Ở tổ 47, KV7, phường Quang Trung, Bình Định có gia đình anh Nguyễn Văn Tâm (54 tuổi), vợ là Võ Thị Hương (53 tuổi) và 3 con. Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi) là anh cả đã lập gia đình đi làm ăn xa, Nguyễn Văn Kiên (24 tuổi) và Nguyễn Văn Quốc (22 tuổi) cả hai đều có rối loạn tâm thần kinh thể trầm cảm, hằng ngày đi thu nhặt nhôm nhựa để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Cả hai cháu đều không biết chữ.
Là gia đình ngư dân, anh Tâm nhập ngũ năm 1978, phục viên năm 1988 với quân hàm Thượng úy ở Sư đoàn 309 mặt trận phía Tây Nam. Ra quân anh Tâm làm nghề đánh bắt cá thuê trên biển, chị Hương có bệnh hen phế quản mạn tính từ bé nên thường xuyên phải đi cấp cứu.
Năm 2008, anh Tâm bị đột quỵ do tai biến não nhẹ và viêm thanh quản cấp, anh đã điều trị cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa thành phố, hiện tại anh không nói được và từng cơn khó thở. Chị Hương được Chi hội CCB khu vực chứng nhận cho vay ở ngân hàng người nghèo được 5 triệu đồng, mỗi tháng phải đóng lệ phí 116 nghìn đồng, nhưng chưa biết cách nào để từng bước chi trả.
Qua bài viết này, mong các anh, các chị, các nhà hảo tâm hãy thương cứu giúp gia đình anh chị Tâm. Sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ trên, hoặc Báo CAND số 66, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 043.9420595