Sau năm 1976, anh Chỉnh vào bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam, năm 1981, anh ra quân và làm công tác nhân đạo tại Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão. Chị Lê là nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện An Lão, năm 1991 chị xin nghỉ việc 1 lần, nhận 750.000 đồng (thời bao cấp). Năm 2010, anh Chỉnh vì vết thương cũ tái phát nên xin nghỉ mất sức 65% thương tật, với tiền trợ cấp 2,1 triệu đồng/tháng.
Gia đình có 4 nhân khẩu phụ thuộc vào số tiền ít ỏi của anh và sự tảo tần chăn nuôi, trồng trọt kiếm thêm thu nhập của anh chị. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ càng khốn khó hơn khi chị Lê bị sốt cao liên tục, phải điều trị tại bệnh viện huyện rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu).
Theo bác sĩ, để chữa tạm ổn bệnh của chị phải chuyển vào TP HCM với số tiền 800 triệu đồng. Nghe xong, anh choáng váng nghẹn nỗi đau nhìn vợ trong thể trạng gầy guộc. Hai tháng chị Lê nằm viện, anh đã ngược xuôi để vay mượn của bạn bè, bà con khoảng trên 40 triệu đồng điều trị cho chị. Nợ chưa trả được, bây giờ bán hết nhà cửa, đồ đạc cũng chưa đến 100 triệu đồng thì lấy đâu số tiền lớn để chạy chữa cho vợ, hai con đang tuổi ăn học.
Qua bài viết này, gia đình anh mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các bạn cùng chiến đấu với anh, bạn đọc gần xa, những tấm lòng nhân ái để có điều kiện chạy chữa cho chị Lê khỏi bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên (ĐT: 01686024440) hoặc Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 043.9420595