Bố anh Ba mất do bệnh nặng khi anh mới lên 5 tuổi. Từ đó, bà Thỏ hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền nuôi anh Ba khôn lớn. Thật không may, vào khoảng tháng 5/2011, anh Ba bỗng nhiên thường xuyên bị các cơn đau đầu hành hạ. Dần dần, đôi mắt anh ngày càng mờ đi và rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Thế là, người mẹ già đã phải khăn gói đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai rồi Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để khám bệnh. Tại đây, qua thăm khám, các bác sỹ kết luận anh Ba bị mắc căn bệnh u não dẫn đến bị mù mắt, phải tiến hành phẫu thuật ngay.
Bao nhiêu tài sản có giá trị trong nhà, bà Thỏ đều mang đi bán cộng với tiền vay mượn của anh chị em nên anh Ba đã đủ tiền phẫu thuật u não. Sau khi phẫu thuật, đôi mắt anh Ba đã nhìn lại được khoảng 70%. Tuy nhiên, khoảng vài tháng sau khi trở về nhà, mắt anh bỗng nhiên lại tiếp tục bị nhoà đi, rồi không nhìn thấy gì.
Mẹ con anh Nguyễn Văn Ba.
Hai mẹ con anh lại từ Lào Cai về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khám bệnh. Các bác sỹ đã tiếp tục tiến hành mổ lần 2 cho anh Ba. Hiện nay, anh ba đang xạ trị u não. Chỉ một mình bà Thỏ chạy vạy lo tiền để chữa bệnh cho anh Ba. Khó khăn chất chồng, bởi lẽ, số tiền vay nợ trong lần mổ trước đã lên đến hơn 40 triệu đồng.
Để tiếp tục xạ trị sau khi mổ khối u, số tiền mà hai mẹ con anh phải lo đủ lên đến 30 triệu. Đây thực sự là một số tiền quá lớn. Gia đình bà Thỏ lại thuộc diện hộ nghèo của xã. Bà Thỏ tuổi đã cao, sức yếu. Cả hai mẹ con bà chỉ còn biết chờ mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Trước hoàn cảnh khó khăn của mẹ con anh Nguyễn Văn Ba, Báo CAND rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm để anh Ba được xạ trị u não. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595