Ở thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, Bình Định có gia đình anh Nguyễn Ngọc Hòa, 42 tuổi và chị Lê Thị Trò, 38 tuổi, anh chị hiện có 3 con.
Năm 2007, chị Trò sinh cháu Nguyễn Quang Khang, sau sinh mấy ngày cháu sốt cao, co giật, bú nôn trớ, khó thở, các khối cơ mềm nhũn như bún, hoàn toàn không tự thở được, chân tay liệt. Từ đó cháu được thở máy liên tục và thường xuyên nằm tại Khoa Nhi A Bệnh viện tỉnh Bình Định.
Chị Nguyễn Thị Hường, điều dưỡng trong khoa nói với chúng tôi: “Đã qua ba Tết Trung thu rồi, nhưng cháu Khang chưa bao giờ có thể vui đùa cùng chúng bạn vì cháu Khang sống nhờ thở máy... Các bác thương cứu cháu với”.
Được biết, gia đình anh Hòa, chị Trò là một gia đình có sổ hộ nghèo liên tục của xã, anh chị không có nhà ở riêng, đang ở chung với bà nội 70 tuổi và có 2 sào ruộng. Anh Hòa vừa làm ruộng, còn làm thêm thợ hồ để có tiền cho con mua lon sữa... Hơn 3 năm chị Trò túc trực bên giường bệnh nuôi con, mọi lao động chỉ có anh Hòa đảm đang tất cả.
Để sẻ chia với gia đình anh chị Trò và đặc biệt là giúp đỡ cháu Khang có tiền chữa bệnh, chúng tôi mong các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy thương cứu cháu có được chiếc máy thở để có thể cháu về nhà, mẹ cháu tự chăm sóc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 043.9420595 hoặc địa chỉ của gia đình chị Trò