia đình anh Ngại khi đứa con út là Nguyễn Văn Sang, 15 tuổi trên đường đi làm về không may bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Sau ca mổ não, cháu Sang được chuyển đến Phòng gây mê hồi sức nhưng sự sống hết sức mong manh. Vợ chồng anh chị Ngại nhìn đứa con không cầm được nước mắt, tinh thần suy sụp. Hiện nay, mỗi ngày phải mất trên 3 triệu đồng để lo chi phí mọi thứ cho vết thương cháu Sang. Anh chị Ngại túng quẫn phải chạy đôn đáo vay mượn tiền và có tài sản gì là bán thế chấp. Bà con xóm làng thấy hoàn cảnh thương tâm nên cùng nhau vận động đi quyên góp tiền để giúp đỡ anh chị nhưng cũng chẳng được là bao so với nhu cầu chữa bệnh của cháu. Giờ đây, anh chị Ngại cũng chẳng biết van cầu cùng ai để có tiền lo cho cháu Sang, chỉ còn chút hy vọng đặt niềm tin vào những tấm lòng nhân ái của cộng đồng.
Gia đình anh Ngại luôn mong chờ những cơ quan, hội từ thiện, nhà hảo tâm… và quý độc giả gần xa chung tay giúp đỡ để cứu lấy sự sống cháu Sang. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595; hoặc chị Kiều Thị Ngà (địa chỉ nói trên, ĐT chị Ngà: 01642771712)