Anh chị Ngưỡng đi vay mượn tiền để chữa trị bệnh cho cháu Trinh nhưng bệnh không thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Đến năm 2001 thì chị Ngưỡng sinh thêm con trai tên là Lê Hoàng Anh Quốc nhưng trí não cháu không được phát triển bình thường và hay bị bệnh. Cùng thời gian này, thì nỗi đau bất hạnh của chị Ngưỡng càng nhân đôi khi chồng chị chết đột ngột do bệnh tai biến.
Thế là bao nhiêu gánh nặng gia đình đều trút lên đôi vai yếu ớt thường bị bệnh vặt của chị Ngưỡng, nhưng chị cũng cố gắng gượng trong giọt nước mắt thầm kín để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền chăm sóc nuôi hai đứa con. Sức khỏe của chị Ngưỡng càng ngày càng yếu dần khi mắt phải chị bị viêm loét giác mạc nặng.
Gia đình chị Ngưỡng thiết tha, khẩn cầu đến những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể, hội từ thiện… và quý độc giả gần xa giúp đỡ tiền cho cháu Trinh chữa bệnh và chia sẻ nỗi khó khăn bất hạnh của gia đình chị Ngưỡng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Lê Thị Ngưỡng (địa chỉ nói trên); hoặc Tòa soạn Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 043.9420595