Con trai lớn hiện đang bị trọng bệnh, chồng bị tai nạn lao động, mọi khó khăn, vất vả cùng những khoản nợ nần đang đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò ấy.
Năm 1993, chị Danh kết hôn với anh Trịnh Đức Tủy và sinh được 3 người con. Thật không may mắn, khoảng tháng 5/2011, con trai đầu tiên của anh chị là cháu Trịnh Xuân Phúc, 17 tuổi bỗng nhiên phát bệnh bị hỏng 2 quả thận. Vợ chồng chị Danh phải vay mượn tiền khắp nơi để đưa cháu đi chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Bình Định nhưng không khỏi.
Sau đó, anh chị lại khăn gói tiếp tục vay mượn tiền đưa cháu vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng lắc đầu thông báo không thể chữa trị được bệnh cho cháu. Trong khi con đang bị trọng bệnh, vay nợ chồng chất chưa trả nổi thì chẳng may anh Tuỷ bị ngã từ trên giàn giáo xuống thùng vôi khiến cho đôi mắt của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau khi được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ thông báo với gia đình đôi mắt của anh Tuỷ rất khó phục hồi. Báo CAND rất mong bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm cùng nhau chung tay ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Danh để chị có thêm niềm tin, vượt qua khó khăn.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595