Tại thôn Thanh Minh, xã Canh Hiên, huyện Vân Canh, Bình Định, có gia đình anh Tô Văn Tuyết, 35 tuổi và chị Nguyễn Thị Thỏa, 28 tuổi. Là gia đình nông dân nghèo, anh chị có một con trai Tô Hồng Quân (sinh tháng 7/2011), sau sinh cháu thường đau ốm cấp cứu thở oxy liên tục tại Bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ khuyên chị cho con ra Bệnh viện Trung ương Huế khám, nhưng anh chị không có tiền, xin đơn thuốc bác sỹ về nhà, cứ sau 7 ngày chị lại đưa con xuống viện.
Mới đây, anh chị được các anh chị công tác tại một doanh nghiệp ở Phú Tài (Tuy Phước) vào thăm các bệnh nhi nặng nằm cùng phòng, giúp 2 triệu đồng. Có tiền, chị đưa con ra Huế khám, anh ở nhà tranh thủ lao động phụ hồ để có tiền trả nợ cho bà con trong xóm. Các bác sỹ cho biết, cháu Quân bị thông liên thất phần màng, với số tiền mổ cần tới 35 triệu đồng.
Thăm gia đình anh chị Tuyết chỉ có căn nhà đang ở do địa phương tạo giúp, nhà lợp mái che tranh, tường gạch cũ.
Qua bài viết, chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ anh chị Tuyết có tiền chữa bệnh cho cháu Quân sớm được mổ tim.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39420595, tài khoản Báo CAND tại Ngân hàng Công thương quận Hoàn Kiếm, số TK: 102010000010535